VNTB – Tình anh em 4 tốt, 16 chữ vàng

VNTB – Tình anh em 4 tốt, 16 chữ vàng

Quang Nguyên

 

 

(VNTB) – “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”

 

Từ thời tổ tiên ta lập quốc, Trung Quốc ỷ mạnh, đông người luôn tìm cách lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam. Người Việt chưa bao giờ xem nhà cầm quyền Trung Quốc là bạn, là thầy. Từ khi có ĐCSVN, tình hình khác trước, ĐCSVN xem Trung Quốc là bạn đồng minh chí cốt là anh em một nhà.

Trung quốc đã hàng nghìn năm đô hộ Việt Nam.Trong suốt các thời kỳ Bắc thuộc, các triều đại Trung Quốc không ngừng coi người Việt là nô lệ, chúng vơ vét của cải của người dân, tài nguyên của đất nước, bắt dân lên rừng lấy sừng tê giác, xuống biển mò ngọc trai, sưu cao thuế nặng quyết thực hiện đồng hóa người Việt nhằm biến Việt Nam thành một quận huyện của Trung Quốc. Bọn họ có những tên ác ôn như Mã Viện mong dân Việt tuyệt diệt, thâm hiểm như Sĩ Nhiếp truyền chữ nho, đạo Khổng vào nước ta hủy hoại bản chất, tôn giáo dân tộc. Ác độc dã man đến không còn tính người như Trương Phụ bắt Nguyễn Biểu ăn canh thịt người rồi giết đi vì ông tỏ rõ đởm lược, không khuất phục y.

Tội ác của Trung quốc được phơi trên Bình Ngô Đại Cáo cho muôn đời con cháu chúng ta biết và đề phòng. Chiến thắng của tổ tiên ta cũng vô cùng ngời sáng. Người Việt  không cúi đầu khuất phục Tàu, chưa bao giờ coi chính quyền Trung Quốc là bạn. Bình Ngô Đại Cáo viết có đoạn:

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,

Để trong nước lòng dân oán hận.

Quân cuồng Minh thừa cơ gây hoạ,

Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh.

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.

Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế,

Gây thù kết oán trải mấy mươi năm.

Bại nhân nghĩa nát cả đất trời,

Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.

Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng.

Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu, nước độc.

Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng,

Nhiễu nhân dân, bắt hươu đen, nơi nơi cạm đặt.

Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,

Nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng.

Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán ;

Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa.

Nặng nề những nỗi phu phen,

Tan tác cả nghề canh cửi.

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.

Lẽ nào trời đất dung tha,

 

Các vua chúa Việt Nam từng bao nhiêu lần đánh thắng giặc phương bắc ngay cả khi chúng đang mạnh nhất thế giới, dân không sợ giặc vì vua không sợ giặc, thương dân như con, đặt quyền lợi của tổ quốc trên hết, dân vi qúy, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, vua và dân đồng lòng, trong triều đoàn kết. Hưng Đạo Vương chủ động mời thái sư Trần Quang Khải đến trò chuyện, chơi cờ, sai người đun nước thơm, sau đó, ông tự tay kỳ lưng, tắm cho thái sư.  Cũng có kẻ cõng rắn cắn gà nhà như Trần Ích Tắc, nhưng chưa bao giờ có chính quyền Việt Nam xem Trung Quốc, dù bắt buộc trong thế yếu  chịu dưới tay họ là anh em, là đồng chí môi hở răng lạnh, mượn tay tàu đánh đồng bào, theo gương Tàu đấu tố nhân dân, coi lãnh đạo ĐCSTQ là vua mình, bề trên của mình, hàng năm sang nhận chỉ thị, có chuyện gì cả đám sang chầu. 

Tội ác của Trung Quốc đối với dân ta mà Bình Ngô Đại Cáo nêu ra  “Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội, Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi” thì đã được đảng CS VN xóa sạch. Trung quốc trở thành người anh em đồng chí thắm thiết nhất. Trẻ em được dậy ngay từ đầu tiểu học bài hát của Tàu “Việt Nam-Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông” Được dậy nữa rằng hai nước địa lý núi sông liền kề nhau, nhân dân hai nước “tôi nhìn sang đấy, anh nhìn sang đây” Mối tình hữu nghị  sâu nặng và chân thành đó được Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối của ĐCSVN dày công gây dựng và vun đắp. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em”.

Từ ngày nhen nhúm ĐCSVN đã gắn bó với ĐCSTQ. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Việt Nam chìa tay nhận viện trợ Trung Quốc từ vũ khí đến xăng dầu, lương khô, cả cố vấn và lính Trung Quốc. Hai đảng gắn bó mật thiết đến đỉnh cao nhất khi đi đêm với nhau ký mật ước Thành Đô ngày 4 tháng 9 năm 1990. 

Đảng Cộng sản Việt Nam cắt nhượng rất nhiều phần lãnh thổ trên đất liền cho Trung Quốc qua hiệp ước biên giới. Nhìn bằng mắt thường đã thấy Việt Nam  mất một phần thác Bản Giốc. Ải Nam Quan ngàn năm trước là ranh một giữa Việt Nam và Trung Quốc phải lùi về hướng Nam hàng cây số. Ải Nam Quan của ta  hoàn toàn rơi vào tay Trung Quốc.

Đường lưỡi bò 9 đoạn vẽ ra trên biển đông xâm phạm vùng biển Việt Nam. Các cuộc thăm dò dầu khí của giàn khoan Trung Quốc nhiều lần xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tiếp cận bờ biển Việt Nam đến sững sờ. Việt Nam chỉ phản đối lấy lệ, chậm trễ khi họ xong nhiệm vụ rút ra. Việt Nam cúi đầu nhịn nhục lệnh Trung Quốc yêu sách phi lý đòi Việt Nam phải ngừng các dự án hợp tác thăm dò dầu khí của các tập đoàn thăm dò nước khác.

Mới đây nhất, Trung Quốc đã tát tai các nhà lãnh đạo Việt Nam ngay trước đai hội đảng 13 khi ra lệnh cho Việt Nam phải hủy một hợp đồng khoan thăm dò với Noble Corporation, tại Lô 06-01 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Bãi Tư Chính

Tệ hại nhất và đáng xấu hổ nhất là  ĐCSVN đã cấm tuyệt đối tiếng nói của nhân dân Việt Nam phản đối Trung Quốc trước những vi phạm trắng trơn, thô bạo của họ vào lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam. Những người phản đối bị bắt bớ, đánh đập, cầm tù.

Trong buổi găp gỡ với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham quan cột mốc 1369 tại Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói, VN lúc nào cũng mong muốn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một hết sức coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị, sẵn sàng cùng Trung Quốc đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu. 

Thư chúc mừng của ĐCSTQ gửi Đại Hội 13 của ĐCSVN viết: Đảng và Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam, sẵn sàng cùng phía Việt Nam kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước đích thân gây dựng và dày công vun đắp theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, quán triệt thực hiện nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã đạt được, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)