An Thư
(VNTB) – Hiện nay vì đại biểu Quốc hội chỉ mang tính hình thức. Chưa bầu đã biết trúng cử rồi.
Ngày 23-5-2021 sẽ lại là cơ hội cho gần 500 cái ghế ngồi bọc nhung êm ái trong quốc hội VN nhận được những con bù nhìn của đảng cộng sản VN dựng nên làm chủ nhân. Những con bù nhìn này từ các nơi trong ngành lập pháp, hành pháp, tư pháp, trong đảng và từ cả các nhóm tôn giáo quốc doanh được chuyển qua bởi bàn tay phù phép của đảng để giữ nguyên hay chuẩn bị cho nhảy lên một chức vụ quan trọng ngon lành, béo bở hơn.
Theo luật định thì các chức danh cao cấp trong bộ máy nhà nước ở trung ương phải là đại biểu quốc hội, có nghĩa là nếu anh chị đang giữ chức vụ đắc địa nào đó, hay sẽ được đảng giao cho một chỗ ngồi vượng địa, anh chị sẽ được đảng “đưa ra ứng cử, và chắc chắn sẽ được nhân dân bầu nên”, hay có thể nói khác đi một chút là được đảng cơ cấu làm dân biểu cho thêm phần hoa lá cành cho cái hoa đã cắm trong bình. Kể ra thì có vẻ lý thú khi một người đang nắm giữ một vụ cao chẳng hạn bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân lại được dán thêm cái nhãn hiêu dân biểu, có nghĩa là được dân trong địa phương kính trọng, tín nhiệm. Nhưng khi đảng vì lý do gì đó, như kèn cựa phe cánh, ăn không đều, chia không sòng, không ưng nữa thì cái chức vụ, địa vị dân bầu nên của đương sự cũng bị cách tuột, không cần hỏi ý dân. Quốc hội khóa 14 có nhiều viên chức cao cấp bị cách chức đại biểu quốc hội song song với việc cách chức trong chính quyền.
Bà Phan Thị Mỹ Thanh (1) Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa 14, trúng cử đại biểu quốc hội với 713.148 phiếu, cao nhất trong toàn bộ các đại biểu ở Việt Nam trúng cử trong lần bầu cử này. Bà từng là Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Bà tham gia điều hành công ty Trách nhiệm hữu hạn Cường Hưng do chồng bà sáng lập và là chủ tịch Hội đồng thành viên. Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014), bà đã ký các văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Công ty Cường Hưng đầu tư dự án Khu dân cư thương mại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, và nhiều sai phạm khác.
Ngày 4 tháng 5 năm 2018, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, sau cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã quyết định cách hết tất cả các chức vụ trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam của bà Phan Thị Mỹ Thanh, đồng thời đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm đại biểu quốc hội Việt Nam đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh. Tuy nhiên, sau khi bà có đơn từ chức, đồng thời có sự đồng tình của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, ban thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai, Ban Bí thư đã thương lượng lại và đồng ý cho bà thôi nhiệm vụ đại biểu với lí do sức khỏe kém chứ không bãi nhiệm.
Ghế quốc hội chỉ là phụ, là bàn đạp tiến công lên các địa vị khác béo bở hơn. Không nói gì các quan trong chính quyền, các nhà tu đại biểu quốc hội cũng được ngồi cả chục ghế thơm, ngon một lúc nếu là đại biểu quốc hội.
Ni sư Thích Nữ Tín Liên là nữ tu Phật giáo mà ít Phật Tử biết, nhưng là đại biểu QH, bà được bầu vào các chức vụ Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, Ủy viên Ban Phật giáo quốc tế Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Đoàn Giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại thành phố Hồ chí Minh. Mỗi một chức vụ kiêm nhiệm lại thêm đặc quyền đặc lợi, lại thêm phụ cấp, lại muốn gì cũng được.
Nguyễn Thành Tám, đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh. Sau khi chính quyền đập vỡ đạo Cao Đài Chân Truyền 1926 được lập nên bởi Thượng Đế, ông Tám đương chức Giáo Sư, thiên phong, được chính phủ thay mặt Thượng Đế phong cho chức Phối Sư, cho làm đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh từ khóa 10. Chính phủ lại lần nữa thay mặt Đấng Chí Tôn Thượng Đế cho vị đại biểu quốc hội này chức Đầu Sư, làm Chưởng Quản Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, hưởng vinh quang phú quý cả đời, nhưng cũng luôn bị quan chức đầu tỉnh Tây Ninh luôn nhắc khéo: Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây!
Thực ra những cuộc bầu cử tất cả các cấp ở VN chỉ là bầu cử cuội, những trò hề dân chủ ai cũng biết không cần viết ra cho mất thời gian người đọc. Nhưng vì theo luật định, vì người đeo được cái mác dân biểu quốc hội nhà nước cộng sản VN sẽ vơ vét được vô số quyền lợi, nên mỗi 5 năm một lần, thị trường chợ đen mua bán chỗ trong quốc hội lại diễn ra vô cùng sôi nổi trong nội bộ đảng. Đó là lúc người có quyền cơ cấu bán ghế, kẻ cần duy trì ghế ngồi hay muốn ghế cao ngồi tót sỗ sàng thương lương mua bán. Vụ bà Châu Thị Nga từng là đại biểu Quốc hội khóa 13, đồng thời là Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. khai trước tòa đã chạy 1,5 triệu đô la để vào được quốc hội là chuyện không ai ngạc nhiên.
Nguyên phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói ông không “bất ngờ” về việc bà Nga chạy vào vị trí đại biểu quốc hội. (2) “Chuyện chạy vào Quốc hội tốn kém, cũng phù hợp với câu nói Tổng Bí Thư thôi, là chạy chức, chạy quyền, chạy tội khắp nơi.
“Nhiều người hỏi vào đó thì có gì để thu hồi vốn? Thứ nhất, là tạo một cái thế của người bất khả xâm phạm với pháp luật. Vào đó sẽ có điều kiện cơ hội tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của đất nước này. Có mối quan hệ nào phát triển được thì lấy được vốn rất nhanh và làm lãi nữa.
“Chuyện này không có gì là không bình thường trong xã hội Việt Nam trong thời gian gần đây và hiện nay vì đại biểu Quốc hội chỉ mang tính hình thức. Chưa bầu đã biết trúng cử rồi. Nếu có sự tranh cử rộng rãi, thì có lẽ chạy về phía người dân sẽ khó hơn. Phải có chủ trương chính sách có lợi cho dân, người ta mới bầu.
Ông Thuận cho rằng đó là dấu hiệu của sự suy đồi, do cơ chế, thể chế mà tự phát sinh.
Ông Thuận nói vậy thì nói, bất cứ cuộc bầu cử quốc hội khóa nào chính phủ VN cũng báo cáo có đến 98%, hay 99% cử tri hồ hởi phấn khởi đi bầu. Thật ra chẳng cần bầu thì người được đảng đưa ra cũng trúng cử để được chung phần ăn chia lên lưng người dân. Bầu cử chỉ là trò hề, 98% hay 99% trong mỗi cuộc bầu cử chỉ là những con số thổi phồng, hay những lá phiếu được ông, bà tổ trưởng dân phố có ‘thiện chí’ đi bầu giúp bà con.
__________
Ghi chú:
(1)https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Th%E1%BB%8B_M%E1%BB%B9_Thanh
(2)https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41521784
(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả