Việt Nam Thời Báo

VNTB- Thơ: HƯƠNG HOA nơi TÙ NGỤC

Em …!
Hoa Quỳnh…
Nở một mình trong đêm
Mặc, giông bão, dáng hoa mơ… êm đềm
Cánh, ngọc ngà, êm êm hoa dâng sắc
Ôm, quê hương, dâng tình tỏa ngát hương
…Quỳnh thương ơi… hỡi Quỳnh thương…!


Em
Yêu thương
Dâng trào gởi người thương
Tình, sắc thắm, cuộn chặt theo nỗi nhớ
Nhụy, Quỳnh thắm, mênh mang hương lan rộng
Dẫu, ngục tù, chẳng thể nhốt hương hoa…
…hương hoa… thơm ngát hương hoa…!


Trăng
Trong đêm
Nhạt nhòa mây vấn vương
Tù, lạnh lẽo, vây quanh là tường đá
Mặc, đêm tối, hương hoa vẫn lan đậm
Ấm, lòng ai, say ngây ngất đêm thâu.
…Trăng đêm thâu.. trăng bên em…!


Ầu …ơi ầu… mẹ ru con đêm ngủ…
Ru giấc nồng bằng nước mắt chia ly
Trải nỗi nhớ theo nỗi xa khoảng cách
Mẹ sẽ bù bằng hơi ấm hương hoa
… bù xa cách…bằng hương hoa…!


Mẹ …ơi mẹ… cho con nay xin lỗi
Chưa báo đền bằng hiếu thảo con ngoan
Đè gồng gánh lên đôi vai Mẹ gầy
Bà nuôi cháu … khúc ruột đổ máu hoa…
…khúc ruột đổ màu hoa…!


Mẹ…ơi mẹ… tên con do mẹ đặt
Cha đi xa…  vóc hoa Mẹ chăm sóc
Lòng chất chứa… lòng nuôi niềm kỳ vọng
Như hoa Quỳnh… mãi chung thủy yêu thương
…mãi chung thủy yêu thương…!


Con ra đi… yêu tiếng gọi quê hương
Yêu môi trường… trời trong mây tươi sáng
Biển ánh bạc cá tung tăng vui nhảy
Đất tổ tiên không mất bởi quân gian.
… yêu quê hương… dâng yêu thương…!


Đất giao hoan…  nuôi loài hoa chung thủy
Trời tinh khiết… ép nên hương đài các
Bắt Quỳnh… như… trổ bông nơi tù ngục
Dâng tấc lòng…. Trinh liệt vào nhân gian…
…Dâng tấc lòng…trinh liệt vào nhân gian…!


Nơi bình an… quỳnh lan hương quyền quyện
Trong vô vi… nơi cho hoa vọng nguyệt
Trong vô ngần… nơi cho hoa dậy sắc
Trong vô thường… hoa tỏa sắc… vô biên…!
… nơi vô thường…chất chứa sự vô biên…!
Vê em vê

Kính tặng Bà Tuyết Lan, Mẹ Nấm và gia đình… kèm lời cầu chúc Bình An…!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo