VNTB – Nước đến chân và còn có chỗ để mà nhảy là tốt lắm rồi…

VNTB – Nước đến chân và còn có chỗ để mà nhảy là tốt lắm rồi…

Út Sài Gòn

 

(VNTB) – “Chúng tôi ngày đêm lo, lo nhất là tìm nguồn vắc xin COVID-19…”

 

Chiều 22-7, phát biểu thảo luận kinh tế – xã hội tại tổ TP.HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định dịch bệnh hiện đang làm tình hình phức tạp, nặng nề ở thành phố lớn nhất về quy mô kinh tế và dân số.

Theo bài viết đăng trên báo điện tử Tuổi Trẻ, trong buổi phát biểu thảo luận này thì: “Chủ tịch nước: ‘Chúng tôi ngày đêm lo, lo nhất là tìm nguồn vắc xin Covid-19’”.

– Đây có thể nói đúng là một tin đáng mừng đấy chứ.

– Tin gì mà đáng mừng vậy anh Tám? Bộ tình hình dịch ở Sài Gòn mình có gì hả anh?

– Ờ thì tình hình dịch ở thành phố, mặc dù thấy ngày nào cũng có ca nhiễm, lo sợ thì cũng có lo sợ đó nhưng tui tin chính quyền nhà mình sẽ có biện pháp cụ thể để ứng phó mà, nên cơ bản cũng không lo lắng lắm, chủ yếu là tuân thủ quy tắc 5K với quyết định của thành phố thôi.

Còn tin tui nói ở đây là vụ ông Nguyễn Xuân Phúc trên báo Tuổi Trẻ nè.

– Ủa, tin gì vậy ông? Ông Phúc sẵn sàng bỏ ra 1 tỷ để hỗ trợ người dân nghèo như ông từng thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam hả ông? Hay ổng vận động các nguồn quỹ để nhanh chóng giúp đỡ người khó khăn trong mùa dịch, rút kinh nghiệm từ các gói hỗ trợ trước?

– Đồng ý là có hỗ trợ thì mừng, nhưng nói nào ngay, trông thì tui không trông bà ơi, trông chờ hoài, đói nhăn răng ra luôn đó. Tui nói ở đây là vắc-xin nè.

– Vắc-xin sao anh Tám?

– Thì báo đăng trong buổi thảo luận kinh tế – xã hội tại tổ TP.HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với nhiều ý kiến cho rằng trọng tâm hiện nay là lo vắc xin, xem đây là chiến lược quan trọng nhất. Chủ tịch nước cho biết Đảng, Nhà nước, các cơ quan, nhất là các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đang tập trung lo vắc xin, mọi cách tìm nguồn vắc xin.

– Ồ, có vẻ như là một tín hiệu tốt đấy chứ.

– Ừ, nếu người dân được tiêm ngừa vắc-xin rộng rãi, cộng thêm tuân thủ quy tắc 5K cũng như đừng ỷ y quá nhiều vào vắc-xin khi đã được tiêm, thì có lẽ, sẽ hạn chế được phần nào lây lan của bệnh con cúm Tàu.

– Ừ, anh nói nghe cũng đúng. Có điều tui thấy thế này nè anh, Việt Nam mình từ năm 2019 đến nay, đã trải qua theo tui nhớ là hình như 4 đợt dịch rồi. Những đợt đầu thế giới chưa có vắc-xin thì thôi chấp nhận đi, nhưng sau này, khi thế giới đã có vắc-xin rồi, sao lại không chú trọng vào vấn đề vắc-xin mà đến bây giờ mới tập trung lo vắc xin, mọi cách tìm nguồn vắc xin khi số ca nhiễm tăng cao, tăng nhanh ở nhiều nơi? Thế có phải là nước đến chân mới nhảy không?

– Ui, chị nói sao chứ, biết đâu đã tìm nguồn từ lúc trước thì sao? Mà giờ chịu nhảy cũng tốt rồi mà…

– Mấy cái chuyện đó thì tui không biết thiệt. Tui chỉ biết một điều, không lâu đâu, thời điểm gọi là Tết Dương lịch, tết của người phương Tây, có ý kiến thắc mắc đầy mỉa mai rằng, tại sao tết Tây mà Việt Nam lại ra đường ăn mừng nhiều hơn nước ngoài, trong khi đó nước ngoài thì vắng hoe.

Ngoài đường thì đầy rẫy những lời nhắc nhở về dịch Covid19, những biện pháp bảo vệ trước dịch Covid-19, nhưng lại ca tụng Việt Nam là hình mẫu chống dịch. Nhân dân ít nhiều cũng sẽ ỷ y vì thời điểm đó số ca nhiễm đúng là chưa nhiều như hiện nay.

Nếu như thời điểm đó, tập trung vào vắc-xin, tìm nguồn, đặt hàng người ta, sau đó chích rộng rãi cho tất cả người dân, từ đó đến nay, biết đâu sẽ không xảy ra tình trạng như hiện tại. Cuối cùng người chịu khổ nhất vẫn là người dân; chịu cực là cán bộ y tế, tình nguyện viên cũng như lực lượng chức năng…

– Ừ, mà thôi chị ơi, bây giờ mà cố gắng tìm nguồn, cộng thêm biện pháp chống dịch của chính quyền địa phương nữa, cũng còn kịp mà.

– Thì dĩ nhiên là kịp, nhưng cái giá phải trả là nhiều người dân khó khăn hơn, số ca tử vong cũng như bệnh nặng cao hơn. Mà thôi, hy vọng vậy…

Chợt nhớ lại lời răn của tiền nhân: “Lo trước cái lo của thiên hạ”. Khó làm đến vậy sao?


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)