VNTB – Truyện cười: Sạch và dơ

VNTB – Truyện cười: Sạch và dơ

Trần Thế Kỷ

 

1. Anh Năm bảo anh Tư:

– Sau Trương Châu Hữu Danh, giờ các thành viên khác của nhóm Báo Sạch cũng bị chính quyền bắt giữ.

– Lại thêm một đòn giáng vào tự do báo chí.

– Đúng vậy. Báo Sạch đã có những bài báo vạch trần các sai phạm của các quan chức tham nhũng ở VN. Nhẽ ra chính quyền phải tuyên dương họ mới đúng. Đằng này …

– Mong ước được có một nền báo chí tự do của dân ta vốn đã xa vời giờ lại càng thêm xa vời.

– Nhưng tội của nhóm Báo Sạch là gì, trong mắt nhà cầm quyền?

– Trong mắt tớ, tội của họ là viết theo lương tâm chứ không theo lệnh của Đảng.

– Có thể nói bỏ tù nhóm Báo Sạch, nhà cầm quyền muốn được tha hồ ở dơ!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– Bà Kim Ngân rời ghế Chủ tịch Quốc Hội, vụ 9 người “ đi lậu “ chuyên cơ trốn ở Hàn Quốc bị lật lại.

– Vụ này lâu rồi mà.

– Lâu nhưng giờ mới xử, chắc là chờ bà Kim Ngân về làm người tử tế.

– Toàn dân Nghệ An quê Bác, chắc muốn theo gương Bác tìm đường cứu nước.

– Đi lao động chui bằng chuyên cơ kể ra vẫn oách hơn nhiều so với phải trốn trong thùng công tên nơ.

– Hàn Quốc mà không nói ra thì có khi lơ luôn, khỏi xử.

– VNCH mà không bị miền Bắc xâm lược thì bây giờ cũng phát triển đâu thua gì Hàn Quốc.

– Hẳn vậy . Ngày xưa đừng “ giải phóng “ miền Nam thì bây giờ cứ tha hồ trốn vào Nam. Trốn bao nhiêu miền Nam cũng dang tay đón nhận!

 

3. Anh Năm bảo anh Tư:

– Dân mạng xôn xao vì hình ảnh Vinhomes Ocean Park ngập nước trong những ngày mưa.

– Xôn xao là phải. Trông cứ như cửa sông.

– Cửa sông hay cửa biển?

– Cửa biển thì đúng hơn. Chắc không phải tự nhiên mà bác Vượng đặt tên là Ocean Park. Cái tên nói lên tất cả.

– Công nhận bác Vượng chém gió khiếp thật: 1m2 ngàn tiện ích.

– Chém thế thì đúng quá còn gì. Từ nay mỗi lần mưa xuống, bà con Vinhomes lại có “ công viên nước “ tha hồ tắm, tha hồ lội!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– Bài “ Một đồng minh vô nhân đạo “ đăng trên VNTB được minh họa bằng bức hình Kissinger cười nói với Mao Trạch Đông. Một minh họa đầy ý nghĩa.

– Đúng vậy. Bức hình ấy khiến chúng ta nhớ lại rằng để chơi con bài Trung Quốc nhằm chống Liên Xô, Mỹ đã sẵn sàng phủi tay với VNCH, xem VNCH như một quân cờ thí chứ không phải một người bạn đồng cam đồng khổ, một đồng minh chí cốt.

– Và chỉ vì chơi con bài TQ, giúp TQ thành một siêu cường mà giờ đây Mỹ phải lao đao vì TQ.

– Âu cũng là gieo gió gặt bão. Ký Hiệp định Paris, Nixon và Kissinger đã bất chấp sự chống đối kịch liệt của không ít người trong chính giới Mỹ. Ronald Reagan, khi đó là Thống đốc California, đã xem việc Nixon ký hiệp định này là một sự phản bội chính nghĩa tự do.

– Nếu còn sống thì giờ này có lẽ ông Thiệu và ông Reagan đang hàn huyên với nhau bên ly cà phê, mặc kệ Nixon ngồi ray rứt một mình dưới gốc cây!

 

5. Ở thế giới bên kia, Henry Kissinger bảo Ronald Reagan:

– Tớ và Nixon đã sai khi kết thân với TQ và bỏ rơi VNCH.

– Bây giờ mới biết là sai ư? Tớ thì ngay từ đầu đã biết các cậu là những thằng ngu. 

Rồi Reagan pha hai ly cà phê. Kissinger cầm một ly định uống thì Reagan gạt lại:

– Hai ly này là cho tớ và ông Thiệu. Cậu đi mà uống Mao đài với thằng Mao.

Kissinger đỏ mặt, bỏ đi. Vừa đi được mấy bước thì gặp Nixon. Vẻ tiu nghỉu, Nixon bảo Kissinger:

– Tớ vừa gặp Mao.

– Hắn nói gì?

– Hắn bảo tớ với cậu là hai thằng ngu nhất nước Mỹ!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)