(VNTB) – Khi xã hội suy đồi, thì bằng cấp lên ngôi. Nơi nào có nhiều bằng khen, giấy tuyên dương khen ngợi nhất thì nơi đó lại có nhiều tệ nạn, bất công nhất
Ngày 6/5, PGS.TS Nguyễn Minh Tâm – phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM – đã đến Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn để trao bằng khen của giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cho 6 sinh viên của trường. Cứ tưởng 6 sinh viên này có thành tích khủng khiếp thế nào, hay hành động quả cảm gì mà phải tới Phó giám đốc Đại học Quốc gia đích thân tới tuyên dương trao bằng. Ai ngờ đâu đó chỉ là việc “nhường chỗ ngồi cho các cựu chiến binh nơi diễn ra các hoạt động chào mừng đại lễ 30/4”.
Tiến sỹ Phan Thanh Định – phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – thì khen rằng “Hành động nhường chỗ ngồi cho các cựu chiến binh trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một nghĩa cử nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa. Nghĩa cử này đã lan tỏa tinh thần biết ơn của thế hệ trẻ với những người có công với đất nước. Việc trao bằng khen của giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cho các bạn sinh viên là phần thưởng ý nghĩa, khích lệ sinh viên của trường, của Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục lan tỏa những hành động nhân văn, nhân ái đến cộng đồng, xã hội”. (1)
Thạc sỹ Trần Nam – trưởng phòng công tác sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ca ngợi sinh viên của trường: “Trước đó, vào tối 29/4, nhóm sinh viên trên đã có hành động ứng xử đẹp khi hỗ trợ các cựu chiến binh trong tình huống phát sinh mâu thuẫn giữa đám đông tại khu vực trung tâm TP.HCM, nơi diễn ra các hoạt động chào mừng đại lễ 30/4. Hành động của các bạn không chỉ góp phần xoa dịu sự căng thẳng trong khoảnh khắc ấy, mà còn thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, kính trọng thế hệ đi trước và thể hiện lòng biết ơn đối với những người có công với đất nước”.
Trong khi đó, theo quan điểm của người dân thì việc nhường chỗ ngồi cho người lớn tuổi là phép lịch sự tối thiểu, cho dù họ có là cựu chiến binh hay là một người già bình thường. Chuyện này thường xuyên xảy ra trong đời sống xã hội, trên khắp thế giới. Nếu mà ai nhường chỗ ngồi cũng được trao bằng khen thì mỗi ngày phải in hàng chục tỷ cái bằng, vì mỗi giờ, mỗi phút trên thế giới đều có rất nhiều người làm chuyện đó.
Rõ ràng Đại học Quốc gia và các cơ quan tuyên truyền của nhà nước CSVN đang cố làm lố để lăng xê hình ảnh lên. Bởi vì chính các bạn sinh viên cũng chẳng nghĩ là nhường chỗ sẽ được vinh danh như vậy.
Báo Tuổi trẻ tường thuật: “Các sinh viên được khen thưởng đều cho biết nhóm các bạn không nghĩ rằng hành động nhỏ hôm ấy lại được sự tuyên dương rộng rãi. Với các bạn, đó đơn giản là sự phản xạ tự nhiên khi thấy người lớn tuổi gặp khó khăn. Do vậy khi nhận tin được giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM khen thưởng các bạn đều bất ngờ”.
Việc tuyên dương hành vi này thì chẳng khác nào thừa nhận xã hội Việt Nam đang rất bất thường, khi mà phép lịch sự tối thiểu cũng là điều hiếm có, được coi là hành vi cao quý.
Mà chẳng lẽ nếu những người già đó không phải cựu chiến binh thì thanh niên không nhường cho họ được sao? Thế rồi, mỗi khi người già muốn được nhường chỗ thì lại phải trưng đầy đủ lý lý lịch có công cách mạng, huân chương kháng chiến ra hay sao? Nếu nhường chỗ cho người già thì không được tuyên dương, còn nhường chỗ cho cựu chiến binh mới được tuyên dương thì có bình đẳng và thật sự là một hành vi cao quý không?
Khi xã hội suy đồi, thì bằng cấp lên ngôi. Nơi nào có nhiều bằng khen, giấy tuyên dương khen ngợi nhất thì nơi đó lại có nhiều tệ nạn, bất công nhất. Mà cái đó đâu phải từ người dân mà ra. Chính những người có quyền lực, chính nhà chức trách là những kẻ biến chuyện bình thường thành bất thường.
__________________
Tham khảo: