VNTB – Nghệ An: Người dân bị công an xã tra tấn phải nhập viện

VNTB – Nghệ An:  Người dân bị công an xã tra tấn phải nhập viện

Một người dân ở Nghệ An đã phải nhập viện điều trị với nhiều vết bầm tím trên cơ thể sau khi về từ trụ sở Công an xã Hiến Sơn, H.Đô Lương (Nghệ An).

Sáng 13.1, ông Trần Đăng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn (H.Đô Lương, Nghệ An), cho biết ông đã chỉ đạo công an xã xác minh, làm rõ vụ việc một người dân tố bị công an xã đánh phải nhập viện.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đơn tố cáo và hình ảnh anh Nguyễn Trọng Bang (37 tuổi, ngụ xóm 30, xã Hiến Sơn) bị bầm tím hai chân, kèm thông tin cho biết anh Bang bị đánh ngay tại trụ sở Công an xã Hiến Sơn.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Trọng Ngại, anh ruột của anh Bang, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 10.1 khi anh Bang đến nhà vợ (đã ly hôn) ở cùng xóm để thăm con trai bị ngã gãy tay. Tại đây, người nhà vợ cũ ngăn không cho anh Bang vào nhà và hai bên xảy ra cãi vã, to tiếng. 

Người nhà vợ cũ anh Bang đã gọi điện cho ông Phạm Văn Quân, thôn phó kiêm dân quân tự vệ đến giải quyết. Ông Quân sau đó gọi điện cho ông Phạm Văn Ngọc, Phó công an xã Hiến Sơn, đến còng tay, áp tải đưa anh Bang về trụ sở công an xã. 

Anh Ngại cho biết, sau khi nhận được tin, anh đã đến trụ sở công an xã, thấy em trai mình 2 tay bị còng treo lên cửa sổ nên xin bảo lãnh về nhưng không được. 

Em tôi bị 2 người dùng dùi cui thay nhau đánh nhiều lần vào chân, mỗi lần đánh nó đều kêu đau. Em tôi người gầy, nhỏ, thấy thương nên tôi đến nói các anh thông cảm, em tôi có uống ít rượu rồi nên lời lẽ không chuẩn, các anh tha cho nó, nhưng họ vẫn không chịu”, anh Ngại kể

Cũng theo lời anh Ngại, đến khoảng hơn 22 giờ cùng ngày, anh Bang được cởi còng 1 tay, tay còn lại vẫn bị còng vào ghế để viết bản tường trình sự việc. Anh Bang bị lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng và được thả về lúc khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày.

Sáng hôm sau, anh Ngại đến nhà anh Bang để nói chuyện nộp phạt thì thấy anh Bang đứng không vững, hai đùi đầy vết bầm tím, ngoài ra còn một vết bầm khác trên mắt. Anh Ngại liền gọi điện báo cho người thân đến. 

Bà Nguyễn Thị Thân, cô ruột anh Bang, cho biết sau khi phát hiện anh Bang bị đánh bầm tím, gia đình đã lên trụ sở xã báo cho Đảng ủy xã Hiến Sơn, nhưng không được giải quyết nên chiều cùng ngày, người nhà đã chở anh Bang đến trụ sở Công an H.Đô Lương. Tại đây, Công an H.Đô Lương đã ghi nhận sự việc và hứa sẽ kiểm tra, làm rõ sự việc.

Ngày 12.1, anh Bang vẫn kêu đau chân và tức ngực nên được người nhà chuyển đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An để điều trị

Bà Thân cũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Công an xã Hiến Sơn đã đến nhà anh Bang để thăm hỏi, xin lỗi. Người nhà ông Ngọc, Phó công an xã, cũng đến nhà thăm, kèm 1 phong bì 5 triệu đồng nhưng sau đó gia đình đã trả lại cho công an xã. 

Cháu tôi không phải là tội phạm, tại sao lại còng tay treo lên và đánh đập? Chúng tôi yêu cầu phải làm rõ để trả lại sự công bằng cho cháu tôi”, bà Thân nói.

Phóng viên đã liên lạc với lãnh đạo Công an H.Đô Lương để tìm hiểu thêm sự việc, tuy nhiên lãnh đạo công an huyện này cho biết đang bận họp và việc phát ngôn là của công an tỉnh.

Nguồn: Báo tuổi trẻ


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)