VNTB – Truyện cười: Cà phê và trà sữa

VNTB – Truyện cười: Cà phê và trà sữa

Trần Thế Kỷ

 

1. Anh Năm bảo anh Tư:

– Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “ Hình ảnh hàng ngàn người đi xe máy về quê rất đau xót”.

– Đúng vậy, rất đau xót. Đồng bào mình cả.

– Hai chữ “đồng bào” rất thiêng liêng. Nhưng e rằng bác hói chỉ xót cái miệng, tối về lại quên tuốt.

– Bác hói quên không nói còn cả hàng người không có xe máy phải lội bộ về quê, trong có hàng trăm trẻ thơ dại.

– Chung qui chỉ vì chính sách an sinh quá kém.

– Vậy mà cô giáo ở Đại học Duy Tân nói chính sách an sinh yếu kém lại bị cho thôi việc. Hy vọng sau khi nói “đau xót” thì bác hói sẽ đề nghị ĐH Duy Tân nhận lại cô này.

– Hy vọng thế. Lũ con cưng của bác hói đang sống trong villa ở Mỹ mà thấy cái hình ảnh thê thảm của đồng bào tháo chạy về quê thì chắc cũng đau xót như bố!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– ACB được HR Asia vinh danh là “ Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

– SCB cũng được HR Asia vinh danh là “ Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

– MB, Sacombank, Sun Group, TH, TNG Holdings Vietnam … cũng đều được HR Asia vinh danh như vậy.

– Thì năm nay cả thảy có 115 doanh nghiệp Việt được HR Asia chọn là “ Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

– Những 115 cái giải nhất. Quá ư là vinh dự cho xứ ta. Nhưng HR Asia là gì vậy kìa?

– Đó chỉ là trang công bố giải thưởng. Và vì ở VN có những hơn một trăm công ty được giải nên giải của HR Asia rất danh giá!

– Tiêu chí nào để được giải?

– Tiêu chí rất đơn giản: Money, money, money.

– Vậy là các công ty VN cúng tiền cho nước ngoài để được cái danh hảo. Ô la la.

– Thôi thì giải nhất đồng hạng cũng le lói lắm chứ!

 

3. Dư luận sục sôi vụ đàn chó bị giết ở Cà Mau. Trưởng trạm Y tế xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời , Cà Mau đã xin nghỉ việc. Báo Pháp Luật có bài “ Vụ tiêu hủy đàn chó: Tấn công cá nhân là hành vi tàn nhẫn”( Tác giả : Đức Hiển ): Không thể nhân danh tình thương yêu động vật mà đánh mất sự khoan dung với đồng loại . 

Sau đây là ý kiến của một số bạn đọc báo Pháp Luật:

– Cả thế giới từ đầu dịch tới giờ chưa thấy quốc gia nào mà xử lý thú cưng của F0 một cách vô nhân đạo như vậy. Việc tấn công người ra chỉ thị là sai nhưng ai sẽ giải quyết và nhận trách nhiệm vụ này, hay chỉ lấp liếm cho qua? (THÁI)

– Cho tới nay vẫn chưa thấy một sự thuyết phục nào trong cách ứng xử của địa phương. (QUYNH PHAM)

– Nếu làm rõ vụ này thì đâu ai công kích làm gì. Nếu lúng túng sao không hỏi cấp trên. Chém giết rồi nó đâu sống lại được. Thiết nghĩ cộng đồng mạng không cần tấn công mà người đó cũng tự cảm thấy là bản án cho lương tâm họ (THANH)

– Nếu tác giả nói đến Pháp Luật thì xin cho bạn đọc biết việc địa phương tiêu hủy tài sản của người khác có đúng quy định pháp luật không? (PHÚC)

– Nếu người dân không lên tiếng thì có ai đòi lại công bằng cho cô chú kia không? Cả triệu người đau xót thì sao? Xin lỗi là xong sao? Tổn thất tinh thần đền bù bao nhiêu cho đủ? (HOÀNG PHƯƠNG ĐÔNG)

 

4. Mấy người bạn trò chuyện:

– Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan: “ Từ 1/10, người dân TPHCM ra đường không có lý do chính đáng vẫn bị xử lý”.

– Thế nào là “ lý do chính đáng”? Đi hớt tóc có chính đáng không? Đi vay tiền có chính đáng không?

– Theo tớ là có, nhưng đi mua cà phê hay trà sữa chẳng hạn thì chắc không chính đáng.

– Nếu đi mua cà phê hay trà sữa là không chính đáng thì sao còn cho mở quán cà phê hay tiệm trà sữa?

– Có lý. Thay vì buông lời dọa nạt thì chính quyền nên ban hành hướng dẫn rõ ràng: Cái gì chính đáng cái gì không để người dân biết đường mà thực hiện .

– Đúng vậy. Nhưng có lẽ chính quyền chỉ hăm để người dân tự giác chứ chưa thấy ai bị bắt bớ vì cái gọi là “ lý do không chính đáng”.

– Hy vọng thế. Thôi, giờ tớ phải đi thăm người yêu. Ắt là chính đáng!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Hà Nội lên án sự dối trá của TQ khi làm phim “ Vương Bài”.

– Lên án là đúng. TQ xâm lược VN mà lại vu VN xâm lược TQ.

– Bắc Kinh rõ là phường dối trá, nhưng liệu Hà Nội có ngay thẳng hơn không?

– E rằng không. Trong quá khứ, Hà Nội từng lu loa rằng “ Đế quốc Mỹ kìm kẹp miền Nam” rồi dựa vào lý do đó để xua quân xâm lược VNCH, khiến hai miền nước Việt bắn giết lẫn nhau. Tội ác đó trời không dung, đất không tha.

– Rốt cuộc, bản thân mình gian dối thì khó trách kẻ khác dối gian!


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)