Nam Kinh
(VNTB) – Mệnh lệnh là sự phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối trung thành hay phản ứng của lòng trắc ẩn sự bao dung và sống đẹp (nhánh hoa)?
Ngày 29 tháng 02, tại Mong Kok (Hồng Kong), phóng viên BBC chụp được hình ảnh một cảnh sát Hồng Kong được cho là trá hình người biểu tình nhằm thu thập thông tin. Và sau khi bị lộ hắn đã rút súng ra doạ bắn và tự vệ rồi tìm cách chạy thoát.
“Bức hình ghi lại khoảnh khắc hắn đang sợ hãi rút súng nhắm thẳng vào ống kính của người phóng viên đối diện,” Facebooker Võ Hồng Ly chia sẻ trên trang cá nhân.
Mệnh lệnh giữ gìn trật tự công cộng được ban ra cho người cảnh sát đó. Đối tượng mà anh ta nhắm đến là thanh niên Hồng Kong, những người đang đòi quyền tự do, dân chủ cơ bản cho đặc khu này. Hoi cũng đồng thời là nạn nhân của các hành vi bạo lực quá mức của cảnh sát Hồng Kong, dưới bàn tay điều phối của chính quyền Bắc Kinh.
Cảnh sát Hồng Kong giả dạng biểu tình viên, gài bom xăng, kích động bạo lực để tiện tay trấn áp. Và kể từ thời điểm đó, họ đã vượt qua lằn ranh đạo đức cần có của một nhân viên công vụ.
Phục tùng mệnh lệnh, mặc cho điều đó laf bất hợp pháp, phi đạo đức đã đưa giới cảnh sát Hồng Kong trở thành công cụ khát máu. Kết quả bạo lực tiếp tục leo thang, và khuôn mặt căng thẳng tột độ của viên cảnh sát trên đã là minh chứng cho hành vi bạo lực quá mức, thủ đoạn quá thừa của họ trước đó.
Chính bạo lực và phục tùng mệnh lệnh sắt máu vô điều kiện đã liên tục đẩy bạo lực vượt qua nhiều lần giới hạn cho phép. Chuyển hoá nguyên tắc đấu tranh của không ít người biểu tình từ bất bạo động sang bạo lực hoàn toàn.
Giới cảnh sát Hồng Kong ưu chuộng tuân thủ mệnh lệnh bạo lực đã quên rằng, đôi khi kháng lệnh là lúc họ vẫn chừa cho mình con đường là con người.
Tờ báo Hồng Kong Passion Times đăng tải dòng tự bạch của một viên cảnh sát Hồng Kong, người đã có quyết định từ chức trong cơn bão bạo lực của vũ trang đối với
“Tôi từ chức vì không muốn mình trở thành con rối chính trị. Tôi từng tin rằng mình là người may mắn nhất quả đất vì đã có được một lúc hai công việc mơ ước từ thuở nhỏ. Tống giam được bọn tội phạm, tôi đã từng cảm thấy tự hào và vinh dự. Thế nhưng từ đêm nay tôi đã có thể trở thành sếp của chính mình; tôi từ bỏ công việc tay trái đầy vinh dự ấy vì tôi không muốn mình bị người ta điều khiển như một con rối chính trị.
Vị cảnh sát từ bỏ giấc mơ của mình, vì ông nhận ra mệnh lệnh đó đã vượt quá giới hạn mà một con người tự chủ, biết duy lý và có đạo đức có thể chấp nhận được.
Biểu tượng những bông hoa trong nòng súng tại đài Fort Siloso ở đảo Sentosa, Singapore vào ngày Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump gặp nhau cũng là hiện thân của mệnh lệnh, lòng trắc ẩn, và bao dung.
Câu chuyện mệnh lệnh hay giá trị trỗi dậy của lòng trắc ẩn vẫn luôn tồn tại trong chiều dài lịch sử loài người. Và lực lượng vũ trang ở Việt Nam có vẻ đã thiếu mất bài học này, đặc biệt là trong cái đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020, Đồng Tâm, Hà Nội.