Việt Nam Thời Báo

VNTB – Thư gửi ngài phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhân Sài Gòn thiết quân luật

Vũ Đức Đam

Út Sài Gòn

 

(VNTB) – Xem ra có vẻ như, nếu đạt được hiệu quả thì ban phòng chống dịch Covid-19 được khen, còn không, lỗi hoàn toàn là do người dân.

 

[ads_custom_box title=”Lời tòa soạn:” color_border=”#0508e8″]

Những ngày này Sài Gòn căng thẳng lắm. Người dân được lệnh tuyệt đối không được ra đường sau 18g hàng ngày, bắt đầu từ 26-7. Trong nỗi niềm đó, cộng tác viên bút danh Út Sài Gòn gửi đến trang Việt Nam Thời Báo một bài viết thể hiện dạng lá thư gửi ngài phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Đa chiều thông tin, xin được giới thiệu đăng ‘lá thư’ này như một chia sẻ ở thời khắc mà Sài Gòn thiết quân luật.

[/ads_custom_box]

Sài Gòn, đêm về sáng 26 tháng 7

Xin đừng vội đánh giá con người qua màu áo!

Ông Vũ Đức Đam thân mến, đã, đang và mãi mãi là công dân của thành phố Sài Gòn, theo dõi tin tức qua các trang báo cũng như phương tiện truyền thông đại chúng thông qua hệ thống Internet, lời đầu tiên, xin được cảm ơn những đóng góp của ông trong quá trình phòng chống dịch Covid-19.

Nhớ mãi hình ảnh ông gục đầu, chống tay mà báo chí chụp được, nếu tôi nhớ không lầm, khi Hà Nội xuất hiện ca nhiễm thứ 17 cũng như những hành động cụ thể của ông vì sức khỏe của người dân trong mùa dịch Covid-19. Càng cảm ơn hành động “ngự giá thân chinh” của ông, vô tận Sài Gòn, cùng chung tay với chính quyền thành phố và người dân để chống dịch khi nhiệm kỳ của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình sắp kết thúc.

Thật sự trước khi xảy ra dịch Covid-19, theo dõi nhiều tin tức khác, tôi cũng đánh giá cao về ông Đam, nhất là về học thức. Cho nên, tin tưởng lắm, những cách thức mà ngài Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đưa ra. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lại thấy kỳ kỳ.

Theo như nguồn tin được ghi nhận bởi báo thì:

“… ‘Giãn cách như vậy thì làm sao chống dịch được’, Phó thủ tướng nói với Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, đại diện Sở Y tế và lãnh đạo quận 8. Ông bày tỏ sự lo ngại về hiệu quả chống dịch ở TP.HCM khi lưu lượng xe trên đường vẫn tăng lên dù thành phố đang thực hiện siết chặt hơn việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16…

…Trao đổi với Phó thủ tướng, Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức lý giải lượng lớn người ra đường là shipper (người giao hàng), xuất phát từ nhu cầu của người dân. Ông Vũ Đức Đam cho biết sáng nay, ông chụp hình rất nhiều trường hợp “100% không phải shipper” mà là người mặc đồ thể thao, đi chơi….”.

Nếu cho tôi lựa chọn, có lẽ, tôi sẽ tin ông Dương Anh Đức nhiều hơn. Vì sao? Lý do thứ nhất, đơn giản, ông Đức là phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, và ông cũng không phải là “quan mới nhậm chức”, chính vì thế, ít nhiều ông hiểu thành phố này, cư dân của Sài Gòn hơn ông phó thủ tướng.

Một lý do thứ hai, theo như báo viết, nhiều người mặc đồ thể thao, đi chơi. Dân gian có câu “cái áo không làm nên thầy tu”. Đồng ý là mặc đồ thể thao, mặc đồ đẹp thì có thể không là shipper, tuy nhiên, luật, nghị định, thông tư nào yêu cầu người dân không được mặc đồ thể thao, không được mặc đồ đẹp để đi mua thức ăn vậy ông phó thủ tướng?

Nếu nói về đi chơi, theo tôi được biết, các điểm vui chơi quen thuộc đã bị tạm đóng cửa không phải mới đây; một số cửa hàng ăn uống, nhà hàng… cũng tạm dừng; trung tâm thương mại, nơi mua sắm son phấn, quần áo, giày dép… rơi vào tình trạng tương tự vì là mặt hàng không thiết yếu.

Công viên cũng giăng dây. Ngoài đường thì nhiều chốt chặn… người dân muốn đi chơi, xem ra cũng hoàn toàn không dễ. Đó là chưa kể đến nhiều người cũng sợ dịch; không sợ dịch cũng ít nhiều sợ phạt tiền, đã khó còn rước thêm khó à?

Chợt nhớ lại những tiết Sử ngày xưa thầy dạy, vua Lý Thái Tông, vua Lê Hoàn đã không ngại thời tiết, không quản dơ sạch, cùng người dân cày ruộng. Thế thì vì sao ông không thử tiếp xúc với mấy người mà ông ghi hình hỏi han thử xem họ làm gì, họ đi đâu, vì sao họ ra đường bất chấp dịch bệnh hoành hành, phải chăng họ có khó khăn gì hay không? Đó mới chính là bày tỏ sự thông cảm với người dân.

Hệ thống lại, có thể nói, những tuyên ngông kiểu đưa ra các biện pháp rất ư quen thuộc, từ việc hạn chế người dân ra đường hết bằng cách này tới cách khác, rồi tầm soát – xét nghiệm diện rộng, chưa thấy có biện pháp gì mới, trong khi những cái cũ đó, có vẻ như chưa đạt được hiệu quả nhất định (nếu có thì đã không liên tục kéo dài giãn cách).

Loay hoay mãi với cái cũ, cứ mãi đổ thừa ca nhiễm tăng là do người dân chưa ý thức, còn ra đường nhiều, xe cộ vẫn chạy ầm ầm. Xem ra có vẻ như, nếu đạt được hiệu quả thì ban phòng chống dịch Covid-19 được khen, còn không, lỗi hoàn toàn là do người dân.

Trong khi đó, nỗi niềm của nhiều người dân, có ai thấu hiểu? Liệu sẽ kéo dài tới bao giờ?

Út Sài Gòn.


Tin bài liên quan:

VNTB – Hồ sơ: Sắp kết thúc đại án Việt Á? ( Kỳ 5)

Trương Thế Tử

VNTB – Hung thần của người nghèo?

Phan Thanh Hung

VNTB – Lẹo lưỡi

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo