VNTB – Trâu không uống nước, ai đè được đầu trâu?

VNTB – Trâu không uống nước, ai đè được đầu trâu?

Diệp Chi

 

(VNTB) – Nếu anh còn nghĩ cho vợ trong các mối quan hệ xã hội; cho con mình khi đến trường… thì liệu anh có đi quá đà?

 

Thời gian gần đây, câu chuyện về hai người Việt liên quan đến nghi án hiếp dâm khi đi du lịch ở đảo Majorca (Tây Ban Nha) ít nhiều gây xôn xao dư luận.

Có ý kiến cho rằng, với sự phóng khoáng của nước ngoài, việc đó thì cũng là bình thường. Cũng có ý kiến khác, nước ngoài có nhiều cạm bẫy, rất dễ dàng bị mắc bẫy nếu bạn không để ý.

“Ở những thành phố nghỉ dưỡng – tiệc tùng thông đêm suốt sáng như Majorca (Tây Ban Nha) hay vô số các điểm đến khác luôn luôn tiềm ẩn những mối nguy trên trời rơi xuống giữa sự chếnh choáng của men say và tiếng nhạc xập xình”.

“Có thể ý kiến này không sai, nhưng thiết nghĩ, cũng chẳng cần phải đi Tây Ban Nha, ở đây mà chẳng tiềm ẩn những rủi ro hoặc mối nguy trên trời rơi xuống? Nếu như không phải đến từ những “em chưa 18”, nói theo đúng nghĩa đen, khi bạn chếch choáng men say, bước chân hoặc lái xe ra đường, bạn cũng có thể dễ dàng gặp phải rủi ro về tai nạn giao thông.

Hoặc ở một diễn biến khác, đang yên đang lành ăn uống trong quán, tự dưng ở đâu có người đến xả dao chém bạn. Có trường hợp thì kêu nhìn khó ưa, có trường hợp thì chém nhầm. Đó không phải rủi ro là gì?”, anh Minh, cựu sinh viên trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM kể.

“Văn hoá phương Đông và phương Tây có nét khác nhau là điều dễ hiểu và gần như nhiều người biết. Giống như ở Việt Nam, bạn thấy một đứa bé xinh xắn, hỏi han ba mẹ vài câu rồi đùa giỡn hay nựng nó là chuyện bình thường. Nhưng nước ngoài, có được như vậy không? Với người có học, từng đi dạy, không thể nói là không biết được. Cứ tạm cho là không biết đi, còn gia đình anh để ở đâu? Để rồi nói gài bẫy hay không gài bẫy?”, bà Út, một cư dân đến từ Bình Dương bức xúc.

“Vấn đề mình thắc mắc, đi sang nước ngoài, không thông thuộc như Việt Nam, vì sao anh không tìm hiểu trước những rủi ro mà mình có thể mắc phải? Anh hoàn toàn có thể kiểm soát được ngay từ đầu cơ mà. Là do anh quá tự tin vào khả năng của chính mình hay do anh mải mê đắm chìm vào sắc dục?”, anh Minh nói tiếp.

“Cạm bẫy về tình dục thì chẳng cần phải du lịch Châu Âu mà ngay ở Việt Nam cũng có. Bọn chúng mục đích là ép thoả thuận lấy tiền, lừa đảo vì tiền và bị cảnh sát địa phương trấn áp nhiều rồi. Còn ở vụ hai người Việt ở Tây Ban Nha khác hoàn toàn làm quen và đưa cô gái về khách sạn, hai người chứ đâu phải dễ bị lừa, quan hệ tình dục rồi ép tẩy rửa bằng chứng. Cô gái 17 tuổi tố cáo luôn rồi ra toà sau đó về nước cùng gia đình chứ không hề bám theo vì tiền. Đây là lối sống buông thả, thiếu đạo đức chứ không hề bị lừa”, một ý kiến khác.

Chợt nhớ lại, dân gian Việt Nam cũng có câu “trâu không uống nước, ai đè được đầu trâu?”. Thật đúng như vậy. Nếu như anh cảnh giác, nếu như anh chú ý hơn khi đi nước ngoài (người ta cũng thường nói “rừng nào cọp đó”), nếu anh không có “máu gái” cũng như biết tiết chế tính dục trong cơ thể. Và hơn hết, nếu anh còn nghĩ cho vợ trong các mối quan hệ xã hội; cho con mình khi đến trường… thì liệu anh có đi quá đà?

Đó là còn chưa kể đến, rồi người nước ngoài sẽ nhìn người Việt Nam như thế nào? Dường như thuần phong mỹ tục, gia phong lễ giáo của người Á Đông đã bị bỏ quên mất trong trường hợp này…

Có người cho rằng hội nhập, cái xưa cũ nên bỏ đi. Theo người viết thì không như vậy, không có xưa, sẽ không có nay. Nếu bạn cho rằng cái xưa cũ bỏ đi, vậy thì có ủng hộ bỏ tiết học đạo đức không? Có ủng hộ bài xích sách dạy làm người không?…

*****

[ads_color_box color_background=”#f7eded” color_text=”#444″]

Cung cấp thông tin về vụ việc hai công dân Việt Nam bị bắt ở Tây Ban Nha với cáo buộc “xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi” và “xâm phạm quyền riêng tư”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 7/7 cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã nhận được thông báo từ cảnh sát của nước sở tại. Đại sứ quán đã khẩn trương bước đầu triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.

Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha vẫn tiếp tục theo dõi vụ việc, sẵn sàng triển khai các biện pháp hỗ trợ công dân theo đúng các quy định của pháp luật sở tại cũng như của Việt Nam.

Cũng theo Đại sứ quán, các cơ quan chức năng của Tây Ban Nha vẫn đang trong quá trình thu thập thông tin và chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án. Hai công dân Việt Nam trong vụ việc hiện có sức khỏe bình thường và được hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định.

Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, thông tin về vụ việc cụ thể này cũng như những vụ việc liên quan đến công tác bảo hộ công dân sẽ được Bộ Ngoại giao cung cấp theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam

Trước đó, nhật báo Majorca (Tây Ban Nha) đưa tin, 2 nghệ sỹ nổi tiếng của Việt Nam đã bị Lực lượng bảo vệ dân sự (Guardia Civil) của Tây Ban Nha bắt giữ vào ngày 25/6 vừa qua với cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái Anh 17 tuổi.Trước đó, ngày 29/6, báo chí nước ngoài đưa tin 2 nghệ sĩ nổi tiếng – một diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi bị bắt tội tố cáo cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi. Trong lời khai, nạn nhân cho biết cô đến đến từ Vương quốc Anh, đang ăn tối với mẹ, dì và bà của mình trong một nhà hàng bên bờ biển. Sau đó, họ tham gia giao lưu với những người Đức ngồi ở bàn bên cạnh gồm hai nam, một nữ để trò chuyện.

Nạn nhân sau đó ra ngoài hút thuốc bên bờ biển, cạnh nhà hàng do hút thuốc trong nhà hàng bị cấm ở Tây Ban Nha. Tại đây, hai người đàn ông tiếp cận cô và cùng trò chuyện.

Sau khoảng 10 phút, người thân của cô gái phát hiện ra cả cô gái và hai người đàn ông không còn ngồi bên bãi biển nữa nên đi tìm. Trong quá trình tìm kiếm, một người phục vụ của nhà hàng nói rằng anh ta nhìn thấy cô gái và hai người đàn ông rời đi theo hướng khác, vì vậy 2 người phục vụ, dì và một người Đức tiếp tục đi tìm kiếm cô gái.

Họ đã tìm thấy cô gái ngồi khóc trên tầng gần với khách sạn và đưa cô trở lại nhà hàng. Tại đây, cô gái nói rằng những người đàn ông đã tấn công cô. Cô gái trẻ cũng kể lại rằng, hai người đàn ông này nói với cô rằng họ muốn chỉ cho cô một bãi biển khác gần đó và sau đó dẫn cô đến phòng khách sạn của họ, nơi họ lần lượt cưỡng hiếp cô.

Ngay ngày 1/7, ngày đầu tiên thông tin được công bố tại Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã ra chỉ thị thay thế hoặc cắt bỏ tất cả các chương trình có sự xuất hiện của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, dù họ đang là hai tên tuổi đang ăn khách của làng giải trí Việt.

Đến tối 1/7, Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang là giảng viên, đã có cuộc họp khẩn cấp và đưa ra quyết định đình chỉ công tác của nhạc sĩ này với lý do “vi phạm quy định tự động ra nước ngoài nhưng không xin phép hay thông báo tới nhà trường”.

Hôm 5/7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có luật sư và vẫn đang ở Tây Ban Nha để chờ gặp thẩm phán.

[/ads_color_box]

 

 


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)