VNTB – Tôi hoang mang lắm, Đảng ơi

VNTB – Tôi hoang mang lắm, Đảng ơi

Nguyễn Thị Huyền

(VNTB) – Hoang mang lắm, vì đọc báo hổm rày thấy Đảng và Nhà nước mình cấp tập trao Huân chương, rồi văn bằng Tổ quốc ghi công cho ba đồng chí liệt sĩ của Bộ Công an; trong khi diễn đàn mạng xã hội với nhiều nhân sĩ, nhà báo lại có ý kiến hoàn toàn trái chiều.

Đảng của tôi sắp bước vào tuổi 90, đã kinh qua đến mấy cuộc trường chinh, đã chật vật đối phó với đủ mọi thế lực cả trong lẫn ngoài nước, bao gồm cả quốc gia láng giềng Trung Quốc. Một Đảng như vậy lẽ nào giờ đây lại…

Gọi là “Đảng của tôi” vì tôi là đảng viên. Tôi cũng từng được Ban Tuyên giáo TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chọn ngồi ghế chấm thi ở vòng thi tuần lễ thứ 4 từ ngày 15/12 đến 21/12/2019 của cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, trong chuỗi các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc thi Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam bằng hình thức đối kháng trên sân khấu diễn ra tại Hà Nội đã kết thúc vào ngày 12/1/2020, với việc năm đội thi cùng nhau trải qua bốn phần thi: Dấu ấn lịch sử, Ánh sáng soi đường, Vinh quang Việt Nam, Vững bước tương lai.

“Vững bước tương lai” là điều mà tôi đang hoang mang về Đảng của mình.

Giải thích về vụ Đồng Tâm hôm 9-1, trên báo điện tử của Chính phủ vào cuối giờ chiều ngày 12-1, ghi rằng, “Trong các biện pháp thì trấn áp là biện pháp cuối cùng, khi không còn biện pháp nào khác” (http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Nhan-dien-vu-viec-Dong-Tam/384853.vgp). Thế nhưng việc trấn áp một lão thành cách mạng trên 50 năm tuổi Đảng bằng cách của súng ống, của sức mạnh lực lượng vũ trang, cho thấy tính nhân văn của Đảng ta cần phải được xem xét lại.

Trong cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc, nhiều thí sinh còn nhớ đến phần tư liệu ở lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “…Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Người đã đặt vấn đề đạo đức lên hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.

Các nội dung kể trên được ghi trong cuốn sách mà thí sinh nào cũng được nhắc nhở tham khảo trước khi dự thi: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, tác giả: PGS, TS. Trương Ngọc Nam – TS. Hoàng Anh (đồng chủ biên), 420 trang, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, ấn hành. Cuốn sách này tựu trung muốn hướng đến, “Đảng của những giá trị nhân văn, là mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người và biểu hiện những thành tựu trí tuệ tiên tiến”.

Đảng ở nhân dân mà ra, vì nhân dân mà hy sinh phấn đấu, ngoài lợi ích của nhân dân, của giai cấp, Đảng không có lợi ích nào khác. Đó chính là sự vĩ đại của Đảng ta – như nhà thơ Tố Hữu viết trong bài “Ba mươi năm đời ta có Đảng”: Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt/ Đảng ta đây xương sắt da đồng/ Đảng ta muôn vạn công nông/ Đảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin.

Thế nhưng mỉa mai làm sao, với các tấm huân chương chiến công hạng nhất, những văn bằng tổ quốc ghi công được ban phát trong cuộc bố ráp của đêm về sáng tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội ngày 9/1/2020, lại cho thấy một Đảng đang cậy mình ‘xương sắt, da đồng’ để cố tình xa rời quần chúng.

Hay nói như nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khi phát biểu chỉ đạo ở Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai niệm vụ năm 2020, “Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi”.

Nhắc lại lời phát biểu này của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, tôi càng thêm hoang mang, vì qua tin tức trên báo chí, tôi được biết trong vụ Đồng Tâm, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam – đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an là người đề xuất với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tờ trình lên Chủ tịch nước việc truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất.

Tôi cũng được biết ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, chính là người ký đề xuất gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ký cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ ở vụ Đồng Tâm. Theo ngày ghi trên các văn bản này, tất cả đều được thực hiện việc đề xuất vào ngày 10/1, và ký phê duyệt vào ngày 11/1.

Những tên tuổi như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình, Tô Lâm, Đào Ngọc Dung thì ‘nằm lòng’ chuyện “Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi” như ông Trần Quốc Vượng khuyến cáo.

Chừng hai tuần lễ nữa là Đảng của tôi bước vào tuổi 90. Chặng đường vinh quang và cả đoạn trường của những sai lầm, tất cả Đảng đều trải qua; và nói như lời ví von đầy hình tượng về sợi dây kinh nghiệm quá dài, rút hoài vẫn không hết. Tôi cho rằng trước tiên những đảng viên trong vị trí đứng đầu ban, ngành từ cấp Trung ương đến địa phương cấp nhỏ nhất là phường, xã, cần luôn nhớ rằng nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân là một trong những nguyên tắc sống còn – cội nguồn tạo nên sức mạnh của Đảng. Do vậy, bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng phải luôn ở trong dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh.

Tôi tin nếu lực lượng vũ trang “do dân vì dân”, hẳn nhiên không được quay súng để bắn vào người dân của mình. Nếu người dân ấy vi phạm pháp luật, mọi chuyện sẽ được công lý của nền pháp chế xã hội chủ nghĩa xử trí theo đúng kỷ cương, phép nước; đặc biệt là vẫn luôn đề cao tính nhân bản của đạo đức người cộng sản.

Xin đừng để miệng đời chê trách về một Đảng chỉ biết ác với Dân, hèn với giặc. Đau lòng lắm Đảng của tôi ơi!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar

    Khi đã có quá nhiều kinh nghiệm đau thương vì cảnh “nói một đàng – làm một nẽo” “thay trắng đổi đen” của Đảng, có lẽ cũng có một số đảng viên (mà đầu óc chưa bị nhuộm đen hoàn toàn hay được soi sáng bởi sự thật) phải thảng thốt kêu lên “Đảng đã làm ta sáng mắt sáng lòng!!!” và sẽ chọn lựa cuộc sống nhân văn – chân chính – lương thiện.