(VNTB) – Điểm chung của những vụ vượt ngục này đều là trại giam của Bộ Công an. Quản lý trại giam Bộ Công an mà còn thua trại giam công an cấp tỉnh là điều rất vô lý
Trong vòng nửa tháng qua đã có 3 phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi các nhà tù CSVN. Nếu tính từ tháng 4 đến nay thì đã có 4 tù nhân trốn trại. Đây là khoảng thời gian có nhiều vụ vượt ngục nhất trong mấy năm gần đây.
Vụ đầu tiên xảy ra vào ngày 1/4, phạm nhân tên Dương Hữu Duy trốn khỏi trại giam của Bộ Công an (đóng tại tỉnh Thanh Hoá). Người này phạm tội cướp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bỏ trốn khi đang đi lao động trong khu vực trại giam. Một ngày sau đó công an đã bắt lại được Duy. Đáng chú ý người này chỉ bị mức án 4 năm tù, thụ án được 2 năm rồi nhưng vẫn vượt ngục.
Vụ thứ hai xảy ra ngày 22/5, phạm nhân Lý Văn Vũ trốn khỏi trại giam Yên Hạ (cũng do Bộ Công an quản lý). Vũ bị kết án tổng cộng 24 năm 7 tháng tù với nhiều tội danh như: đe doạ giết người, trộm cắp, cố ý làm hư hỏng tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng. Cho tới thời điểm viết bài (9/6) thì công an vẫn chưa bắt lại được Lý Văn Vũ. Mặc dù, camera nhà dân đã phát hiện tên tội phạm này xuất hiện tại Sơn La ngày 6/6 để trộm xe và bỏ chạy về hướng tỉnh Phú Thọ.
Vụ thứ ba là hai phạm nhân Trần Văn Khiêm và Bùi Văn Chúc trốn khỏi trại giam Thanh Xuân – Hà Nội (cũng thuộc Bộ Công an) ngày 7/6. Hai phạm nhân này đã đục tường để chui ra ngoài và trèo rào vượt ngục. Trong quá trình chạy trốn thì hai người này đón xe khách và taxi để di chuyển. Ngày 8/6 thì cả hai bị bắt lại tại Nghệ An.
Điểm chung của những vụ vượt ngục này đều là trại giam của Bộ Công an. Quản lý giam Bộ Công an mà còn thua trại giam công an cấp tỉnh là điều rất vô lý. Chẳng lẽ, năng lực cán bộ trại giam và chất lượng nhà giam lại kém như vậy, đục là bể, chạy là thoát?
Ngoài ra, đối với vụ Dương Hữu Duy thì tình tiết vô lý là bản án chỉ 4 năm tù, thụ án phân nửa thời gian, chỉ còn 2 năm nữa mà lại vượt ngục thì rất khó hiểu. Hoặc vụ Lý Văn Vũ tới nay chưa bắt được cũng cho thấy nghiệp vụ yếu kém của công an, hoặc là không muốn bắt lại. Chứ những vụ cướp ngân hàng thì chỉ trong 1-2 ngày là công an bắt được ngay thì vượt ngục làm sao có thể trốn lâu như vậy. Chưa kể, camera nhà dân phát hiện, camera trên các tuyến đường thì dày đặc.
Trước đây, cứ mỗi lần dư luận xã hội có phẫn nộ mạnh mẽ nào về hệ thống chính trị, thì nhà cầm quyền CSVN sẽ tung các video clip nhạy cảm của ca sĩ, nghệ sĩ, người nổi tiếng để đánh lạc hướng dư luận. Hoặc bóp băng thông nhằm hạn chế lưu lượng internet rồi đổ cho cá mập cắn cáp. Gần đây thì đưa các đại gia, gian thương ra xử để che lấp cho các đại án của quan chức cộng sản.
Hiện nay thì người dân đang bức xúc vụ hàng giả, thuế… Cho nên những vụ vượt ngục một cách vô lý này không thể không khiến dư luận đặt câu hỏi về việc cố tình thả tội phạm ra để tạo tâm lý hoảng sợ cho người dân, bẻ lái dư luận khỏi các vấn nạn xã hội do đảng cộng sản gây ra.
Để cho tội phạm vượt ngục thì lỗi là do tội phạm, bắt được thì phạt nặng hơn một chút. Còn quản giáo, cán bộ công an quản lý trại giam cao lắm là bị cảnh cáo rồi thôi. Nhưng những cán bộ nào bắt được tội phạm thì lại được tuyên dương, lên chức, khen thưởng. Ngoài ra còn giúp đảng bẻ lái dư luận. Quá nhiều cái lợi cho đảng, cái hại thì tội phạm và người dân gánh hết, nên nếu thời gian tới tội phạm có thêm nhiều vụ vượt ngục thì cũng không khó hiểu.