Việt Nam Thời Báo

(VNTB)-Thư ngỏ gửi ông Chủ tịch Liên hiệp quốc

Dương Thị Xuân

Hà Nội ngày 27-7-2014

(VNTB) Thưa ông Chủ tịch!

Tôi tên là Dương Thị Xuân, 56 tuổi hiện đang ở tại Hà Nội . Tôi băn khăn mãi mới dám phiền Ông. Tôi biết Ông rất bận rộn với nhiều công việc đại sự của thế giới: việc bảo vệ hòa bình cho cả nhân loại. Nhưng tôi nghĩ Quyền con người của cá nhân cũng rất quan trọng, nên tôi mạnh dạn viết thư gửi Ông với niềm tin vào việc bảo vệ Nhân quyền của cá nhân con người của Tổ chức Liên Hợp quốc mà Ông là Chủ tịch.

Dương Thị Xuân (thứ hai từ trái qua) đi biểu tình chống Trung quốc

 

Bị bắt vào trại Lộc Hà

Thưa Ông!

Nhiều năm vừa qua nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục đưa quân sang xâm lược Việt Nam: năm 1974, Trung Quốc đã cho tàu chiến bắn giết các Binh Sỹ quan Việt Nam Cộng Hòa và xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; năm 1979, Trung Quốc tràn sang các tỉnh phía Bắc Việt Nam bắn giết dã man nhân dân Việt Nam; năm 1988, Trung Quốc nổ súng và giết hại toàn bộ bộ đội Việt Nam ở đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa Việt Nam… và nhiều năm nhiều người ngư dân Việt Nam hiền lành đi đánh cá kiếm ăn bị Trung Quốc bắt giữ, cướp tài sản, người thì bị bắn bỏ xác giữa biển khơi.

Là một người con dân nước Việt, chúng tôi không nhắm mắt, cam tâm nhìn Tổ Quốc mình bị xâm lăng, bà con anh em mình máu chảy, xác làm thức ăn cho cá như vậy chúng tôi đã đứng lên. Bằng tiếng nói của mình, tôi đã tham gia biểu tình tại Hà Nội để phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Tôi mong muốn những cuộc biểu tình ôn hòa đó sẽ lay động con tim của những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, họ sẽ kề vai sát cánh cùng người dân Việt Nam chúng tôi bảo vệ hòa bình ở Biển Đông, cũng là bảo vệ hòa bình chung trên trái đất xanh của chúng ta.

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không biểu dương những cuộc đấu tranh ôn hòa bảo vệ Tổ quốc của chúng tôi, ngược lại công an Hà Nội liên tục khủng bố, trù dập, đàn áp bắt giữ chúng tôi giam giữ trái pháp luật. Cụ thể: tôi bị bắt và giam giữ nhiều lần tại các đồn công an phường Cửa Nam; phường Lý Thái Tổ – quận Hoàn Kiếm; phường Điện Biên, phường Quan Thánh – quận Ba Đình; Buồng tạm giam công an – quận Hoàn Kiếm; Trụ sở công an thành phố Hà Nội; Trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà – Đông Anh, Hà Nội nơi chuyên giam giữ các gái mại dâm…

Đặc biệt , gần đây nhất ngày 18-5-2014, tôi đang đi ở phố Cao Bá Quát đoạn gần Cửa Nam – Hoàn Kiếm thì bị hàng chục an ninh ăn mặc sơ vin, áo phông quần cộc trông như những người lao động bình thường xông vào bẻ tay bắt giữ trái phép. Khi bị tôi phản đối, họ ấn tôi lên xe ô tô và nói dối bà con đi đường là “mời tôi về nói chuyện”. Sau khi về đồn họ vu khống tôi gây rối trật tự công cộng và giam giữ tôi từ 7 giờ 30 sáng ở đồn công an phường Quan Thánh ở 33 Hoàng Diệu – đến 19 giờ cùng ngày. Họ không lấy được lời khai chứng cứ buộc tội, nhưng cũng không thả mà lại chở chúng tôi về số 7 Thiền Quang – trụ sở cảnh sát hình sự công an thành phố chuyên hỏi cung các tội phạm nguy hiểm – giam giữ xúc phạm nhân phẩm chúng tôi. Nửa đêm 01 giờ chúng tôi đang ngồi ngủ gật ở ghế ngồi, họ lôi dậy bắt chúng tôi đứng và nghe họ đọc bản kết tội chúng tôi… sang ngày hôm sau họ hỏi cung liên miên không cho chúng tôi được nghỉ ngơi để chúng tôi sa sút tinh thần, quẫn trí. Đến 17 giờ ngày không làm được biên bản vu khống chúng tôi họ mới thả sau khi giam giữ trái phép chúng tôi 02 ngày 01 đêm.

Không chỉ hành hạ xúc phạm cá nhân tôi, mà cả gia đình tôi cũng bị họ khủng bố dữ dội. Chồng tôi được gia đình cho ít tiền mua mảnh đất ở trong làng Ngọc Hà, dựng tạm nhà cấp 4 bằng tre gỗ như chuồng trâu ở nông thôn, họ cũng dỡ phá nhiều lần. Khi bị phản đối, họ bảo tại tôi tham gia hoạt động chính trị nên chính quyền không cho dựng nhà. Chúng tôi đi thuê nhà ở thì an ninh khủng bố chủ nhà và họ buộc chủ nhà không cho chúng tôi ở cũng vì lý do : tôi tham gia biểu tình phản đối kẻ xâm lược Tổ quốc.

Hiện nay tôi không có nơi ở, không công việc làm, không nguồn sinh sống và đang phải sống màn trời chiếu đất ở ngoài đường vì không có ai dám cho tôi thuê nhà chỉ vì tôi hoạt động chính trị, tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam.

Tôi viết thư này đề nghị Ông Chủ tịch cho tôi hay việc tôi tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc nên bị nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp khủng bố, bắt giữ đuổi nhà liên miên là đúng không? Tôi có vi phạm vào điều luật Nhân quyền trong bản CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ của LIÊN HỢP QUỐC về các QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ mà nhà nước Việt Nam tham gia ký kết năm 1982 không? Và nay tôi muốn thuê nhà ở yên ổn để làm ăn, để được yêu Tổ quốc mình, gia đình mình thì Tổ chức Liên Hợp quốc do Ông làm Chủ tịch có giúp đỡ chúng tôi không?.

Xin Chúc Ông mạnh khỏe và Trân trọng cám ơn Ông Chủ Tịch.

Người viết thư

Đã ký

Dương Thị Xuân

Số mobile: 0127-7948-718

* Việt Nam Thời Báo – Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả không phản ảnh quan điểm hay lập trường của Việt Nam Thời Báo

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo