VNTB- Thơ: Mưa, Bão, lòng dân Việt

          
                    
Vũ Lê Văn

Mưa đầu mùa lại đến

Ngào ngạt thơm cõi hồn

Muôn hoa lá cây cỏ
Mơn man triệu con tim

Mưa vàng xua khí độc

Mưa hồng mát biển Đông

Sấm vang động Bắc quốc

Chớp sáng dịu trời Nam

Mây ửng đẹp trời Tây
Từ tít phương trời xa 
Mang tin vui người bạn 
Thực lòng, Obama !
* *

 *

Nhớ nửa năm về trước
Bão cuối năm ác nghiệt
Bão bành trướng, hung cuồng
Bão ”lạ”, Độc, Ác tuyệt !
Bão đồng hành kẻ ”lạ”

Gã láng giềng lưu manh

Mồm tụng ”vàng”, ”đại cục”
Bụng một bồ dao găm
Môi múa lời đàng điếm
“…Uốn tấc lưỡi cú diều 
mà xỉ mắng triều đình… ” (*)
Thách thức lòng dân Việt !
Khi gã tót sang Sin 
Nọc độc phun ráo riết (**)
Lòng dân Việt căm hờn
Sóng Bạch Đằng gầm thét
Nước Cửu Long hậm hực
Gió Trường Sơn gầm gừ
Cam Ranh lừng sóng hận…
Đau đáu gọi Hoàng – Trường (***)

*  *

 *

Tháng Năm ơi Tháng Năm
Ôi cơn mưa huyền diệu !
Hừng hửng sáng bên đời
Mát lòng người dân Việt
Cơn mưa chiều dịu ngọt
Mát da thịt em thơ
Ngọt hồng môi thiếu nữ
Dịu mềm tay mẹ Việt
Tháng Năm ơi Tháng Năm
Đã tan sương đầu ngõ (****)

Thời cơ vàng, mưa vàng

Mừng con cháu Lac Long
Ngày vàng Anh sẽ đến
Mây Việt nâng cánh bay
Bao triệu người qúy mến
Vạn dặm trường Anh đi !
Người theo mưa ngọt ngào
Kẻ đồng hành bão ác !
Hỏi ai thù ? Ai bạn ?
Hỏi ai Hiền ? Ai Ác ?
Hồn nước Việt  muôn đời
Tụ tinh anh Bất khuất !
Lòng dân Việt ngàn xưa
Đến ngàn sau chẳng khác !
Không chịu làm nô lệ
Không cam phận loài cừu

Lòng dân Việt muôn đời

Diệt nội xâm, Sát Thát !
Tháng 05 / 2016
GHI CHÚ:

               (*) Hịch Tướng Sĩ (Trần Hưng Đạo), bản dịch của Trần Trọng Kim

               (**) Sin: Singapore. Ngay sau khi uốn lưỡi cú diều tại Quốc Hội Việt Nam ngày 06/11/2015, gã bạn ”lạ” này liền tót sang Sin, tiếp tục uốn lưỡi rắn, phun nọc độc:” Biển Đông là thuộc lãnh thổ Trung Quốc kể từ thời xa xưa(?)”  http://thanhnien.vn/the-gioi/sang-singapore-ong-tap-can-binh-cac-dao-o-bien-dong-la-cua-trung-quoc-tu-thoi-co-dai-631112.html 

               (***) Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam đã bị quân giặc cộng sản Trung Quốc xâm lược chiếm gần hết (Việt Nam chỉ còn giữ được một số thực thể đá, đảo với tổng diện tích rất nhỏ ở Trường Sa).

               (****)         Trời còn để có hôm nay
                         Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời  (Truyện Kiều – Nguyễn Du )

               Cụm từ ”tan sương đầu ngõ” gợi nhớ cú lẩy Kiều tuyệt diệu của Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden (Washington D.C – 07/2015) nhằm ca ngợi quan hệ Mỹ – Việt ngày càng nồng ấm ( ngược chiều với quan hệ ”vàng” giả, ”tốt” dỏm Trung – Việt ngày càng ghẻ lạnh )
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)