VNTB – “Tám” quanh chuyện mở lại chuyến bay với Trung Quốc

VNTB – “Tám” quanh chuyện mở lại chuyến bay với Trung Quốc

Út Sài Gòn

(VNTB) – Nhà nước mình giỏi mà, biết nên làm gì mà. Không lẽ sẵn sàng đem toàn bộ thành quả chống dịch, đem sức khỏe của người dân đi đánh đổi chuyến bay không an toàn với Trung Quốc?… 

Trong cách hiểu của ngành hàng không xứ Việt, thì dường như Hong Kong không phải thuộc Trung Quốc (!?)

Báo chí đăng, Cục Hàng không Việt Nam đã nhiều lần đề nghị nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ mở đường bay quốc tế thường lệ đến Quảng Châu và gửi thư đến Bộ trưởng GTVT Trung Quốc đề nghị xem xét hỗ trợ này.

Cũng có không ít ý kiến bàn ra tán vào trước vấn đề đó. Một số người buôn bán hàng rong ở khu trung tâm thành phố Sài Gòn, thì họ cho rằng Việt Nam đã kiểm soát được dịch, người dân cũng biết cách phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay… thì cũng nên mở lại đường bay với Trung Quốc để có thể cải thiện tình hình buôn bán.

Một số khác thì cho rằng không nên. Bởi dù thực tế kiểm soát dịch tốt nhưng ở nước ngoài vẫn còn nhiều ca bệnh, đồng thời có những người không có ý thức, luôn trong tâm thế “trốn khỏi khu cách ly”, cho nên việc mở lại sẽ tăng nguy cơ về dịch.

Và “theo Bộ GTVT, dự kiến sẽ có từ 2.500 – 3.000 khách được đưa vào Việt Nam trên các chuyến bay thường lệ (ngoài các chuyến bay đưa công dân về nước, chuyến bay thuê riêng để chở chuyên gia từ các địa điểm khác trên thế giới vào Việt Nam)”.

Lẽ hiển nhiên, sự việc này cũng không nằm ngoài các vấn đề được bàn luận trong cà phê vỉa hè ngày cuối tuần…

– Thiệt là đáng lo quá đi mà.

– Có chuyện gì mà lo vậy anh Tám?

– Thì vụ mình tính mở lại đường bay với Trung Quốc đó chị Bảy.

– Vụ đó thì có gì mà lo hả anh Tám? Tui thấy tốt chứ sao, khách sang thì du lịch khởi sắc trở lại, buôn bán cũng dễ thở hơn.

– Và nguy cơ bệnh cũng cao hơn, nhất là Trung Quốc tái nhiễm ầm ầm.

– Ui, anh lo chi xa, khi nào ở Vũ Hán hay Bắc Kinh qua thì còn ngại. Quảng Châu mà lo gì.

– Đồng ý là mở với Quảng Châu nhưng khách từ đâu lại Quảng Châu rồi lại qua Việt Nam, sao dân mình có thể biết được. Người Trung Quốc nói, khó có thể nhận ra được giọng khu vực nào nữa. Nếu là người Hoa Chợ Lớn thì họa may họ còn nhận ra, còn dân quê như mình thì chỉ có nước lụm… lúa.

Đó là chưa kể dân Trung Quốc ăn uống gây phản cảm nữa. Chị không tin lên mạng mà coi hình ảnh ăn uống ở Nha Trang mà báo chí nhà mình có đăng đó. Mà cái bệnh Corona  này lại lây qua đường hô hấp nữa. Cách ly thì 4 ông Trung Quốc trốn, tới giờ chưa có tin luôn. Hỏi sao không lo được?

– Tui thì thấy chả nhằm nhò gì, Việt Nam cũng mở lại đường bay với Hong Kong rồi mà. Giờ mở với Trung Quốc cũng chẳng sao.

– Hong Kong là Hong Kong, còn Trung Quốc là Trung Quốc, liên quan gì tới nhau đâu. Trung Quốc coi Hong Kong là của nó nhưng các nước khác thì đâu hẳn là như vậy, bản thân Hong Kong cũng không muốn vào Trung Hoa đại lục mà.

Như Việt Nam mình đó thấy không, cũng coi Hong Kong là một khu vực độc lập mà. Báo chí xứ mình đăng tin đã mở lại chuyến bay từ tháng 6-2020 với các hãng hàng không nước ngoài như Cathay Pacific (Hồng Kông). Trung Quốc thì vẫn chưa đó thôi.

– Anh Út nói phải đó chị Bảy, tui đọc tin trên các mặt báo cũng như các trang mạng xã hội, thấy các cuộc biểu tình của người dân Hong Kong chống luật dẫn độ của Trung Quốc. Theo các bài báo họ muốn tự do ngôn luận, không phải là một thành phố thuộc Trung Quốc.

– Thì đó, bởi vậy Việt Nam mình mới mở đường bay với Hong Kong trước đó rồi. Tới giờ mới đề nghị mở với Trung Quốc. Mà theo Út tui thấy, chúng ta cứ an tâm đi, Nhà nước mình giỏi mà, biết nên làm gì mà. Không lẽ sẵn sàng đem toàn bộ thành quả chống dịch, đem sức khỏe của người dân đi đánh đổi chuyến bay không an toàn với Trung Quốc?…

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)