VNTB – Truyện cười: bất đáo trường thành phi hảo hán

Trần Thế Kỷ (VNTB)

 

1.Tập Cận Bình nói với Kim Jong Un:

– Vạn lý Trường Thành là công trình vĩ đại của nhân dân Trung Hoa, kỳ quan duy nhất trên Trái Đất có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ Mặt Trăng.

– Thế à. Kim chậc lưỡi. Điều đó có đáng tin không?

– Đáng tin chứ. Mao Trạch Đông còn nói: “Bất đáo Trường Thành phi hảo hán”, nghĩa là chưa tới Trường Thành thì chưa phải là hảo hán.

– Thế à. Kim lại chậc lưỡi. Thế thì tớ chưa phải là hảo hán vì tớ chưa bao giờ tớ Trường Thành.

– Sao cậu lại nói thế. Cậu không cần tới Trường Thành mà vẫn cứ là hảo hán.

– Vậy là Mao chủ tịch nói bậy, đúng không.

– Ấy , Mao chủ tịch không bao giờ nói bậy.

– Thế thì đập quách cái Trường Thành khỉ gió của nhân dân Trung Hoa đi!

2. Đến thăm bảo tàng Van Gogh ở Hà Lan, Kim Jong Un được người hướng dẫn giới thiệu:

– Đây là bức “ Chân dung bác sĩ Gachet” giá 82 triệu đô la. Đây là bức “ Chân dung họa sĩ Sans Barbe” giá 70 triệu đô la. Và đây là bức “ Hoa Diên Vĩ” Có giá 50 triệu đô la.

Kim Jong Un thốt lên:

– Van Gogh thực là một họa sĩ tài ba. Tôi muốn mời ông ấy sang Triều Tiên để dạy tôi môn hội họa!

3. Cô giáo hỏi Tom:

– Ai đã giết tổng thống Kennedy?

– Thưa cô, không phải em.

– Nước Mỹ ở đâu?

– Thưa, ở trên Trái Đất.

– Châu Á cách Châu Mỹ bao xa?

– Thưa, đúng một gang tay.

– …..?

– Em lấy tay đo trên bản đồ.

– Ai đã sinh ra nhân vật Vịt Donald?

– Thưa , vịt mẹ.

– Tại sao tóc người Châu Phi thường quăn?

– Thưa, vì Châu Phi quá nóng.

– Ai cai quản Điện Kremlin?

– Thưa, ông gác cổng và bà quét dọn.

– Tại sao đầu Tổng thống Putin không còn sợi tóc nào?

– Thưa, vì giá dầu xuống thấp.

– Ai cai quản nhà số 10 phố Đowning?

– Thưa, mèo Larry.

– Ai giúp việc cho mèo Larry?

– Thưa, thủ tướng Anh.

– Ai điều hành đất nước thay tổng thống Obama khi ông ấy lâm bệnh?

– Thưa, vợ ông ấy

– Thế lúc đó phó tổng thống Joe Biden làm gì?

– Ông ấy làm bếp thay cho vợ Tổng thống.

– Tại sao tổng thống Obama lại có nước da hường hường?

– Thưa, đó là sự pha trộn giữa màu trắng và màu đen.

– Sau khi rời Nhà Trắng thì tổng thống Mỹ ở đâu?

– Thưa, ông ấy sẽ ngủ nhờ nhà vợ.

– Em có muốn đặt câu hỏi nào cho cô không?

– Thưa, có.

– Em cứ nói.

– Sao cô hỏi nhiều thế?

4. Gặp Barack Obama, tỷ phú Donald Trump khoe:

– Tớ vừa mua một biệt thự lộng lẫy ở Paris, giá chỉ có 2 triệu đô la trong khi giá thực không dưới 10 triệu đô la.

Một tháng sau gặp lại Obama, Trump than:

– Biệt thự ấy có ma.

– Ma à?

– Thực vậy. Mỗi lần tớ lên giường nằm thì nó lại nhấc cả chiếc giường quăng ra ngoài sân, thể như nó muốn đuổi tớ đi.

Tuần sau đó, Trump vui vẻ nói với Obama:

– Tớ bán biệt thự ấy rồi. Nhẹ cả người.

Con ma chợt nói:

– Tớ mới thực là nhẹ cả người. Tính khí như cậu thì chẳng ma nào chịu được!

5. Kim Jong Un hỏi Putin:

– Cậu tới Sydney bao giờ chưa?

– Rồi, tớ tới đó ba lần rồi.

– Cậu ấn tượng nhất điều gì ở đó?

– Tớ đặc biệt thích nhà hát Con Sò, rất đồ sộ.

– Con Sò à? Sao lại gọi như thế?

– Vì nhà hát này giống nhiều con sò xếp lên nhau.

– Thế à. Kim trợn mắt. Sao nước Úc lại có giống sò lớn đến thế!

6. Đêm nọ Putin lái một chiếc vi vút chiếc Harley – Davidson. Đang chạy như bay thì xe bỗng nhiên tắt máy. Làm cách mấy xe cũng không nổ, Putin phát cáu chửi om sòm. Con ma chợt hiện ra, vỗ vai Putin:

– Tớ tháo bu gi ra rồi!

7. Một tàu nọ bị đắm trên Bắc Băng Dương. Các thủy thủ bơi vào hòn đảo gần đó. Để có cái ăn, họ nhóm lửa để hâm mấy hộp đậu. Nhóm lửa xong họ mới nhớ rằng không hề mang theo hộp đậu nào. Chúng đã chìm theo tàu. Đúng lúc đó hòn đảo bắt đầu rung chuyển và từ từ chìm xuống. Thì ra đó chính là một con cá voi khổng lồ. Các thủy thủ sợ quá la ơi ới.Cá voi nói: 

– Làm gì mà sợ thế. Tớ lặn xuống tìm mấy hộp đậu cho các cậu mà!

 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)