Trần Thế Kỷ
1.
Nga được cho là đang bịt chặt truyền thông như thời Liên Xô.
Cũng là điều dễ hiểu. Mọi chế độ độc tài đều muốn kiểm soát truyền thông.
Độc tài luôn sợ sự thật. Sự thật là kẻ thù của độc tài.
Mới đây, phát biểu với một số quân nhân ở Điện Kremlin, Putin nói nước Nga không được ai giúp đỡ trong cuộc chiến với Ukraine, mà phải dựa vào chính mình. Tất nhiên, chẳng ai thích giúp bọn độc tài khát máu.
Chỉ độc tài mới giúp độc tài. Những vũ khí mà Bắc Hàn đang cung cấp cho Nga cũng không thể giúp Nga cải thiện bao nhiêu trong cuộc xâm lược Ukraine.
Thừa nhận mình đang bị cô lập, Nga phải hạ mình chơi với Bắc Hàn. Putin bị mỉa mai là đã nhảy vọt một bước để tiến lên ngang bằng với anh Ủn !
2.
Ông Trump đang đối mặt với nhiều chỉ trích khi nhiều lần phát âm sai tên bà Kamala Harris. Trước ồn ào này, ông tuyên bố “không quan tâm”.
Ông Trump cần hiểu rằng muốn người khác tôn trọng mình thì mình cũng phải tôn trọng người khác. Cố tình phát âm sai tên đối thủ, ông Trump dường như không muốn được tôn trọng. Nếu ai đó phát âm tên ông là Trim hay Trem thì liệu ông có chịu không ? Hẳn là không rồi. Chẳng lẽ ông lại bảo mình “không quan tâm” ?
Mặt khác, nhiều người tin rằng ông Trump có thể đang hối tiếc vì đã chọn ông J.D. Vance làm người tranh cử cùng mình, bởi Vance từng có những phát ngôn xúc phạm phụ nữ. Vì vậy, hiện rộ đồn đoán rằng ông Trump sắp thay thế ông này bằng một người khác ít tai tiếng hơn. Vấn đề là trước đây ông Trump không phải không biết con người ông Vance như thế mà sao lại chọn ông Vance làm phó ? Có lẽ Vance được ông Trump chọn làm liên danh là vì Vance giống Trump !
Nếu ông Trump sa thải Vance thì xem như ông thừa nhận rằng mình có thể bị bà Harris đánh bại. Thay ngựa giữa dòng thì biết đâu thay đổi tình hình. Nhưng ngay cả khi ông thay Vance thì chưa chắc có thể thắng được bà Harris, bởi chính con người ông cũng có vấn đề chứ đâu chỉ ông Vance. Cố tình phát âm sai tên bà Kamala Harris, ông Trump tỏ ra mình không đủ tư cách làm tổng thống một siêu cường như Mỹ.
Có lẽ không quá lời khi cho rằng việc ông Trump đắc cử TT nhiệm kỳ 2016 – 2020 là do may mắn. Nhưng có thể may mắn sẽ không mỉm cười với ông một lần nữa!
3.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Phương Tây đang “đùa với lửa” và nhấn mạnh việc Nga đang xem xét lại học thuyết hạt nhân của mình.
Ông này cho rằng Phương Tây cần học cách không đắm chìm trong những ảo tưởng nguy hiểm mà phải cố gắng nhìn thế giới một cách tỉnh táo và hiểu rằng Nga có những lợi ích quốc gia bất di bất dịch mà Nga sẵn sàng bảo vệ đến cùng.
Thiết nghĩ những lời lẽ này của ông Thứ trưởng Ngoại giao Nga là dành cho nước Nga thì đúng hơn. Chính Nga mới là kẻ đắm chìm trong những ảo tưởng nguy hiểm, là kẻ nhìn thế giới một cách rất không tỉnh táo. Đem quân xâm lược Ukraine, Kremlin đã giả vờ quên rằng đất nước nhỏ bé này cũng có những lợi ích quốc gia bất di bất dịch mà họ sẵn sàng bảo vệ đến cùng. Đó là nền độc lập, tự do.
Và, nếu như Nga có thể xem xét lại học thuyết hạt nhân thì Phương Tây cũng có thể làm điều đó. Rốt cuộc, lời đe dọa của ông Thứ trưởng Ngoại giao Nga chỉ là lời đe dọa của con ngáo ộp, chỉ hù được con nít chứ chẳng hù được ai.
Ai cũng đều có lợi ích riêng để bảo vệ chứ đâu chỉ nước Nga. Putin có thể xem nước Nga là của riêng mình, có thể xem dân Nga là nô lệ của mình nhưng không có quyền đặt thế giới dưới gót chân mình. Muốn cũng chẳng được. Thực tế là suốt hơn hai năm qua, chỉ một đất nước nhỏ bé như Ukraine mà Nga còn chẳng khuất phục được.
Nay đem hạt nhân ra dọa, mai đem hạt nhân ra dọa, nước Nga của Putin dường như không có bài nào mới. Chẳng phải ai khác mà chính những kẻ đang ngồi trên đầu dân Nga mới cần có cái nhìn tỉnh táo với thế giới. Nhưng dường như hai chữ “tỉnh táo” là điều mà thế giới khó lòng tìm thấy ở các ông chủ Điện Kremlin vốn có vẻ luôn đắm chìm trong rượu Vodka!