(VNTB) – Ghế Bí thư Thành Hồ chắc chắn sẽ thuộc về Nguyễn Thanh Nghị, bây giờ ông Nguyễn Văn Được làm chủ tịch thành phố mà nói không ai nghe
Gần đây ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Uỷ ban Thành Hồ liên tục có những phát biểu than thở, tỏ ra bất lực với hệ thống quản lý hành chánh tại Thành Hồ. Nặng nề nhất là hồi 3/6, ông Được nói “thấy xấu hổ” vì giải ngân đầu tư công lẹt đẹt cuối bảng.
Báo chí CSVN dẫn lời ông Được chỉ đạo cấp dưới rằng “tháng 6 phải đảm bảo tiến độ giải ngân vốn 30% để tôi còn mặt mũi họp với Chính phủ, đừng để Thủ tướng thấy thành phố chỉ báo cáo hứa hẹn”. Ông Được than thở “lần nào họp Chính phủ cũng phê bình thành phố. Thủ tướng nói công việc phải thần tốc nhưng mình cứ rề rà”. (1)
Thật ra ông Được mới lên làm Chủ tịch Thành Hồ từ ngày 19/2 tới nay, tức chỉ hơn 100 ngày thôi. Nên số lần ông Được đại diện Thành Hồ họp với Chính phủ chắc cũng không nhiều, nói câu “lần nào họp” cũng bị phê bình thì có lẽ than thở hơi quá đà. Nhưng nhìn rộng ra thì đây là một lời trách móc về tình trạng “trên bảo dưới không nghe” của ông Được với các quan chức Thành Hồ.
Vốn là bí thư tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Được về làm chủ tịch Thành Hồ với mục tiêu giành ghế bí thư thành phố này trong nhiệm kỳ sau. Dù có sự chống lưng của cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhưng các diễn biến gần đây cho thấy ông Được chắc chắn sẽ không thắng nổi Nguyễn Thanh Nghị, con trai cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Người viết đã có phân tích chuyện này qua bài Nguyễn Tấn Dũng đã thắng Trương Tấn Sang. (2)
Thất thế trong cuộc đua vào ghế bí thư này thì coi như ông Được sẽ mất gần như mọi quyền lực tại Thành Hồ. Bây giờ dù là chủ tịch thành phố nhưng ông Được chẳng khác gì một gã khờ, nói chẳng ai nghe. Vì vốn dĩ, hầu như thế lực của ông Được đều nằm ở Long An, lên thành Hồ thì “lạ nước lạ cái”. Mới hơn 100 ngày, chưa thâu tóm được quyền lực, cái ghế chủ tịch thành phố chưa vững; mà lại biết trước kết quả sẽ không thể tiếp tục trụ lại Thành Hồ trong nhiệm kỳ sau. Giữa một Nguyễn Thanh Nghị chuẩn bị lên ngôi bí thư và một Nguyễn Văn Được sắp hết thời thì hỏi các quan chức cộng sản (vốn quen chuyện nịnh nọt) sẽ nghe ai và khinh ai?
Sau thất bại trước Nguyễn Thanh Nghị, tình thế của Nguyễn Văn Được phải nói là ‘tiến thoái lưỡng nan”. Sắp tới Thành Hồ nhập với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, các sếp lớn hai tỉnh này cũng muốn có ghế cao trong hệ thống cầm quyền. Ở lại Thành Hồ thì ông Được không cạnh tranh với một bầy quan chức của ba tỉnh kia gộp lại. Mà quay về Long An cũng không xong. Mặc dù ông Được có hơn 4 năm là bí thư tỉnh Long An (10/2020 – 2/2025), hơn 3 năm làm phó Chủ tịch tỉnh Long An (4/2019 – 10/2020). Nhưng Long An chuẩn bị nhập với Tây Ninh, về Long An thì vừa phải tranh ghế với các quan mới lên, và các quan bên Tây Ninh chuyển qua. Chưa kể, các quan chức Tây Ninh là chỗ thân tín của Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang (người được Tô Lâm coi như anh em trong nhà, nhờ gia đình Trần Lưu Quang từng cưu mang Tô Quyền – cha Tô Lâm – lúc Tô Quyền nằm vùng ở miền Tây Ninh hồi trước 1975). Gần gũi, lo lót, nịnh nọt với ông Quang và ông Lâm thì các quan chức cao cấp Tây Ninh sẽ chiếm ưu thế hơn trong đợt sáp nhập lần này.
Nhưng không vì vậy mà sự nghiệp chính trị của Nguyễn Văn Được sẽ kết thúc. Ông Được sinh năm 1968, tức là vẫn có thể ở lại bộ máy chính trị CSVN thêm hai nhiệm kỳ nữa. Ngoài ghế Chủ tịch Uỷ ban Thành Hồ, ông Được còn đang là Uỷ viên Trung Ương Đảng. Nếu không ở lại Thành Hồ, hoặc không chịu về Long An thì ông Được vẫn có một đường khác là “bắc tiến”, ra Hà Nội làm phó cho một ban, bộ nào đó ở trung ương.
Nhưng đang làm sếp một tỉnh/thành mà phải đi xa làm phó cho người ta thì khác nào bị lưu đày. Rất nhiều sếp lớn cấp tỉnh ra trung ương làm phó xong rồi bị kỷ luật như Triệu Tài Vinh, Phùng Xuân Nhạ. Ngay tại Thành Hồ thì có Nguyễn Thành Phong, cũng có sự nghiệp khá giống Nguyễn Văn Được. Ông Phong từng là Bí thư Bến Tre (2010-2015) sau đó chuyển qua chủ tịch thành Hồ từ 2015-2021. Rồi bị điều ra làm Phó Ban Kinh tế Trung Ương tháng 8/2021, rồi tháng 10/2022 thì bị kỷ luật, buộc phải từ chức. Nếu không khôn khéo luồn lách, tương lai của ông Được sẽ bấp bênh vô cùng…
_________________
Tham khảo:
(1) https://vnexpress.net/chu-tich-tp-hcm-thay-xau-ho-vi-giai-ngan-dau-tu-cong-let-det-4893920.html
(2) https://vietnamthoibao.org/vntb-nguyen-tan-dung-da-thang-truong-tan-sang/