Việt Nam Thời Báo

VNTB – Mặc áo in cờ đỏ sao vàng gây rối rồi… bị bắt!

Hoàng Lan Mộc Châu

 

(VNTB) – Nhiều kẻ mặc hay mang cờ đỏ sao vàng biến nó thành đạo cụ sân khấu trong các vở tuồng của mấy anh chị diễn viên hạng bét.

 

Trong bối cảnh người Việt ngày càng chuộng đi ra nước ngoài, chưa kể hàng trăm ngàn người tha phương cầu thực xuất khẩu lao động, những người nghiêm chỉnh cầu học, đi du lịch, hay ngay cả đi tìm tình yêu xuyên biên giới. Thậm chí, đi quay YouTube kiếm view thì có không ít kẻ cũng mang danh du học, du lịch nhưng mặc áo cờ đỏ sao vàng… lại làm những điều không thể chấp nhận được.

Tại một địa điểm linh thiêng ở Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya) – nơi đất Phật, vốn dành cho bình an và tâm linh, bỗng có ngày xuất hiện một buổi lễ thuần chất Việt thời xã hội chủ nghĩa. Không khói hương, nhưng lửa giận thì hừng hực. Không có tiếng chuông, tiếng mõ, nhưng tiếng hét “Tao là người Việttt Naaaam!!!” vang lên như tiếng hô xung phong chiếm mục tiêu. Một số youtuber gây ồn ào nơi công cộng, chia phe, cãi vã quanh một nhân vật tôn giáo, tạo ra hình ảnh phản cảm trong mắt người sở tại. Một nữ youtuber mặc áo in cờ đỏ sao vàng liên tục chửi bới cảnh sát Ấn Độ, liên tục gào thét “Tao là người Việt Nam”, nghe như đánh thắng giặc Mỹ ta yêng hùng gấp mười ngày xưa

Một nam youtuber khác cũng bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ vì hành hung người khác. Người này cũng thường xuyên mặc chiếc áo đỏ có sao vàng giữa ngực. (*)

Lá cờ đỏ sao vàng được những kẻ “đu trend” chọn làm outfit thời trang dỏm, khoác vào mình để đánh lộn, la lối, gây rối trật tự từ trong ra ngoài nước. Thậm chí móc túi, trộm cắp trong siêu thị, làm trò cười cho thiên hạ. Lá cờ đỏ sao vàng được bọn bất hảo khoác trên người, theo đúng lời dậy của đảng, nhà nước xã hội chủ nghĩa, đem chuông đi đánh xứ người cho vang danh Việt Nam-Hồ Chí Minh!

Đã từng xảy ra không ít trường hợp tương tự ở nhiều nơi trên thế giới. Đám người Việt Nam được nhồi sọ yêu đảng, quý bác, từ thời khăn quàng đỏ, tiến lên đến đoàn viên, đảng viên mặc áo cờ đỏ sao vàng có những hành vi hãnh tiến, lố bịch, vô cùng đáng khinh.

 

1. Biểu tình và xô xát tại các sự kiện quốc tế

Nhiều lần tại các quốc gia dân chủ tự do như: Đức, Pháp, Mỹ, Úc,… một số người mặc áo in cờ hay mang cờ đỏ sao vàng gây hấn, chửi bới hoặc kích động với người yêu nước Việt Nam Cộng Hòa khiến cảnh sát địa phương can thiệp.

 

2. “Du lịch bẩn”, cờ đỏ sao vàng đáng được ghi nhận.

Điều này thường xảy ra tại các địa điểm du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn, Miến… Nhiều nhóm du lịch từ Việt Nam, hoặc cá nhân đi phượt, mặc áo cờ đỏ sao vàng có hành vi như: vứt rác, chen lấn, xô đẩy, nói to nơi công cộng, ăn cắp khi đi shopping, hay trốn ở lại lao động trái phép.

Trên các diễn đàn, truyền thông, báo chí, xuất hiện các bình luận tiêu cực của người bản địa, “Lại là nhóm khách từ Việt Nam, áo đỏ sao vàng, lần nào cũng gây chuyện”. Có vẻ như bọn mang lá cờ đỏ sao vàng, vô địch năm châu, từng đánh bại các đế quốc sừng sỏ để làm biểu tượng nhận nhau qua những hành vi kém văn minh, man rợ nhưng đầy tính giải phóng.

 

3. Tranh cãi với người bản xứ và quay clip đăng mạng

Cũng đã từng xảy ra ở Singapore, Malaysia, Đức. Một số youtuber hoặc tiktoker người Việt, mặc áo in cờ đỏ sao vàng, quay clip tranh cãi với nhau, với nhân viên sân bay, tiếp viên hàng không, cảnh sát, hoặc người dân địa phương, rồi đăng lên mạng với giọng điệu cố hữu “biết bố mày là ai không”.

Cộng đồng mạng quốc tế từng phản ứng, tố cáo “du khách Việt và Tàu Cộng thiếu văn hóa”.

Cái lá cờ màu đỏ máu đáng sợ này còn chui vào tận các khu giải trí, đèn đỏ, đi bar, nhảy sexy, livestream uống rượu, quay lén người khác..

Thậm chí, trong các sự kiện trong nước như duyệt binh, thể thao, văn nghệ, bọn vẽ mặt hay mang cờ đỏ sao vàng còn kiên quyết phải chiếm thượng phong, ló mặt tận máy quay phim, selfie tất cả hành vi lố lăng.

Trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam chạy lẹt đẹt phía sau lo cho công dân của họ bị bắt ở nước ngoài vì có các hành vi xấu thì không ít người, kể cả các youtuber ta chủ động bước thẳng vào sở cảnh sát nước ngoài với tinh thần “đ** sợ thằng nào”, “đi trước thời đại”. Một anh hùng bàn phím không quản ngại nguy hiểm, vung tay đánh người trước mặt camera, để bảo “content phải có đầu có đuôi”. Hình người mang áo in cờ đỏ sao vàng có mặt nhan nhản trong… hồ sơ phạm pháp của cảnh sát nhiều nước, hay bị dán bên cạnh hashtag #PublicNuisance (gây rối nơi công cộng) trên Instagram của không ít du khách quốc tế.

 

4. Người Việt trong mắt thế giới: từ “friendly” đến “frantic”

Trước đây, người Việt ở nước ngoài từng được mô tả là “chăm chỉ, thân thiện, sống đơn giản”. Giờ đây, với sự đóng góp đầy nhiệt huyết của một số anh chị em yêu nước khoác áo in cờ đỏ sao vàng ra nước ngoài khiến “người Việt-Xã Hội Chủ Nghĩa” nay được mô tả như “A passionate people often expressing patriotism loudly in public conflicts, sometimes in matching red shirts”. Tạm dịch “Một nhóm người mặc áo đỏ, sao vàng, tính cách ngổ ngáo đầy mình, thường thể hiện lòng yêu nước một cách mạnh mẽ trong các cuộc xung đột ở nơi công cộng”.

Tiếng hô “Việt Nam!”, phải là biểu tượng cho phẩm giá, sự tự trọng, tinh thần kiêu hãnh văn hóa. Nhưng ngày càng nhiều người hét nó lên như thể nó là một chiếc khiên miễn truy tố, thách thứ luật pháp, một thẻ bài đạo đức mặc định, một “vũ khí tâm linh” át vía người bản xứ.

Những kẻ mặc hay mang cờ đỏ sao vàng biến nó thành đạo cụ sân khấu trong các vở tuồng của mấy anh chị diễn viên hạng bét.

 

____________________

Tham khảo:

(*) https://vnexpress.net/nguoi-viet-va-thoi-xau-khi-xuat-ngoai-4895888.html

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Kẻ dại tự mang thòng lọng vào cổ

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Truyền thông Việt Nam: công cụ, quyền lợi và tiền.

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Nhớ Tết Mậu Thân, nhớ tội ác của đảng cộng sản VN

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo