VNTB- Tể tướng ra mưa

Phương Thảo

(VNTB) – Sự kệch cỡm lên đến đỉnh điểm khi thủ tướng được mời lên phát quà và bằng tổ quốc ghi công cho ba bà mẹ Việt nam anh hùng…



Thiệt hãi vì bão, đã có công điện!

Ngày 17 tháng 7, cơn bão Talas hay cơn bão số 2 đổ bộ vào miền Trung và Bắc Việt làm ít nhất 9 người thiệt mạng.

Bão số 2 khiến 19 người ở Quảng Bình bị thương, gần 4.300 nhà bị sập, đổ hoàn toàn, tốc mái, ngập nước (ở Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh), 53 chiếc tàu cá bị chìm, 2 xà lan và 1 tàu lai dắt hải quân bị chìm ở Quảng Bình. Về nông nghiệp, gần 50.000 ha lúa, hoa màu bị ngập do ảnh hưởng của mưa bão số 2…

Thêm vào đó t hệ thống đường giao thông đường bộ bị hư hỏng nặng. Tổng cục Đường bộ Việt Nam có báo cáo chính thức về thiệt hại cũng như công tác khắc phục hậu quả bão số 2, với tổng kinh phí ban đầu khoảng 55 tỷ đồng. Trong đó tổng kinh phí khắc phục các thiệt hại bước 1 trên các quốc lộ ước khoảng 30 tỉ đồng; các đường địa phương Thanh Hóa, Nghệ An cũng bị hư hỏng, sạt ta luy, tổng thiệt hại lên tới 25 tỉ đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương ( TTKTTV TƯ ) cũng dự báo sẽ có mưa lớn trên toàn miền Bắc cho đến hết ngày 22 tháng 7, chưa kể là cảnh báo về lũ quét ở các khu vực này sau bão. Những trận mưa như trút nước đã biến phố phường Hà nội thành sông. Khi nhân dân miền Trung, miền Bắc đang phải vật lộn với những hậu quả cho con bão số 2 để lại về người về của, thì thủ tướng chỉ làm có một việc là gởi công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lụt.

Hậu quả cơn bão vẫn còn sờ sờ ra đó, thì tỉnh Quảng Nam và báo Thanh niên cùng nhau thực hiện chương trình “ Khát vọng trẻ – Một thời hoa đỏ để kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ và tri ân vài bà mẹ Việt nam anh hùng ở Quảng nam ngay quảng trường có tượng đài trị giá 411 tỷ đồng. Thủ tướng về quê tham dự, cùng một loạt các ca sỹ khách mời, chương trình có kế hoạch sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV8, đài phát thanh truyền hình Quảng nam và trực tuyến trên trang mạng của báo Thanh niên và Tuổi trẻ vào tối ngày 22 tháng 7 khi mà những người bị tmất tích vì cơn bão có lẽ còn chưa tìm được xác.

TTKTTV TƯ đưa ra dự báo vào hồi 16 giờ chiều nay (22/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9. Như vậy có nghĩa là Quảng nam nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và sẽ có mưa to, gió lớn.

Thế nhưng vì đã lỡ lên chương trình hoàng tráng có sự tham dự của Thủ tướng nên nhà tổ chức không chịu hoãn chương trình lại mà hành hạ cả khách mời từ thủ tướng tới dân thường, lẫn diễn viên , ca sỹ cùng vô số các nhân viên hậu trường, bảo vệ … Tổng cộng đến mấy trăm con người phải chịu khổ để dầm mưa dầm gió chỉ vì một chương trình mang danh hão, chưa kể đến việc những nguy hiểm có thể xảy ra trong khi biểu diễn dưới trời mưa lớn với mạng dây điện tạm thời chạy lung tung.

Tể tướng ra mưa…

Sự kệch cỡm lên đến đỉnh điểm khi thủ tướng được mời lên phát quà và bằng tổ quốc ghi công cho ba bà mẹ Việt nam anh hùng. Khi ông Phúc bước lên sân khấu thì lập tức ông Đinh Văn Thu, chủ tịch tỉnh Quảng Nam, chạy theo lên cầm ô che cho riêng Thủ tướng. Hình ảnh thủ tướng được che dù trịnh trọng bên cạnh 3 bà mẹ Việt nam Anh hùng rúm ró trong 3 chiếc áo mưa không thể rẻ tiền hơn được nữa thật là đau xót.

Các bà mẹ phải mặc áo mưa, ông Phúc đi đầu trần lên sân khấu, có nghĩa là chỗ ông ngồi được ưu tiên có mái che, nếu không ông cũng đã phải trùm áo mưa như những người khác, hơn nữa, chắc chắn ban tổ chức không thể nào để cho thủ tướng mặc áo mưa chỉ có giá 5 ngàn bạc được.

Thật không thể nào có thể bình luận gì thêm về hành động nịnh nọt kệch cỡm của ông chủ tịch tỉnh Quảng nam và hành động thiếu galant của ông Phúc ít ra là đối với phụ nữ chứ chưa nói đến việc kính trên nhường dưới theo đúng lễ nghĩa của người Việt. Có ý kiến viện dẫn rằng đây không phải lỗi ông Phúc mà lỗi của ông Thu và những “chuyên viên cố vấn” riêng về sự kiện và ứng xử của riêng ông Phúc.

Ông Phúc đã từng một lần mất điểm khi đi về Hội an với một dàn xe màu đen hùng hậu lừ lừ tiến vào phố cổ nơi vốn chỉ dành cho khách bộ hành. Lần này, lãnh đạo tỉnh Quảng nam lại một lần nữa giúp cho ông Phúc mất thêm điểm vốn đã ít ỏi trong mắt người dân.

Một lần xảy ra thì có thể nói do sơ suất, nhưng lại là lần thứ hai ở cùng một địa bàn thì không thể có gì để biện hộ. Quan nhỏ khi trời mưa lớn sợ ướt giày thì có người cõng từ xe vào chỗ khô ráo, lãnh đạo công ty có tiệc cưới đãi ngoài trời thì nhân viên phải trùm áo mưa ăn cưới ở Hưng Yên, giờ tể tướng ra mưa phải có người cầm ô khúm núm cũng là lẽ thường tình. Tể tướng vui chơi, thưởng nhạc là chuyện không thể dừng, dân đen khốn khó đối phó với bão số 2 chưa xong, giờ lại phải đương đầu với cả bão số 3 và số 4 thì cũng sẽ có chia sẻ từ công điện của thủ tướng là êm. 


Hình ảnh TT Barack Obama và cựu tổng thống George W. Bush đi trong mưa, đến dự tang lễ cố TT Nelson Mandela. Ảnh: TTĐ/ internet


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)