Yến Phương
(VNTB) – Nhiều khi bánh mì không còn là thực phẩm…
Câu chuyện xoay quanh vấn đề bánh mì có phải là mặt hàng thiết yếu, lương thực – thực phẩm hay không, đã làm cho cộng đồng mạng xôn xao những bữa rày. Tưởng chừng câu trả lời là đơn giản, gần như là hiển nhiên, thì với ông Phó chủ tịch phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là Trần Lê Hữu Thọ thì ngược lại.
Tưởng chừng như mọi chuyện êm xuôi, thì cộng đồng mạng lại xuất hiện clip ông nghe theo chỉ đạo cấp trên, trả giấy tờ lại cho anh Trần Văn Em nhưng vẫn “giảng đạo” cho anh Em với kiểu giọng bề trên, cho rằng bánh mì vẫn không phải là lương thực – thực phẩm…
“Mình có coi clip đó, cũng cái kiểu nói chuyện làm cho người nghe cảm thấy rất ư là hách dịch, kiểu như lỗi hoàn toàn của mày nhưng vì tao là cán bộ thương dân nên thôi tao trả giấy tờ vậy” – ông Minh, một cư dân theo dõi tin tức qua các trang mạng, nhận xét.
Càng lùm xùm hơn, khi bánh mì đang là tin tức “hot” trong thời điểm hiện tại, không biết rằng do vô tình hay thể hiện sự cố chấp, một clip nữa cũng liên quan đến bánh mì, đến ông Trần Lê Hữu Thọ, cụ thể hơn là ông đi phạt một lò bánh mì, xuất hiện trên các tờ báo cũng như trên thế giới mạng.
“Không rõ ông đó có thù với bánh mì hay sao mà có vẻ ông cay cú với bánh mì nhỉ. Dĩ nhiên, có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng để xuất hiện sự ngẫu nhiên trong thời điểm này, thì cũng thật sự hơi lạ” – ông Minh nói tiếp.
“Thật không thể tưởng tượng nỗi, một lãnh đạo phường mà có lời lẽ vô văn hóa như vậy, ăn nói trịch thượng, miệt thị, phân biệt vùng miền, đồng bào miền núi, anh ta có còn xứng đáng làm lãnh đạo dân không, thiết nghĩ tất cả lãnh đạo phường đều có kinh qua lớp quản lý hành chánh, học cách ứng xử với nhân dân, và điều mà ai cũng biết cán bộ chỉ là đày tớ của nhân dân!
Ai cho anh cái quyền đòi bắt người, giam xe và thách thức người dân như vậy? Anh đâu phải là ông trời con mà muốn cho ai nghỉ làm thì nghỉ, anh có nuôi gia đình anh công nhân đó không? Lãnh đạo địa phương cần nghiêm khắc xử lý cán bộ này, buộc anh ta không chỉ trả xe mà phải xin lỗi người dân mới xác đáng! (rất xin lỗi vì những lời lẽ khó nghe của tôi, nhưng nói thật nghe qua thật bức xúc, mùa dịch người dân mất việc làm, làm không ra tiền đã khổ lắm rồi, mong lãnh đạo hãy xử sự mọi chuyện cho thấu tình đạt lý)” – một độc giả với bút danh ‘Phương Hằng lão phật gia’ ý kiến.
“Chỉ hai lời phát biểu ‘bánh mì mà thiết yếu gì’ và ‘thằng này ở trên núi xuống à’ cộng thêm thái độ chỉ tay vào mặt người dân, 3 điều ấy thôi lột tả bản chất con người Trần Lê Hữu Thọ không thuộc về bản chất người đảng viên cộng sản và tâm đức cán bộ chính quyền nhân dân! Không nên dung dưỡng con người này trong Đảng và hệ thống chính trị của chế độ ta!”, một ý kiến khác.
“Báo chí đưa tin chủ động hỗ trợ cho anh Trần Văn Em một công việc khác sau khi dính lùm xùm với ông Thọ, bị thôi việc, có thể nói đó là một tín hiệu tốt trước độc giả. Cũng hy vọng rằng, đó không phải là một giải pháp giải quyết vấn đề bằng phương tiện truyền thông. Người dân nghèo đã khó khăn nhiều rồi” – ông Minh ngậm ngùi.
Có thể nói, câu chuyện bánh mì có phải là mặt hàng thiết yếu hay về thái độ ứng xử của người cán bộ Trần Lê Hữu Thọ trước người dân, rồi đây cũng sẽ như bao câu chuyện khác, nhanh chóng đi vào quên lãng. Cũng không biết rằng, anh Trần Văn Em sau đó sẽ như thế nào.
Thôi thì cứ hy vọng, “ngày mai trời lại sáng”…