VNTB – “Quan điểm nhất quán của chúng ta cho đến nay là không chấp nhận báo chí tư nhân”

VNTB – “Quan điểm nhất quán của chúng ta cho đến nay là không chấp nhận báo chí tư nhân”

Hiền Lương

 

(VNTB) – Đó là khẳng định của ông Nguyễn Bắc Son thời còn là Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.

 

Ông Nguyễn Bắc Son có quân hàm Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (2011 – 2016), đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá 13 nhiệm ký 2011 – 2016 thuộc đoàn đại biểu thành phố Hà Nội. Ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10, khóa 11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 20 tháng 12 năm 2019, ông Nguyễn Bắc Son bị đề nghị án tử hình vì tội “Nhận hối lộ”, nhưng sau đó giảm xuống chung thân do gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền 3 triệu USD được hối lộ.

Ông Nguyễn Bắc Son thời là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, chịu trách nhiệm soạn thảo Luật Báo chí sửa đổi, và ông đã có câu khẳng định quan điểm khi soạn thảo luật: “Quan điểm nhất quán của chúng ta cho đến nay là không chấp nhận báo chí tư nhân”.

Tìm đọc Luật Báo chí hiện hành, khó có thể nói rằng việc hạn chế đối tượng được thành lập cơ quan báo chí chỉ trong phạm vi các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan Nhà nước và các tổ chức “của Nhà nước”, là phù hợp với cam kết “công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm” quyền con người, quyền công dân tại Điều 14 và “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật; không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội” tại Điều 16 của Hiến pháp 2013. Như vậy, chỉ có thể hiểu rằng việc hạn chế xuất phát từ các lý do quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Giờ đã là năm 2021.

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tự tin nhấn mạnh: “Suốt nhiệm kỳ khoá XII vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước với biết bao nhiêu khó khăn, biến động khó lường, bao nhiêu thử thách, nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, với quyết tâm và nỗ lực rất cao, đã hoàn thành toàn bộ chương trình công tác toàn khoá đã đề ra, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành được những kết quả rất quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, để chúng ta tiếp tục vững bước vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi mới đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới rực rỡ hơn nữa”.

Với những tuyên bố tự tin ở trên của người đứng đầu Bộ Chính trị, cho thấy sắp tới đây ở nhiệm kỳ mới của Quốc hội, cần thay đổi lối mòn tư duy “Quan điểm nhất quán của chúng ta cho đến nay là không chấp nhận báo chí tư nhân”. Bởi ở hầu hết các nước, báo chí chủ yếu là của tư nhân và trên thực tế, chưa có trường hợp nào báo chí trở thành mối nguy hiểm đối với các chính thể “của dân, do dân, vì dân”.

Đã đường hoàng khẳng định, “mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng lên Việt Nam”, thì một khi Việt Nam có nền báo chí tư nhân vững mạnh, sẽ giúp những người cộng sản luôn nhớ phải răn mình – bởi như thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh: một dân tộc, một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến, ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa…

Báo chí tư nhân sẽ là một kênh hữu hiệu để chỉ rõ đâu là chủ nghĩa cá nhân – kẻ thù bên trong đang tiến công Đảng, làm tha hóa con người đảng viên, đục ruỗng cơ thể Đảng, nó đang đẻ ra hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm, quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ nghĩa, tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa… Những căn bệnh ấy đã làm cho biết bao sự nghiệp từng được coi là biểu tượng của kỳ tích anh hùng bỗng tan thành tro bụi.

“Tôi nghĩ rằng các bài báo mà 3 thành viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam bị cáo buộc là mang nội dung chống Nhà nước, thật ra đó là những bài báo chỉ ra tệ bè phái, quyền lực nhóm đang lũng đoạn đất nước.

Nếu nhận xét của tôi là không đúng, đề nghị phía giữ quyền công tố công khai các bài viết này để có được sự phân định trung lập hơn từ các nhà báo đang làm việc trong hệ thống báo chí nhà nước, lẫn đã nghỉ hưu. Bằng không, đó là sự tự mãn của thói kiêu ngạo cộng sản bất chấp cảnh báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một đảng vĩ đại ngày hôm qua, chắc gì hôm nay lại không là kẻ ăn mày dĩ vãng!” – cựu hội thẩm nhân dân, nhà báo L.Q., nhận xét.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)