Việt Nam Thời Báo

VNTB – Thật là mê lầm khi đề cao và đặt hy vọng vào ông Tô Lâm

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải

 

(VNTB) – “Đừng nghe những gì cộng sản nói; hãy xem các việc cộng sản làm”.

 

Gần đây có nhiều người nhẹ dạ cả tin đã đề cao những lời phát biểu đây đó của ông Tô Lâm, TBT Đảng Cộng sản Việt Nam và coi ông như niềm hy vọng cho dân Việt và nước Việt.

Phần tôi, tôi chưa từng hy vọng gì nơi cái Đảng Cộng sản do ông đứng đầu và tôi thấy chẳng có gì để hy vọng nơi ông Tô Lâm.

Vì bản thân những lời lẽ kia của ông chẳng có gì mới mẻ và xét cho cùng nó còn chưa “hay” bằng những lời hứa hẹn của các lãnh tụ cộng sản Việt Nam tiền nhiệm.

Vì thực chất cái Đảng kia xưa nay là một đảng cướp: cướp chính quyền, cướp tự do, cướp đất, cướp nhà, cướp tiền bạc, cướp tài sản, cướp tính mạng dân…

Vì thực chất cái Đảng kia là một băng Mafia chủ trương duy vật và vô thần, lấy chuyên chính vô sản làm tôn chỉ, lấy dối trá và bạo lực làm phương tiện, lấy quyền và lợi của cá nhân và phe đảng mình làm mục đích, coi dân lành là thù địch…

Vì ông Tô Lâm xuất thân từ nghề công an mà ai cũng biết ở Việt Nam đó là cái nghề vô đạo, độc ác và đáng ghét nhất. Người có đức và có hiểu biết ở Việt Nam không ai đi làm công an.

Vì ai cũng biết cái “quy luật” đã và đang diễn ra ở Việt Nam đó là chức càng to thì đức càng mỏng và thủ đoạn càng dầy.

Vì ông Tô Lâm vốn là người ngang nhiên hành xử vô đạo. Năm 2017 ông ngang nhiên đưa quân tướng sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia của nước khác.

Xét về góc độ chuyên môn thì vụ này ông đã để lộ ra những sơ hở “chểt người”, khiến cho an ninh Đức cũng phải ngạc nhiên, cho thấy sự yếu kém và thiếu chuyên nghiệp của ông Tô Lâm và của cả ngành an ninh Việt Nam.

Năm 2021 khi đi công du Anh quốc ông đã thể hiện thói trưởng giả học làm sang, mò đến nhà hàng thánh rắc muối (Salt Bae) để ăn thịt bò dát vàng.

Nhìn cái mặt với cái miệng một quan chức hàm bộ trưởng Bộ Công an đi đớp miếng thịt bò người ta thấy ông thật là hạng phàm phu tục tử, thiếu khôn ngoan và thiếu nhân cách.

Hơn nữa, theo dõi tình hình chính trị Việt Nam mấy năm qua, tôi thấy ông là người có bàn tay sắt và là một tay có những thủ đoạn chính trị lạnh lùng và nham hiểm hàng đầu.

Chưa khi nào quyền lực dần dần tập trung nhiều vào Bộ Công an như mấy năm gần đây và chưa khi nào Bộ Công an ôm đồm nhiều quyền như hiện nay.

Chưa khi nào mà trong một thời gian ngắn, có nhiều người lương thiện, có lòng yêu nước thương nòi, bị bắt vì những lý do vớ vẩn như mấy năm vừa qua.

Chưa khi nào có những tiếng nói thẳng nói thật bị đàn áp, những lời kêu gọi công lý và sự thật bị vùi dập một cách dã man như mấy năm gần đây.

Chưa khi nào mà dân bị làm khó làm khổ như thời Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an và nhất là từ khi ông làm Tổng Bí Thư mà Bộ Luật Giao thông với mức phạt cao ngất trời mới được áp dụng là một thí dụ điển hình.

Chưa khi nào mà Đảng Cộng sản coi thường dân, gây nên sự lãng phí và nhất là sự xáo trộn về nhiều phương diện như việc sáp nhập các tỉnh thành và các làng xã đang diễn ra hiện nay.

Ông quyết định nhập các tỉnh, các xã và xoá bỏ các huyện dễ như quyết định đi mua mớ rau và con cá mà chẳng thèm xét đến các yếu tố văn hoá, truyền thống, lịch sử.

Ông chẳng thèm hỏi ý kiến dân! Chẳng thèm nghiên cứu xem có đủ các cơ sở khoa học cần thiết hay không! Lấy cớ rằng Trung Quốc lớn vậy mà có ít tỉnh ít hơn Việt Nam và thế là đủ để ông nhập tỉnh nhập xã và xoá huyện.

Muốn giảm số lượng công chức, muốn đất nước phát triển có cần phải làm như vậy không? Nước Ý có diện tích tương đương Việt Nam mà trước giờ họ có 110 tỉnh và số công chức hành chính chỉ có khoảng 1,3 triệu , tính tỷ lệ công chức theo đầu người thì còn thấp hơn cả Đức.

Giảm số tỉnh và huyện đi nhưng với cái cơ chế cộng sản của ông có giảm được biên chế không? Có giảm được số cán bộ án bám và còn lợi dụng chức quyền để nhũng nhiễu dân lành không?

Từ hàng nghìn năm nay làng xã là đơn vị hành chính căn bản và là cái những thành trì của văn hoá Việt Nam, bây giờ với cái quyết định “khắc nhập” của ông nhiều tên làng xã sẽ biến mất, liệu những tập tục và giá trị văn hoá truyền thống của các làng xã có còn được bảo toàn không?

Muốn dân tộc trường tồn, muốn đất nước phát triển, thì cái cần thay đổi cơ chế, cái cần phải bỏ là chủ thuyết và thể chế cộng sản, cái cần phải theo là chủ thuyết và thể chế cộng hoà, cái cần phải xây dựng là một hệ thống luật pháp công minh và tôn trọng quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tư tưởng, tự do chính trị, tự do tôn giáo, etc!

Thay đổi cái râu ria tuỳ phụ mà bảo rằng nó có thể tạo điều kiện cho đất nước phát triển thì đúng là phản khoa học và phản thực tiễn, nếu không muốn nói là ảo tưởng điên rồ.

Một lãnh tụ đứng đầu một cái thể chế phi nhân, phản dân tộc và phản nhân loại, trong khi vẫn chủ trương duy trì cái thể chế ấy thì nào ta còn có thể hy vọng cái gì nơi ông ta?

Chừng nào chủ thuyết và chế độ cộng sản còn tồn tại ở Việt Nam, chẳng bao giờ các cán bộ cộng sản là những người yêu nước thương dân thật và tôi chẳng dại gì tin vào những lời hứa hão hay khoác lác của họ.

Đặt hy vọng vào ông Tô Lâm thì cũng tiếp tục thất vọng như đặt hy vọng vào ông Nguyễn Phú Trọng và các ông lãnh tụ cộng sản tiền nhiệm.

Hãy xem thực tế cuộc sống thường ngày của người dân Việt những năm qua từ kinh tế đến văn hoá, giáo dục, y tế, giao thông… có gì thay đổi theo chiều hướng tốt không?

Thế nên tôi thấy lời cảnh tỉnh của ông Nguyễn Văn Thiệu luôn luôn đúng: “Đừng nghe những gì cộng sản nói; hãy xem các việc cộng sản làm”.

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – 25.000 cây xanh ngã đổ nhờ công của cán bộ tham nhũng

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Tô Lâm thà uống “thuốc Tàu” chứ không dám xài “thuốc Tây”

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Chính trị Việt Nam khi không còn Nguyễn Phú Trọng

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo