VNTB – Sập nhà máy thép Hoà Phát, xin hãy yên nghỉ các linh hồn oan khiên

VNTB – Sập nhà máy thép Hoà Phát, xin hãy yên nghỉ các linh hồn oan khiên

Đàm Ngọc Tuyên

 

(VNTB) – Miền Trung, lại tiếp tục hứng chịu lũ lụt, và những cảnh báo sạt lở đất xảy ra. Vừa lo mà lại vừa mừng, vì lẽ không nghe dự báo sẽ có bão, như thế phần nào giảm thiểu những linh hồn oan khiên.

 

Chiều ngày 1/11, báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Bộ, Ngành TW, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, “nhờ tích cực triển khai và thực hiện tốt phòng chống trước đó, trong cơn bão số 9 vừa qua, Quảng Ngãi không để xảy ra trường hợp người tử vong, còn số người bị thương là 13 trường hợp. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản do bão số 9 gây ra tại Quảng Ngãi là rất lớn”, lên đến 4.480 tỷ đồng. (1)

Tôi vẫn còn ám ảnh mãi, ánh mắt như khóc, giọng nói khàn đục vì tức tưởi hơn là xúc động, của cụ già mà tôi gặp bên dòng Trà Giang, trong buổi tối cùng ngày, khi dừng chân Quảng Ngãi.

“Chúng khốn nạn quá con ơi! Đã đành, bấy lâu, chúng vẫn xem mạng người dân như rác. Thì dẫu, vụ sập nhà máy thép Hòa Phát, vào khoảng 11h30, ngày 28/10, vì bão, mà có chết đến 30 mạng công nhân, vẫn dấu nhẹm như thường, chứ nói chi là 3 mạng. Đằng này, chúng còn lừa cả Thủ tướng, gạt cả TW, thì loạn thật rồi!”

Quả thật, điều cụ nói là sự thật. Phải mất hơn 80 giờ đồng hồ, kể từ khi nhà máy thép Hòa Phát (Quảng Ngãi) bị sập vì bão, đến tận 0h45 sáng, ngày 1/11, tờ Dân Trí đã đưa tin đầu tiên, về thảm họa này, khiến 3 công nhân chết, 2 bị thương nặng. Bài báo hoàn toàn không nhắc đến chi tiết, Hòa Phát đã cho công nhân nghỉ làm việc, theo chỉ đạo của chính quyền tỉnh. Được thế, tuyệt đối không xảy ra những cái chết oan khiên, tức tưởi này.

Cũng trong buổi sáng 1/11, TT Phúc đến thăm hỏi người dân bị thiệt hại vì bão số 9, ở huyện Bình Sơn, cũng là địa phương xảy ra thảm án Hòa Phát. Gọi là thảm án, vì lẽ, cùng ngày, Sở Lao động tỉnh Quảng Ngãi tuyên bố lập đoàn điều tra, trước cái chết oan khiên của 3 công nhân, VÀ SAU 8 NGÀY ĐIỀU TRA SẼ CÔNG BỐ KẾT QUẢ. Theo đại diện Hòa Phát cho biết, NHỮNG CÔNG NHÂN NÀY, Ở LẠI CÔNG TY TRỰC, BỞI CÔNG TY ĐÃ NGHỈ TỪ 21H, NGÀY 27/10.

PHẢI MẤT 25 NGÀY, Thanh tra sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi, trả lời PV tờ Dân Trí, như sau (2):

1/ “Thời điểm xảy ra tai nạn, các công nhân đã được cho nghỉ việc nhưng ở lại phân xưởng sản xuất để trú bão”. Và, “Khi bão đang ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ngãi, những công nhân này tự ý di chuyển trong nhà xưởng nên gặp tai nạn đáng tiếc.”. Nói cách khác, những công nhân này xin ở lại để được bị chết?

2/ Thế nhưng, “Kết luận điều tra cũng nêu rõ, lãnh đạo nhà máy nguyên liệu của công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất không giám sát, để công nhân tự ý di chuyển trong nhà xưởng khi có gió bão”. Nghĩa là, lãnh đạo nhà máy, có mặt tại nhà máy khi bão đổ bộ vào?

3/ Cho nên, “trên cơ sở đó, Thanh tra sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi đề nghị công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất tiến hành xử lý kỷ luật đối với Giám đốc, Phó Giám đốc nhà máy nguyên liệu. Đồng thời, công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất phải có trách nhiệm bồi thường cho người chết, bị thương theo quy định”.

Đến đây thì Thanh tra sai bét nhè, khiến Công ty Hòa Phát bị “bồi thường oan”. Hà cớ vì sao, công nhân xin ở phân xưởng sản xuất tránh bão, lại “tự ý đi lại”, sang nhà kho chứa than, sập xuống chết, lại bắt công ty đền bù? Không kiện tội ăn trộm là nhân đạo lắm rồi.

Thật ra, Thanh tra Sở Lao động cũng bị oan, vì thay thế cơ quan công an, làm điều tra luôn, trong khi họ chỉ có vai trò hợp tác cùng cơ quan điều tra mà thôi. Oan nhất, chính là ông Nguyễn Xuân Phúc, làm đến chức TT, ấy vậy mà, cứ bị gạt như đứa trẻ lên ba, khiến ông chẳng hề biết gì về vụ việc, dù có đến Bình Sơn, ngày 1/11.

Câu chuyện thảm án càng liêu trai hơn, khi không tìm thấy thông tin thân nhân của 3 nạn nhân, như tên của họ là gì? Bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu? Những người bị thương bây giờ ra sao?

Vì lẽ đó, người dân lại đồn thổi, từ đầu năm 2020, ở đây, đã có 2 công nhân bị chết trước đó, vì tai nạn lao động. Chết tức tưởi, oan hồn họ không siêu thoát, nên ở mãi dương gian, và rồi bão đến.

Thép hoà phát quảng ngãi

Tỷ phú Trần Đình Long

Tròn tuần trước đó, ngày 20/10, ông Trần Đình Long (ảnh) trở lại vị trí tỷ phú thế giới, với khối tài sản 1,3 tỷ dollars, ước tính 29.900 tỷ đồng. Giả thiết, 1 mạng người chết, bồi thường 1 tỷ đồng, thì số tiền 29.900 tỷ đồng sẽ kết tinh được bao nhiêu nhân mạng? Hỡi các oan hồn, đã chết nơi Hòa Phát, xin hãy được yên nghỉ, oan có đầu, nợ có chủ, ắt có linh thiêng.

https://www.facebook.com/ngoctuyen.dam1979/posts/3712456135442555

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)