Vũ Lê Văn (VNTB) Tác giả viết ngay sau khi nghe Tập Cận Bình tuyên bố tại Singapore :”Biển Đông là của China từ thời cổ đại”(?), chỉ một ngày sau khi Tập uốn lưỡi cú diều trước Quốc Hội Việt Nam (06/11/2015): ”Người China chỉ có gen HÒA”(?)
MÌNH GỌI TÊN TỔ QUỐC
(Lời cảnh báo cấp độ màu đỏ)
Tặng PCD, người bạn của tôi, mùa Giáng sinh 2015
Chúa sáng tạo muôn loài
Ban hơi thở , thịt da
Tặng tình yêu ,hương sắc
Nức lòng muôn triệu hoa
Người đặt tên tất cả…
(Lời cảnh báo cấp độ màu đỏ)
Tặng PCD, người bạn của tôi, mùa Giáng sinh 2015
Chúa sáng tạo muôn loài
Ban hơi thở , thịt da
Tặng tình yêu ,hương sắc
Nức lòng muôn triệu hoa
Người đặt tên tất cả…
Thưở Qủy Sứ lên ngôi
Cướp quyền năng chớp nhoáng
Thiên thần bay lầm lũi
Cố thủ góc thiên đàng
Thế gian đầy bóng tối
Đây thời buổi hoang đường
Dân tộc gặp bất hạnh
Tổ quốc gặp tai ương
Con cháu Lạc Long Quân
Tên đảo không dám gọi !
* *
*
Tên biển đảo thiêng liêng không dám gọi
Sóng rưng rưng rót lệ đá đêm trường
Mưa mờ mịt biển bao chiều mòn mỏi …
Tên cha mẹ đặt cho không dám gọi
Đến tình yêu cũng chẳng dám hiến dâng!
Tên Tổ quốc rồi đây không dám gọi
Sẽ trở thành X-Một Chín Chín Mươi ! (*)
Tên người người cũng buộc thành ký hiệu
Y-Chín – Mươi – Triệu – Tròn ! Ai có hiểu? (**)
Không linh hồn ,không bản sắc riêng tư
Có ai đó làm thơ trong mê muội
Viết mông lung”Tổ quốc gọi tên mình”(?) (***)
Đốt lịch sử bằng lửa độc vô minh
Ai mà gọi ? Tỉnh dậy đi ! Mình gọi
Đây nè : HS-TS-VN ! (****)
* *
*
Rồi một ngày không xa
Tên đất nước,tổ tiên / tên cha mẹ,anh em / tên người yêu,đồng đội / tên bạn bè,hàng xóm…
Tên?
Tất cả
Chỉ còn lại
Khóc,nói thì thầm
Viết toàn bằng ký hiệu
Mình gọi tên Tổ quốc
Dưới gót sắt quân thù
Tổ quốc không gọi mình
Giữa ban ngày nô lệ
Thêm một ngàn năm nữa?
Gọi tên thì thầm !!!
Gọi len lén ????
Cay đắng!
Nhục!
Đau!
Đó!
Đ.!
!
.
Chú thích:
(*) X1990-con số 1990 gắn liền với chữ X : Biểu đạt thời điểm diễn ra Hội Nghị Thành Đô năm 1990,nguyên nhân hình thành ký hiệu này.
(**) Y90.000.000- họ và tên người dân thứ 90 triệu !Trong thời đại công nghệ thông tin,dưới gót giày quân xâm lược,coi chừng họ tên người Việt sẽ bị nhất thể hóa với số căn cước thành ký hiệu duy nhất cho mỗi người luôn!
(***)Bài thơ”Tổ quốc gọi tên mình” đang tranh cãi quyền tác giả giữa Phan Nguyễn Quế Mai và Ngô Xuân Phúc
(****) Ký hiệu HS-TS-VN :Một thời gian rất lâu trước 05/2014 [1975 (?)-2014],dưới sự bưng bít,đàn áp của chính quyền,dân Việt không biết gì về tình hình Hoàng Sa,Trường Sa! Môt số người biết thì không dám nói và viết: ”Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam”,mà chỉ dám viết tắt: HS-TS-VN ,lén đem treo,in,sơn,khắc vào cột bê tông,vách tường,,dán khắp nơi,nhất là ở các khu dân cư đô thị để cảnh tỉnh người dân khác (!)