VNTB – Tâm thư nghệ sĩ Nam Lộc gửi riêng cho thân hữu vào năm 2019

VNTB – Tâm thư nghệ sĩ Nam Lộc gửi riêng cho thân hữu vào năm 2019

Nam Lộc

 

(VNTB) – Bức tâm thư này được nghệ sĩ Nam Lộc phổ biến từ tháng 10, 2019 một cách hạn chế trong vòng thân hữu khi những lời cáo buộc VOICE được tung ra ào ạt trên các diễn đàn xã hội, tạo ra những nghi ngờ và hoang mang trong dư luận. Ba năm sau, “hầu hết những người tị nạn được tổ chức này bảo trợ đã và đang lần lượt đến bến bờ tự do. Chính phủ Canada vẫn tiếp tục làm việc chặt chẽ với VOICE để giúp đỡ đồng bào.” Tác giả bức tâm thư đã cho phép VNTB được chia sẻ với bạn đọc.

 

Tâm thư gởi riêng quý anh chị và các bạn để kính tường

(những người nhận được email này mà thôi, xin vui lòng đừng phổ biến ra ngoài).

 

Suốt hai tuần qua, cơn bão dư luận đã liên tục tấn công chúng tôi và VOICE một cách mạnh mẽ, như cơn bão cát tạt vào người trên sa mạc, làm phỏng cả thân mình cùng những người thân trong gia đình. Tuy nhiên điều đó không làm tôi đau lòng, mà sự bịa đặt và gian dối, ngụy biện cùng ngụy tạo hình ảnh để khai thác sự chú ý và xúc động của quần chúng, thậm chí phấn khích cả bạn bè, cùng những người quen biết là điều mà tôi khổ tâm. Vì thế tôi nghĩ mình có bổn phận phải viết ra đôi điều suy nghĩ cũng như trình bầy một số sự thật sau đây:

1- Tôi vẫn luôn luôn và giữ vững lập trường là nếu tổ chức VOICE hoặc bất cứ một thành viên nào nhận tiền hối lộ hoặc đưa người bất hợp lệ vào Canada, tôi sẽ đứng lên tố cáo!

2- Toàn bộ 2 danh sách 108 người mà Cha Peter Prayoon Namwong thiết lập và trao cho VCF + VOICE: Đợt 1 gồm 34 gia đình, 65 người, vào tháng Mười, 2006 (xin xem tài liệu đính kèm, tất cả đều có giữ ở văn phòng VOICE tại Hoa Kỳ). Và danh sách đợt 2 gồm số 43 người còn lại, Cha Peter nộp thẳng cho chính phủ Canadamà không qua VCF & VOICE. Nhưng sau đó các luật sư tình nguyện của VOICE làm việc tại Thái Lan vẫn tiếp tay Cha để giúp các đồng bào đi vào gặp phái đoàn Canada phỏng vấn. Qua những tài liệu, nhân chứng, giấy tờ tùy thân, danh số PST, cùng sự kiểm nhận của linh mục Peter Namwong thì tất cả đều là thuyền nhân cũng như là người tỵ nạn đến Thái Lan trong khoảng thời gian từ 1984-1991(ngoại trừ thân nhân hay con cái sinh ra sau thời gian đó)! KHÔNG AI LÀ CÁN BỘ CỘNG SẢN NHƯ NHỮNG LỜI VU CÁO ÁC ĐỘC.

3- Tất cả những đồng bào tỵ nạn trong hai danh sách nói trên đều hội đủ sáu tiêu chuẩn do chính phủ Canada đưa ra.

Các luật sư tình nguyện của VOICE chỉ giúp đồng bào điền đơn và trao lại cho phái đoàn Canada phỏng vấn. Người tỵ nạn khai báo những gì thì VOICE biết vậy thôi, văn phòng chỉ có một luật sư tình nguyện duy nhất và không có nhiệm vụ điều tra từng gia đình. Việc họ có bị cưỡng bức hồi hương hay đã từng trở về VN, hoặc họ có tài sản làm ăn đều không có đề cập đến 6 tiêu chuẩn mà chính phủ Canada đưa ra. Vì thế là một tổ chức thiện nguyện, VOICE không có quyền bác đơn của họ hoặc từ chối không nộp cho chính phủ Canada. Quyền quyết định là do Sở Di Trú cùng các sĩ quan phỏng vấn!

4- Trong suốt thời gian chờ đợi cho đến ngày được phỏng vấn và đi định cư kéo dài khoảng từ 8 đến 11 năm (from 2006 to 2014,15,16,17). Cuộc sống của họ cũng có nhiều đổi thay. Họ làm ăn, buôn bán, cưới vợ, lấy chồng hoặc đi đâu, VOICE không thể nào biết được! Tất cả chi tiết đó người tỵ nạn đều có trách nhiệm khai báo và cập nhật với Sở Di Trú Canada. Mọi vu cáo, lên án, chỉ trích các thiện nguyện viên có lòng, hy sinh thì giờ và tiền bạc để sang Thái Lan giúp đồng bào tỵ nạn là hành động thiếu sự công bằng và ác ý.

5- Sau khi hoàn tất danh sách 108 người này, thì trong khoảng thời gian từ 8 đến 11 năm sau đó nhiều người tỵ nạn khác xuất hiện, kể cả các thuyền nhân, hoặc vì đi làm xa Bangkok, hoặc không liên lạc với Cha nên không biết tin tức, chính vì thế mà vào tháng 11 năm 2017, trong một chuyến công tác tại Thái Lan, tôi đã được linh mục Peter Namwong yêu cầu đến gặp chúng tôi cùng tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và cựu đại sứ Joseph Rees ngay tại trụ sở BPSOS ở Bangkok, Thái Lan để nhờ vận động giúp các thuyền nhân còn kẹt lại. Và sau đó thì VOICE Canada bắt tay vào chương trình “Private Sponsorship” và “Group of Five” để giúp người tỵ nạn tiếp tục đi định cư tại Canada với những tiến triển tốt đẹp hiện nay (xin xem bài tường trình qua link đính kèm: https://www.sbtn.tv/to-chuc-voice-thong-bao-tien-trinh-dinh-cu-dong-bao-ty-nan-viet-nam-nam-loc/).    

6- Tổ chức VOICE có sự hợp tác và tiếp tay của rất nhiều thành viên trên thế giới. Họ là những người có lòng, có tư cách. Họ là các nhân sĩ thành danh, có kiến thức và địa vị trong xã hội. Chắc chắn là họ theo dõi và để ý công việc làm cũng như uy tín của những người điều hành. Và chắc chắn là cũng giống như tôi, họ sẽ lên tiếng tố cáo nếu có những việc làm sai trái hay phạm pháp, mà nghiêm trọng nhất là việc “tráo người” hoặc “đưa người trái phép” vào Canada…

Kính mong sự chia sẻ trên sẽ là những lời trấn an và cám ơn chân thành nhất của tôi gởi đến quý vị để tri ân cảm tình cùng niềm tin mà quý vị và các bạn đã dành cho cá nhân tôi cũng như tổ chức VOICE từ bấy lâu nay, đặc biệt qua các bài viết hoặc ý kiến mà quý vị đã lên tiếng gần đây.

Chủ trương của những người đánh phá hiện nay tương tự như CS, tức là cứ nói dối, nói dối và nói dối…, nói mãi sẽ có người tin. Họ tiếp tục bịa đặt, bịa đặt và bịa đặt, cả vú lấp miệng em. Một thí dụ điển hình là ông Nguyễn Việt Trung, một người tỵ nạn ở Thái Lan trên 30 năm, khả năng học vấn chưa đủ để điền một lá đơn, nhưng đã được họ gán cho ông ta là một “nha sĩ Việt Cộng” từ VN sang Thaí Lan, rồi VOICE đưa nhập cảnh “lậu” vào Canada. 

Hiện nay những người tỵ nạn VN tại Canada và Thái Lan họ đã bắt đầu lên tiếng để nói lên sự thật. Và dù bão cát có tàn nhẫn đến đâu thì cũng không xóa nổi sự thật cùng niềm tin vào Thượng Đế. Khi Đức Phật dậy: “Oan Ức Không Cần Biện Bạch”, có lẽ ngài muốn nói: đã là SỰ THẬT thì sớm muộn mọi việc sẽ được sáng tỏ mà thôi!

Kính chúc toàn thể quý vị luôn bình an trong tâm hồn và thanh thản trong cuộc sống.

 

Kính mến,

Nam Lộc


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)