VNTB – Truyện cười: Bảy nổi ba chìm

VNTB – Truyện cười: Bảy nổi ba chìm

Trần Thế Kỷ 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Một vụ phó của Bộ TN – MT tát thẳng mặt một phụ nữ hàng xóm vì mâu thuẫn chuyện đỗ xe.

– Mâu thuẫn gì đi nữa cũng không thể chấp nhận chuyện thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Chỉ bọn đầu đường xó chợ mới hành xử như thế.

– Đúng vậy, nhất là khi người bị tát là một phụ nữ.

– Cha này mà là vụ trưởng, bộ trưởng thì còn láo đến chừng nào.

– Chắc bác ấy tưởng làm vụ phó là có quyền coi đàn bà như con giun con dế, thích bộp là bộp.

– Tát vợ nhà thì dễ chứ tát vợ người khác không dễ đâu.

– Đang lúc củi lửa mà bác phó này lại bốc đồng làm bậy.

– Một giây bốc đồng thì có khi một đời bốc c … !

 

2. Nhân việc Bộ trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long lên án những kẻ “ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi làm xói mòn lòng tin vào ngành”, Năm Sài Gòn đề nghị ông này trả lời mấy câu hỏi mà dư luận đặt ra:

a. Vì sao kit test của Việt Á không được WHO chấp nhận mà Bộ Y Tế lại chấp nhận?

b. Bộ Y Tế căn cứ vào đâu để định giá kit test của Việt Á?

Chắc chắn ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long sẽ ú ớ trước mấy câu hỏi này. Và như thế thì đã rõ ai “ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi làm xói mòn lòng tin vào ngành”!

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– VinFast hứng nhiều chỉ trích vì bất ngờ dừng sản xuất xe xăng để chuyển sang xe điện.

– Bị chỉ trích là phải. Làm ô tô có giống như làm bánh bèo đâu mà thích bỏ là bỏ.

– Vin lúc làm xe xăng cũng nổ ghê lắm. Làm xe điện có khi  nổ xong lại xịt.

– Còn cô MC Kỳ Duyên hứa mua xe điện của Vin, không biết đã mua chưa. Nếu vẫn chưa mua thì cô Duyên quá Kỳ.

– Hãy xem lại kiểu cách không giống ai của Vin: Làm Vinmart rồi bỏ, làm Vsmart rồi cũng bỏ. Giờ bỏ xe xăng sang xe điện. Liệu xe điện trụ được bao lâu, hay rồi lại bỏ?

– Dường như Vin quên rằng thị trường xe điện cũng rất khốc liệt. Chỉ riêng TQ đầy hãng xe điện. E rằng Vin lại sớm bỏ xe điện rồi than thằng Tàu bá quyền.

– Biết đâu xe điện là cú giãy cuối cùng của Vin trước khi trở về công nghệ phân lô bán nền.

– Chắc vậy. Anh Vượng chạy quanh chạy quẩn rồi cuối cùng lòi đuôi Vượn. Rốt cuộc, chỉ bỏ một chữ gờ!

 

4. Mấy người bạn trò chuyện:

– Lịch sửa cáp quang biển AAG bị lùi qua đợt nghỉ Tết Âm lịch 2022.

– Chán, sửa mãi không xong giờ lại lùi.

– Phải một tuần sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần, các lỗi trên cáp nhánh S1I hướng kết nối đi Hong Kong của cáp AAG mới được khắc phục.

– Chắc gì tới lúc đó đã được khắc phục. Có khi lại hư tiếp.

– Mà thôi, bà con ta từ lâu đã quen với chuyện đứt cáp quanh năm rồi. Không đứt mới là lạ.

– Đúng vậy. Nếu tính thì nên tính số ngày không đứt cáp chứ hơi đâu mà tính số tháng đứt cáp làm gì!

 

5. Năm Sài Gòn bảo bạn đọc The Ky Nguyen:

– Cậu hay gọi CS là cộng xạo cộng xực, đúng không?

– Đúng vậy, là vì CS hay xạo mà lại hay xực.

– Biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ gọi CS là cộng sạch thay vì cộng xạo.

– Biết đâu đấy, nếu CS  biết tôn trọng nhân dân và chấp nhận trao quyền lực cho nhân dân.

– E rằng cái ngày đó hãy còn rất rất xa.

– Hẳn vậy. Và trong khi chờ đợi cái ngày CS chịu thực sự làm đầy tớ cho nhân dân thì nhân dân vẫn cứ phải chịu làm đầy tớ cho CS!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 2 years

    “Biết đâu đấy, nếu CS biết tôn trọng nhân dân và chấp nhận trao quyền lực cho nhân dân
    Và trong khi chờ đợi cái ngày CS chịu thực sự làm đầy tớ cho nhân dân thì nhân dân vẫn cứ phải chịu làm đầy tớ cho CS”

    Quyết Tâm Tin, các bạn ạ