Minh Trí – Ngọc An

(VNTB) – Tựa bài viết này không hề ẩn dụ, ví von.
Tại buổi họp báo về giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho đợt tổng duyệt, cũng như lễ mít tinh và diễu binh, diễu hành được tổ chức vào sáng ngày 30/4 sắp tới, Đại tá Trần Thanh Trà – Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67) cho biết, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trong suốt thời gian của buổi tổng diễn tập (26/4) và lễ mít tinh, diễu binh và diễu hành ngày 30/4 diễn ra từ 4g sáng đến 12g, cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông tại một số tuyến đường thuộc khu vực trung tâm TP.HCM.
“Trong khoảng thời gian nói trên, cấm toàn bộ người dân, doanh nghiệp đi ra vào thuộc những tuyến đường cấm lưu thông đã được thông báo từ trước, kể cả những trường hợp người dân bị bệnh đột xuất”. Đại tá Trần Thanh Trà, yêu cầu người dân ở khu vực “cấm toàn bộ”, báo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có thân nhân cần đi khám bệnh.
Thông tin trước thực sự gây sốc, khi mà tự dưng người dân mất quyền tự do đi lại, mất luôn quyền tự do thăm khám bệnh.
Sợ bị… đầu độc!
Việt Nam là đất nước luôn tự hào “của dân, do dân, vì dân”. Các ý tưởng, các “sáng kiến”, các giải pháp… đưa ra đều nhằm mục đích đem đến cuộc sống tốt hơn cho người dân…
Ra đường, sợ người dân không hiểu rõ luật, những lắt léo của luật, các anh áo vàng sẵn sàng “giúp” dân. Thấy dân buôn bán ở các lề đường, dãi nắng dầm mưa, thương quá nên “hốt” để dân đổi đời, đổi nghề. Nếu người dân không biết rõ về lịch sử nước nhà, đừng lo, đã có các băng – rôn, bảng quảng cáo. Và đặc biệt, mới đây, các anh cũng đặc biệt quan tâm đến… sinh mạng của người dân.
Ngày “kỷ niệm 40 năm giải phóng, thống nhất đất nước” sắp đến, khắp các ngả đường, gần như chỗ nào cũng có những hình ảnh “nhiệt liệt chúc mừng…”. Trong không khí tưng bừng lễ hội ấy, với lệnh cấm nói trên, nhiều người nói vui rằng dường như chính quyền lo lắng cho tính mạng của người dân, sợ bị thế lực thù địch quậy phá, thậm chí có thể là… đầu độc để thủ tiêu, nên với những trường hợp người dân bị bệnh đột xuất, cần phải “bẩm báo” các cơ quan chức năng có thẩm quyền, để họ “thẩm định” tình hình sức khỏe bệnh tật như thế nào, hầu để đưa vào bệnh viện sao cho… hợp lý nhất.
Giờ càng thêm thấm thía câu than trời của Chí Phèo khi muốn được làm người lương thiện ở làng Vũ Đại ngày ấy…