VNTB – Những cây súng dỏm

VNTB – Những cây súng dỏm

Trần Thế Kỷ

 

1. Bên ly cà phê với vài bạn đọc của VNTB, Năm Sài Gòn mở đầu:

– Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bảo Lực lượng 47 gồm 10.000 người “ vừa hồng vừa chuyên”. Vậy các cậu nói gì về lực lượng này?

Sau đây là ý kiến không thể nào đúng hơn của các bạn đọc đó:

Tổ chức này càng mạnh thì càng chứng tỏ báo chí chính thống quá yếu kém”( Làng Mõ )

Đa phần các thành viên của Lực lượng 47 là bọn vô học hoặc học hành không đến nơi đến chốn. Chúng chẳng phản biện được gì ngoài chửi thề hay lập đi lập lại các từ Ba Que, Đu Càng, Phản Động …” (Nguyễn Hữu Thọ )

Thua về lý thì muốn hơn phải biết hàm hồ. Đã hàm hồ thì phải chửi. Muốn chửi phải tuyển dư luận điên . Mà điên thì đâu cần sĩ diện!” ( Tha Nguyen )

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– Tình hình dịch có vẻ ngơi, Chủ tịch nước nói: “Ánh sáng đã xuất hiện ở cuối đường hầm”.

– “ Cuối đường hầm”, chắc bác hói muốn nói lái từ “ cấm đường hoài”.

– Chắc vậy. Hôm nào còn ngạo nghễ mà giờ đã ở cuối đường hầm .

– Mịt mù đói khổ mãi thì chán lắm. Mong sao Mặt trời lại tỏa sáng ở VN. 

– Mong lắm thay, để cây cột điện ở Mỹ còn chạy về!

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Không ngoài dự đoán, quân nhân Trần Đức Đô được xác định chết do “ tự treo cổ”.

– Vậy là lúc cắt dây cho thi thể xuống, do tuột tay nên Đô bị lõm cả đầu.

– Theo kết quả xác minh, trước khi chết Đô không đánh nhau, không chịu sức ép từ đơn vị, không nợ nần và trong người không có chất kích thích.

– Cứ cho là tự tử đi, nhưng vì sao lại tự tử?

– Chắc tự dưng nhớ nhà nên tự tử thôi.

– Nhà chức trách nói trong quá trình khám nghiệm , phát hiện trong ba lô của Đô có 3 lá thư viết cho gia đình nhưng chưa gởi đi. Các thư này kể về nỗi nhớ nhà.

– Thời bây giờ mà còn có người viết thư tay ư?

– Có khi nào các thư này không phải do Đô viết mà do cơ quan điều tra tự viết rồi bỏ vào ba lô của Đô?

– Biết đâu đấy , nhưng chẳng lẽ bây giờ lại đi điều tra cơ quan điều tra?

– Từ nay cha mẹ nào có con trai đến tuổi thì chớ dại cho nó vào bộ đội, kẻo nó lại nhớ nhà rồi tự treo toòng teng trên cây keo.

– Rốt cuộc, kết luận này của Bộ Quốc Phòng là điều ai cũng có thể đoán được nhưng không ai chấp nhận được!

 

4. Báo Lao Động có bài : “ Cách chuẩn bị đồ lễ và văn khấn Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho sĩ tử”:

“… Sắm Lễ

Một gói bánh đậu xanh

3 cái bóng đèn điện

Một quyển vở , một cái bút , hoa quả tùy tâm biện lễ

5 lễ tiền vàng

Ai có vật phẩm hỗ trợ khác , gói trong một tờ giấy đỏ rồi đặt lên mâm lễ

Văn Khấn

Việt Nam Quốc , Hà Nội Thị , Văn miếu Quốc Tử Giám

Môn sinh ….. Sinh …. Niên

Kính cẩn tấu trình: Văn Xương Thánh Đế …”

Quá chán , quá nực cười . Với bài báo rởm đời này , báo Lao Động đã quên đi chức năng của báo chí là nâng cao dân trí chứ không phải góp phần vào sự ngu dân .

Mà lễ vật sao lại có “ 3 cái bóng đèn điện”? Chắc là để soi sáng cho những cái đầu u mê, trong đó có cả thằng nhà báo ngu muội đã viết bài này cùng tên Tổng biên tập và hẳn cả ông Bộ trưởng Bộ 4T!

 

5. Bạn đọc Tha Nguyen bảo Năm Sài Gòn:

– Phương Tây đã phạm sai lầm trong thời gian dài nên bây giờ phải thấm thía.

– Đúng vậy.

– Sự sụp đổ của CS Đông Âu làm Phương Tây hể hả mất cảnh giác, không nghĩ rằng CS Tàu với tàn dư phong kiến đã hình thành nên một chế độ CS kiểu mới.

– Cậu có lý.

– Nga tuy còn chế độ độc tài nhưng độc tài cá nhân có thể thay đổi khi cá nhân qua đời, còn chuyên chế thì mang tính kế thừa rất khó đổi thay.

– Cậu nói đúng.

– Ngày xưa Mỹ phối hợp với TQ để chống Liên Xô. Vừa qua có cuộc gặp gỡ giữa hai ông Biden và Putin. Rất có thể hai vị này có bàn tới chuyện Mỹ – Nga phối hợp để chống Trung Quốc.

– Biết đâu đấy. Tam Quốc Chí thời hiện đại xem ra cũng hay không kém Tam Quốc Chí của La Quán Trung!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)