Trần Thế Kỷ
1- Anh Năm bảo anh Tư:
– Dưới một bài viết về cuộc tháo chạy của quân Nga khỏi Lyman đăng trên báo Nghệ An, một độc giả của báo này viết: ‘Công lý ở đâu khi mấy chục nước Phương Tây ồ ạt viện trợ vũ khí cho Ukraine để đánh một nước Nga?”.
– Công lý ở đây chứ đâu? Chẳng lẽ đứng dương mắt ếch nhìn một siêu cường như Nga vùi dập Ukraine nhỏ bé mà không hề có một hỗ trợ nào thì mới là công lý?
– Cậu nói đúng. Thật buồn khi những kẻ có não trạng như độc giả này ở nước ta hiện nay không hề ít. Họ không còn biết thế nào là lẽ phải.
– Giáo hoàng Francis từng nói rằng viện trợ vũ khí cho Ukraine để nước này bảo vệ mình là một việc làm đạo đức.
– Giáo hoàng nói rất đúng. Tướng Vịnh cũng từng rất chí lý khi nói: “Ukraine thất bại là công lý thất bại, hòa bình thất bại”!
2- Mấy người bạn trò chuyện:
– Cầu Crimea bị cháy, hỏng mấy nhịp cầu.
– Chắc do cầu tự cháy.
– Nga nói là xe tải chở nhiên liệu phát nổ nên gây cháy.
– Hẳn do bàn tay U Cà. Có khi nay mai anh Pu hoặc anh Med lại lên truyền hình dọa dùng vũ khí hạt nhân.
– Nếu vậy thì có khi U Cà lại thích, vì có cớ cho NATO xúm lại đập Nga.
– Vừa rồi sân bay quân sự Nga bốc cháy, phía Nga nói do hút thuốc bừa bãi.
– Vậy Nga phải ra lệnh cấm hút thuốc thì may ra mới giải phóng được U Cà!
3- Anh Năm bảo anh Tư:
– Thật mỉa mai khi Nga được coi là một nước giúp nhiều vũ khí cho Ukraine.
– Tớ chưa hiểu.
– Như thế này: Nhiều vũ khí hiện đại của Nga đã rơi vào tay quân Ukraine khi quân Nga tháo chạy và những vũ khí này trở thành công cụ đắc lực trong tay Ukraine.
– Có vũ khí hiện đại, sao quân Nga lại bỏ chạy?
– Thế mới gọi là Nga ngố.
– Rốt cuộc, quân Nga chạy tụt quần nên bỏ lại vũ khí. Sau đó, trong tay Ukraine, những vũ khí mà Nga bỏ lại kia càng khiến quân Nga chạy tụt quần!
4- Hai người bạn trò chuyện:
– Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ họp về Triều Tiên nhưng Nga và TQ phản đối.
– TQ và Nga phản đối là đúng. Sao Mỹ cứ thích họp bàn mỗi khi thằng Ủn thử tên lửa? HĐBA đã nhiều lần họp về chuyện Triều Tiên thử tên lưa nhưng có giải quyết được gì.
– Tớ cũng nghĩ như cậu. Vả lại, Ủn chỉ thử tên lửa chứ có dám bắn ai đâu mà Mỹ phải lo cho mệt.
– Đúng vậy. Càng quan tâm tới Ủn thì hắn càng ra vẻ ta đây quan trọng. Tốt nhất là cứ mặc xác hắn.
– Cậu nói đúng. Nếu Mỹ ngó lơ thằng mập này thì có khi hắn chẳng buồn thử tên lửa làm gì nữa!
5- Putin sắm một chiếc Limousine mới cáu. Sáng kia, Medvedev tới hỏi mượn và hứa chiều sẽ trả. Putin đồng ý, bảo:
– Xe tớ mà sứt mẻ tí nào thì cậu chết với tớ.
Chiều đến, Putin chờ mái mới thấy Medvedev lội bộ tới.
– Xe tớ đâu?
Putin cau mày. Medvedev đưa cho Putin một chiếc lọ bên trong có một con cá vàng rất đẹp:
– Xin tặng cậu. Con cá này tớ bắt được dưới sông Volga,
Rồi Medvedev đặt vào tay Putin một viên sỏi màu hồng và bảo:
– Xin tặng cậu. Viên sỏi này tớ nhặt được dưới sông Volga.
Medvedev lại đưa tiếp cho Putin một con rùa nhỏ có mai màu vàng xinh xắn và bảo:
– Xin tặng cậu. Con rùa này tớ bắt được dưới sông Volga.
Putin tỏ vẻ bực bội:
– Đủ rồi, Medvedev. Tớ muốn biết chiếc xe của tớ hiện giờ ở đâu?
Medvedev cười méo mó:
– Nó đang nằm dưới sông Volga. Tớ bị lạc tay lái!