VNTB- Tình yêu Nước và Niềm tin trong lễ nhậm chức Tổng Thống Mỹ

Quang Nguyên
(Washington)

(VNTB) – Một trong các việc trọng đại nhất trong ngày lễ tuyên thệ nhậm chức của  Tổng Thống Donald Trump bắt đầu bằng gia đình gồm vợ chồng, con cái, cháu chắt nội ngoại  đến nhà thờ cầu nguyện. Đây là những phút riêng tư của họ, các phóng viên không được phép vào khi gia đình họ đến với Đấng Cứu Chuộc.



Ngoại trừ TT Nixon, các TT Mỹ bắt đầu từ Franklin Roosevelt đều đến nhà thờ cầu nguyện trong ngày Tuyên thệ nhậm chức, Nhiều vị đã chọn nhà thờ thánh Gioan nằm trên quảng trường Lafayette đối diện với Nhà Trắng này. Nơi đây tất cả các Tổng Thống Mỹ ít nhất đã một lần đến cầu nguyện trước Đấng Tối Cao. Tổng Thống  Abraham Lincoln hầu như đến đó mỗi buổi chiều. Nó dược mệnh danh là nhà thờ của Tổng Thống.

Trong buổi lễ nhậm chức, Tổng Thống Trump chọn cuốn Thánh Kinh của TT Lincoln để đặt tay trên đó khi đọc lời thề.

Truyền thống đặt tay trên thánh kinh thề trung thành và phục vụ  Hiến Pháp, quốc gia, dân chúng bắt nguồn từ George Washington, nhưng không phải TT nào cũng đặt tay thề trên kinh thánh. Lời kết thúc “So, Help me God” Xin Chúa Giúp Con, sau lời thề chỉ được tự người thề thêm vào, câu này  không gồm trong 35 từ bắt buộc như hiến pháp quy định, tuy vậy hầu như tất cả các TT đều đọc lời này. Lời cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ chúng con thường được lặp đi lặp lại  không chỉ trong các lời thề của Tổng Thống hay các vị quan chức cao cấp trong ngày nhậm chức. Nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, trong nhiều dịp. nhất là những dịp đặc biệt quan trọng, như khi quận Nhật tấn công cảng Pearl Harbor, hay khi quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan đánh sập tòa tháp đôi tại New York. Từ các diễn văn, các lời hô hào, trên báo chí đến các buổi lễ cầu nguyện, nơi nào cũng vang tiếng Cầu Xin Chúa Giúp Chúng Con.

Trong lễ nhậm chức nổi bật tính niềm tin vào Đấng Tối Cao của TT Trump, với sự góp mặt của ban đồng ca nổi tiếng  nhà Thờ Hội Thánh Mormon hàng trăm người, còn hiện diện 7 vị lãnh đạo tinh thần Thiên Chúa Giáo và Do thái. Trừ vị Linh mục Chính Thống giáo, 6 vị khác đã lần lượt đọc thánh kinh, Cựu Ước hay Tân Ước, và dâng lời cầu nguyện cho quốc gia, nhân dân Hoa Kỳ, Tổng Thống, Phó TT và gia đình. Các lời cầu nguyện còn lặp đi lặp lại trong những buổi yến tiệc, dạ vũ tiếp  đó. Ngày sau lễ tuyên thệ nhậm chức, tại Thánh Đường Quốc Gia có buổi cầu nguyện cho Nước Mỹ. Buổi cầu nguyện lần này gồm 26 vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo chính trên đất Hoa Kỳ, kể cả lãnh đạo tinh thần Hồi Giáo. Họ được mời đến cầu nguyện chung và giảng thuyết trước công chúng, tín đồ trong đó có cả TT Trump và Phó TT Mike Pence.

Một câu trong diễn văn nhậm chức, Trump cũng dẫn lời kinh thánh “Hạnh phúc thay con dân Chúa được sống trong sự hiệp nhất:”How good and pleasant it is when God’s people live together in unity.”

Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ viết : “Quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào nhằm thiết lập tôn giáo hoặc ngăn cấm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, báo chí và quyền của dân chúng được hội họp và kiến nghị Chính phủ sửa chữa những điều gây bất bình.” 

Đây là việc ngăn cấm chính phủ can thiệp vào tôn giáo và phải tôn trọng tự do tôn giáo. Những lời thề hứa và cầu xin trước Thượng Đế của TT và các vị chức sắc trong  bộ máy lãnh đạo quốc gia thuộc ba ngành phân biệt và độc lập, Hành Pháp, Tư Pháp và Lập Pháp, của Hoa Kỳ không cho thấy một nhà nước tôn giáo trong quốc gia Hoa Kỳ, nhưng thể hiện lòng tin của mỗi người.

Trong bài diễn văn ngắn gọn, mạnh mẽ và dứt khoát, trước mặt các vị Tổng Thống tiền nhiệm, Trump không ngần ngại trách cứ một số nhỏ cầm quyền trước đã thu vén  lợi lộc về mình  trong khi người dân phải trả giá, ông cũng chỉ trích các yếu kém, thua thiệt của các chủ trương đường lối trước kia  dẫn đến một nước Mỹ yếu dần và nghèo dần đi.

Trump luôn nhắc đến quyền lợi của quốc gia, của người dân Mỹ. Ông nhắc đi nhắc lại quyền lợi của ngươi dân Mỹ phải đươc đặt lên trên hết. Chính phủ không phụ thuộc một đảng phái nào. Ông nhấn mạnh “Vấn đề thực sự không phải đảng nào kiểm soát chính phủ nhưng là chính phủ phải đươc kiểm soát bởi người dân “What truly matters is not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people.

Trong tất cả diễn văn nhậm chức của các Tổng Thống  Mỹ người ta chưa hề bao giờ nghe đến các câu cường điệu như kiên định con đường nào để tiến về đâu, lại càng không hề nghe  lời đề cao, ca ngợi và yêu cầu phải trung thành với lý tưởng,  đảng phái nào. George Washington trong bài diễn văn nhậm chức đầu tiên nhấn mạnh việc cần thiết củng cố sức mạnh của hiến pháp, các tu chính án về quyền con người và phúc lợi công cộng cho người dân. Tưởng cũng nên nhắc lại Bản Hiến Pháp Hoa Kỳ là bản hiến pháp đầu tiên của thế giới.

Quốc gia Hoa Kỳ được hình thành bởi và do niềm tin thiêng liêng vào Đấng Tạo Hóa của những người phải trốn tránh sự đàn áp tôn giáo, những người Hành Hương. Trung thành với Hiến Pháp, tôn trọng Quyền Làm Người, không dời xa niềm tin Tôn giáo, yêu mến và sống chỉ vì quyền lợi quốc gia, người dân Hoa Kỳ và các vị lãnh đạo của họ đã cùng nhau xây dựng một quốc gia như hôm nay. (*)

——————–

(*) Viết trong mưa, ngày lễ nhậm chức của TT Donald j. Trump.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)