VNTB – Sài Gòn, những ngày cuối năm…

VNTB – Sài Gòn, những ngày cuối năm…

Diệp Chi

 

(VNTB) – Sài Gòn bước vào những ngày đầu của tháng Chạp. Cái không khí lạnh lại tràn về như nhiều năm về trước.

 

Có người cảm nhận cái không khí này một cách thích thú, “trong một năm, hiếm khi nào Sài Gòn có không khí lạnh lạnh như thế này, mỗi khi đến Noel, nghe trong làn gió, có tí hơi lạnh, là thấy Tết cổ truyền của dân tộc sắp về”, một người dân sinh sống ở khu vực xóm Mới chia sẻ cảm xúc.

“Sáng bước chân ra sân thôi là mình cảm nhận ngay được cái lạnh rồi. Chạy xe có khi lạnh quá, phải bỏ một tay vào trong túi áo, khi nào bớt lạnh thì lấy ra. Lạnh vậy đó nhưng cảm giác cũng thích thích”, ông Nguyễn Văn Út nói về cái lạnh ở Sài Gòn.

Với một số người khác, không chỉ là lạnh, tiết trời chuyển mình, là lập tức thay đổi y phục sao cho phù hợp. “Mình có con nhỏ, về đêm, cái không khí nó lạnh hơn ban ngày nên khi vừa cảm nhận được cái lạnh, mình phải đi mua ngay mấy cái áo ấm, áo len cho bé. Trong phòng thì ấm nhưng ra ngoài thì lạnh, sợ bé cảm”, chị Ngọc – ‘bà nội trợ’ chia sẻ.

“Đọc báo thấy đột quỵ, đột tử, em thấy ghê quá. Thời tiết Sài Gòn thường nóng, nên khi cái lạnh tràn về, cảm thấy cũng thú vị nhưng cũng phải cẩn trọng về sức khỏe”, em Long, cậu học sinh trung học bày tỏ lo âu.

Cũng có những con người, dù cái lạnh có giá buốt như thế nào đi chăng nữa, song vì cuộc sống cũng như mưu sinh, họ cũng đành chấp nhận.

“Trời ơi lạnh lắm đó. Thấy lạnh tôi mới đội cái nón, bận cái áo vô nè. Tôi bận hai, ba cái áo nè”, bà Vi Thế Phan cảm nhận về cái lạnh của Sài Gòn những ngày cuối năm.

“Tối ngủ ở đây nè, trời lạnh. Rồi đói quá, càng lạnh hơn. Không có áo gió, áo bờ-lấp, quá lạnh rồi. Không có vớ để mang. Đó là chưa kể ở đây đám bụi đời ở đâu tới móc túi luôn, lấy lưỡi bào rạch, móc túi lấy một triệu, mất cái bóp luôn”, ông Hứa Lộc, vừa cười vừa kể.

Nhiều người thường hay nói, tính nết dân miền Nam hào sảng, cái thói quen “nhường cơm sẻ áo” luôn hiện diện, giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Cũng chính vì nhờ những tấm lòng đó, một số người vô gia cư đang sống ở hè phố Sài Gòn cảm thấy ấm áp hơn trước cái không khí lạnh tràn về.

“Cũng có nhiều người giúp đỡ lắm ấy chứ. Từ thiện đi ngang, nó thấy mình là nó cho đồ. Thường thì nhiều người cho đồ ăn, cũng có những chiếc xe máy vừa cho đồ ăn vừa cho mền. Có thể bây giờ họ thấy lạnh quá nên họ cho thêm cái áo ấm. Mấy món đồ đó tuy không lớn nhưng đó cũng là tấm lòng của người ta.

Mình biết có những người đi xin những đồ cũ, khi có ai đó đồng ý cho, họ đến tận nhà để xin luôn. Sau đó về soạn lại, có nhóm còn kỹ hơn, giặt lại luôn. Của một đồng nhưng cái công thật sự là một lượng. Mình nhận mình cũng tri ân họ”, bà Tư, một người mưu sinh bằng nghề lượm ve chai, đêm về sống tạm bợ ở một mái hiên nhà khu vực gần ngã tư Phú Nhuận cho biết.

Cũng có những trường hợp dở khóc dở cười như cụ Hứa Lộc, những chiếc áo ấm được nhóm từ thiện cho, mặc không được không phải do không vừa mà vì một lý do khác: “Thật sự họ cho mình, giúp đỡ mình giữa cái lạnh như vậy, mình cảm ơn nhiều. Nhưng cũng có lúc, họ cho mình không sử dụng được. Họ cho mình áo ấm của phụ nữ, áo đàn bà con gái không à, mình đâu có bận được”.

Dẫu biết rằng ở đâu cũng có người nghèo khó. Dẫu biết rằng có nhiều lắm những tấm lòng, những mạnh thường quân. Song cũng cần lắm những chính sách hỗ trợ thiết thực cho người dân từ phía chính quyền, nhất là đối với người vô gia cư thật sự khó khăn cũng như những đứa trẻ đường phố…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)