Việt Nam Thời Báo

VNTB – Nhân chuyện mộ vua Lê bị đào trộm: mộ vua thua mộ cộng sản

Cảnh Chân

 

(VNTB) – Nhìn mộ vua ngày xưa mới thấy khác xa một trời một vực với các lăng tẩm của quan chức cộng sản ngày nay

 

Ở Trung Quốc, việc đào trộm mộ cổ đã thành cái nghề ăn nên làm ra. Với những lăng tẩm vua chúa đầy ắp châu báu, hoặc chỉ cần đào trúng một ngôi mộ quan thì cũng có thể đổi đời, làm giàu sau một đêm theo đúng nghĩa đen. Bởi vậy khi hai người Trung Quốc sang đào mộ vua Lê Túc Tông ở Thanh Hoá chắc cũng rất bất ngờ với ngôi mộ vua Việt Nam đơn sơ mộc mạc.

Ngay cả người dân Việt Nam cũng không thể nghĩ rằng mộ vua chúa nước mình ngày xưa lại chỉ nằm trên một mảnh đất nhỏ, với chỉ mấy cây trụ trước cổng và vài pho tượng trong khuôn viên. Báo chí nhà nước cho biết những kẻ trộm mộ đã chuẩn bị công cụ chuyên đào phá mộ cổ và máy gắn thiết bị cảm ứng dò tìm kim loại. Sau khi đào bới, hố đào có kích thước 90 cm x 52 cm; sâu khoảng 1,6 m thì… không tìm được gì có giá trị! Nên bỏ hết dụng cụ để quay về Trung Quốc, nhưng đã bị công an Việt Nam bắt lại kịp thời.

 

Khu mộ vua Lê Túc Tông

 

Phải ghi chú rằng vua Lê Túc Tông là vị hoàng đế trị vì ở giai đoạn cực thịnh của triều Lê. Không chỉ là đấng minh quân, mà ông còn có chiến công dẹp yên cuộc nổi dậy của Đoàn Thế Nùng ở Cao Bằng, bảo vệ bờ cõi, giữ vững nền thái bình thịnh trị của Đại Việt. Có thể nói là mộ vua rất đơn giản và nhỏ bé so với những chiến công hiển hách của Ngài.

Không chỉ mộ vua Lê Túc Tông, ở thời hoàng kim của chế độ phong kiến Lý – Trần – Lê, nhiều ngôi mộ vua chúa Đại Việt cũng rất đơn sơ, chỉ thuần tuý là nơi yên nghỉ, không xa hoa cầu kỳ…

Nhìn mộ vua ngày xưa mới thấy khác xa một trời một vực với các lăng tẩm của quan chức cộng sản ngày nay. Tốn kém nhất là lăng ông Hồ Chí Minh, người mà CSVN ca ngợi tiết kiệm, sống giản dị… Nhưng ngân sách quốc gia mỗi năm phải tốn vài trăm tỷ để quản lý lăng ông Hồ, theo số liệu công bố thì ngân sách này đã tăng từ mức 157,3 tỷ/năm (2010) lên 318,73 tỷ/năm (thống kê 2016). Kinh phí này còn cao hơn ngân sách hàng năm của Đài truyền hình Việt Nam, và cao gấp 3 lần kinh phí cấp cho Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc vào cùng năm đó.

Nếu ông Hồ là người được CSVN gọi là cha già, nên được ưu tiên. Thì có những quan lớn khác dù không phải cha già nhưng lăng tẩm cũng hoành tráng còn hơn vua chúa. Như ông Trần Đại Quang, người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an (2011-2016) và chủ tịch nước (2016-2018). Mộ ông này được mô tả “khiêm tốn” là rộng tới 55.000 mét vuông, có tường thành, điện thờ, tượng đá, cây cảnh, xa hoa như cung điện chứ không phải là một cái lăng mộ bình thường.

Khu mộ của đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2006-2016) cũng rộng tới 2500 mét vuông, tường cao hai mét, ở vị thế đắc địa của thủ đô Hà Nội.

 

Mộ Trần Phú

 

Khu mộ Trần Phú (tổng bí thư đầu tiên của CSVN) có tổng diện tích 47.000 mét vuông, chiếm cả ngọn núi, kinh phí xây dựng lên tới 200 tỷ, chưa kể duy tu, bảo vệ, quản lý hàng năm.

Mộ của Võ Nguyên Giáp ở Đảo Yến (Quảng Bình) nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng toàn bộ diện tích công trình phụ trợ tại khu mộ là 24.000 mét vuông, tổng kinh phí đầu tư là 21,5 tỷ đồng.

Kể ra mới thấy, quan chức lãnh đạo cộng sản ông nào cũng tỏ ra tiết kiệm, bình dị, nhưng ông nào cũng sống trong biệt phủ nguy nga sang trọng, chết thì lăng tẩm còn hơn vua chúa, tới chết vẫn tiền tỷ của dân mỗi năm để quản lý, duy tu… Phải chi nhà của dân Việt Nam mà được một góc như mộ các quan thì cũng đỡ khổ; đằng này dân không có nhà để ở, chui rúc dưới gầm cầu, hoặc những khu trọ ọp ẹp, ẩm thấp… để dành tiền nộp thuế xây mộ cho quan!

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Phạm Minh Chính tạo đất dụng võ cho thanh niên: đánh võ định hướng XHCN

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Sáp nhập: có thành phố mới lập tháng trước, tháng này quyết định bỏ

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Quà nào cho Biden, quà nào cho Tập?

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo