Trần Thế Kỷ
1. Hai người Mexico nói chuyện với nhau:
– Bức tường biên giới vừa được xây xong, bọn mình khó mà vào được nước Mỹ.
– Thì mình đào hầm bên dưới.
– Khó lắm, tường này được xây sâu xuống lòng đất.
– Thì mình leo. 9m đâu phải là quá cao.
– Khó lắm, tường này được phủ chất hấp nhiệt. Lão Trump nói có thể chiên được trứng.
– Dễ thôi, leo ban ngày nóng thì mình leo ban đêm cho mát.
– Có lý, có lý. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.
– Bọn mình sẽ trèo ngay đêm nay. Phen này cho lão Trump trắng mắt.
– Qua được bên đó, bọn mình sẽ đến ngay Nhà Trắng mời lão Trump đi uống cà phê Starbucks!
2. Con trai Thủ tướng đảo quốc Solomon vừa sang Đài Loan học tiếng Hoa được một tháng thì được cha gọi điện:
– Con phải rời Đài Loan ngay. Solomon vừa cắt đứt quan hệ với Đài Loan.
– Tại sao vậy, cha?
– Solomon vừa lập quan hệ với TQ.
– Giờ con phải đi đâu?
– Đi TQ.
– Con không ưa TQ.
– Sang TQ, con sẽ được học tiếng Hoa giản thể, dễ học hơn tiếng Hoa phồn thể của Đài Loan.
– Nhưng con yêu Đài Loan. Con không yêu TQ.
– Thôi, cha không nhiều lời nữa, con phải rời Đài Loan ngay lập tức.
– Con không đi TQ đâu. Cha thích TQ thì cứ sang bên ấy. Cha lập quan hệ với TQ, còn con lập quan hệ với Đài Loan!
3. TT Donald Trump bảo Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross:
– Tôi không hài lòng về ông.
– Tại sao thế?
– Ông chỉ khéo giả vờ. Trong khi tôi đang đọc diễn văn ở LHQ thì ông lại ngủ gật.
– Làm gì có chuyện đó, chỉ là tôi nhắm mắt để tập trung
– Nhưng ông nhắm mắt rất lâu, đầu thì lắc lư gà gật, chẳng phải ngủ gật là gì.
– Không phải đâu, đừng hiểu lầm.
– Trong khi ông ngủ gật thì các ông Mike Pence, Mike Pompeo lại rất tập trung lắng nghe tôi nói.
– Thì tôi cũng tập trung đâu kém gì hai ông Mike ấy. Thậm chí hai ông ấy chưa chắc đã nhớ lời ông nói bẳng tôi.
– Vậy thì tôi đã nói gì trong bài diễn văn ở LHQ ?
– À. . . thì ông nói về bà Stormy Daniels, về bữa sáng của cậu Barron Trump …
– Tôi đã nói thế ư?
– Đúng vậy, chẳng lẽ ông lại quên mình đã nói gì ư?
Xong, Wilbur Ross chào ông Trump, bỏ đi, miệng lẩm bẩm:
– Cha này hơn gì mình. Hồi Nữ hoàng Elizabeth phát biển, ổng cũng mắt nhắm nghiền, đầu lắc lư gà gật!
4. Tổng thống Mexico là Obrador bảo TT Trump:
– Mời ông mua chiếc chuyên cơ của tôi.
– Bán nó thì ông di chuyển bằng gì?
– Tôi sẽ di chuyển bằng máy bay thương mại cho tiết kiệm.
– Nhưng tôi mua nó làm gì khi đã có chiếc Air Force One?
– Hãy nghĩ tới khi ông không còn là Tổng thống, nghĩa là không thể tiếp tục sử dụng Air Force One, thì rất có thể sẽ cần tới chiếc chuyên cơ của tôi.
– Có lý. Ông tính bán giá bao nhiêu?
– Rẻ thôi, 150 triệu USD.
– Đắt thế?
– Vậy là rẻ rồi . Nó vốn là chiếc Boeing 787 Dreamliner mà vị tiền nhiệm của tôi là ông Nieto đã mua với giá 218 triệu USD ngay khi ông ấy nhậm chức.
– Dù sao là hàng second hand thì 150 triệu USD vẫn là cao. Tôi chỉ mua với giá 50 triệu USD.
– Không được, giá đó quá bèo. Đề nghị ông trả thêm.
– Thôi được, tôi đồng ý mua với giá 100 triệu USD, không thêm một xu, kèm theo một điều kiện.
– Điều kiện gì cơ?
– Đó là ông phải lấy số tiền 100 triệu USD này trả cho Mỹ về việc xây bức tường biên giới!
5. Bà Clinton bảo TT Trump:
– Tôi đoán chắc ông sẽ thất cử năm 2020.
– Năm 2016 bà từng tin tôi sẽ thất bại nhưng có đúng đâu. Bà đã chuẩn bị sẵn diễn văn chiến thắng nhưng không có cơ hội xài.
– Nhưng tôi tin năm 2020 ông sẽ thua.
– Phe Dân Chủ toàn lũ lừa thì làm sao thắng được tôi.
– Cứ tin đi, năm 2020 ông sẽ thua.
– Bà mà làm thầy bói thì chả ma nào tới xem. Năm 2016, không chỉ bà mà hầu hết các báo Mỹ cũng bô bô là tôi sẽ thất bại và còn vẽ ra viễn cảnh thê thảm cho nước Mỹ nếu tôi làmTổng thống. Kết quả như thế nào thì bà biết đấy.
– Nhưng tôi vẫn tin là năm 2020, ông sẽ thua.
– Năm 2016 bà cũng từng nói tôi sẽ thua. Và thực tế chính bà đã phải cuốn gói , nước mắt dầm dề . Chắc chắn tôi sẽ tái đắc cử. Các đời Tổng thống trước đây chỉ giỏi hứa suông. Còn tôi hứa với dân Mỹ thế nào thì làm thế ấy.
– Dù sao tôi vẫn tin ông sẽ thua, ông sẽ thua, ông sẽ thua, ông sẽ…
Trump nhún vai bỏ đi, miệng lẩm bẩm:
– Con mẹ này thua mình đau quá nên điên rồi. Mụ ta mà làm Tổng thống thì cả nước Mỹ sẽ điên theo!