VNTB – Mấy ông rảnh lắm hả, thưa mấy ông…

VNTB – Mấy ông rảnh lắm hả, thưa mấy ông…

Lê Tự Do

 

(VNTB) – Nên nhớ quy luật kinh tế thời toàn cầu hóa: Nước Mỹ hắt hơi – thế giới cảm cúm; Sài Gòn sốt nhẹ – cả nước đau ban!

 

Tin tức vào cuối giờ chiều ngày 19 tháng 5 cho biết bệnh nhân Covid-19 cư ngụ tại chung cư SunView Town mới ở thành phố Thủ Đức đã nhiễm biến chủng B.1.617.2 của Ấn Độ.

Đến ngày 20-5-2021, xuất hiện những ca nhiễm trong cộng đồng ở quán bánh canh O Thanh, tại con hẻm trên con đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM. Sau đó là tin tức trung tâm Medic tạm dừng hoạt động để xét nghiệm, rồi phong tỏa một hẻm trên con đường Đoàn Phú Tứ, cũng liên quan đến ca nhiễm ở quán bánh canh này.

Nguy hiểm và lan rộng hơn hết là chùm ca lây nhiễm có liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng của mục sư Phương Văn Tân và mục sư Võ Xuân Lan.

Bắt đầu từ ca ở bệnh viện Nhân dân Gia Định, rồi tới bệnh viện quận Tân Phú, bệnh viện Hoàn Mỹ, bệnh viện Bình Thạnh… sau đó lan rộng ra nhiều nơi. Cả thành phố phải chấp nhận giãn cách, riêng quận Gò Vấp là cách ly.

Dài dòng dẫn chứng để làm gì? Để cho thấy một điều rằng, trong khoảng thời gian Bắc Giang bùng dịch, thì Sài Gòn luôn trong tình trạng phòng bị cao nhất về chống dịch Covid19, càng căng thẳng hơn với ngày Hội toàn dân đi bầu 23-5-2021; chùm ca liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, thành phố hoàn toàn không rảnh rang để có thể làm những chuyện khác.

Chia sẻ suy nghĩ về vấn đề này, ông Phương Hoài Minh, sinh sống ở gần khu sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết: “Minh chứng cho vấn đề này, hoàn toàn không khó. Chỉ cần bạn đến những khu gọi là giáp ranh với quận Gò Vấp cũng thấy lực lượng chức năng phải điều tiết như thế nào.

Rồi những cán bộ y tế, họ phải lấy mẫu trong điều kiện thời tiết ra sao? Rồi những dân quân ở các chốt gọi là khu vực cách ly nữa. Đó là chưa kể đến việc phía Cục Hàng không lại có thông báo tiếp tục cho các chuyến bay quốc tế chở người vào Việt Nam nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất nữa. Có thể nói, thành phố đã quá nhiều việc”.

Đó là điều nhiều người nhìn thấy nhưng chưa hẳn là toàn bộ.

Trong một bài viết đăng trên một tờ báo điện tử: “Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu TP.HCM đẩy nhanh xử lý các vụ việc ở Thủ Thiêm, Tân Thuận, Sagri, Tổng Công ty Địa ốc sài Gòn….theo chỉ đạo của Trung ương”.

Cũng theo bài viết này thì: “Ngày 29/5, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Buổi làm việc để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các vụ án, vụ việc khác…”

Dễ dàng nhận thấy một điều, ngày 29-5, tức là ca nhiễm đầu tiên liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng đã được phát hiện (đó là chưa kể đến việc tối 27-5-2021, cũng có ca liên quan đến Hội thánh đến khám tại bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn), một số nơi cũng đã bị phong tỏa trong khoảng thời gian này.

“Chống dịch, theo mình nghĩ, là điều cần kíp nhất ở thời điểm đó, và thật sự nhờ vào quyết định của tân Thủ tướng, chính quyền thành phố đã rất nhanh đưa ra những biện pháp chống dịch. Bạn bè mình ở khu vực Nguyễn Văn Công, Gò Vấp, họ cũng lo lắng, không biết rằng “có bao giờ trên đường đời tấp nập, ta vô tình ngồi kế truyền giáo không”. Không biết như thế nào nhưng mình thấy thành phố đã dồn nhiều lực lượng từ dân phòng, dân quân, bảo vệ dân phố, công an, y – bác sỹ, tình nguyện viên… vào công tác dập dịch.

Có đi bầu, mới biết, ở các địa điểm bầu, công tác phòng chống dịch Covid-19 như thế nào. Là một người (trong số nhiều người) chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong Sài Gòn hiện tại, tôi ủng hộ những việc làm cấp thiết và nhanh chóng của chính quyền thành phố trong phòng, chống, dập dịch.

Trâu bò còn mệt, huống gì là con người. Thành phố đã phải dồn quá nhiều nhân lực cho việc chống dịch. Không hỗ trợ, động viên họ thì thôi, tại sao lại còn bày vẽ thêm chuyện cho họ phải giải quyết?”, ông Phương Hoài Minh chia sẻ tiếp.

Có thể nói, nếu đem lên bàn cân về mức độ cần kíp giải quyết nhanh chóng, kịp thời những vấn đề thì có lẽ, sức khỏe, đời sống của người dân nên được ưu tiên hàng đầu.

Còn những vấn đề mà ông Phan Đình Trạc yêu cầu TP.HCM đẩy nhanh xử lý các vụ việc ở Thủ Thiêm, Tân Thuận, Sagri, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn… theo chỉ đạo của Trung ương, thiết nghĩ, hãy để dịch ổn ở một mức độ nhất định, rồi từ từ tính sau.

Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất thân là Tổng hợp Văn Hà Nội. Tổng bí thư quá hiểu, văn học vốn dĩ là nhân học mà…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)