VNTB – Truyện cười: Cái loa của Bắc Kinh

VNTB – Truyện cười: Cái loa của Bắc Kinh

Trần Thế Kỷ

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– WHO cho rằng thế giới mắc nợ TQ vì nước này đã phong tỏa Vũ Hán, nhờ vậy giúp hạn chế lây lan dịch Covid – 19 ra toàn cầu.

– WHO nói vậy mà nghe được ư? TQ phong tỏa Vũ Hán là vì chính người dân của họ. Nếu TQ không hành động thì cả thế giới cũng sẽ hành động để chông dịch Covid – 19.

– WHO ngày càng tỏ ra là cái loa của Bắc Kinh.

– Đúng vậy. WHO quên rằng chính TQ là nơi đã gây ra thảm họa Covid – 19 cho thế giới. Đáng nhẽ WHO phải lên án TQ mới đúng.

– Rốt cuộc, không có chuyện thế giới mắc nợ TQ, mà chính TQ phải mắc nợ thế giới!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư:

– Ngày 11/3/2020, WHO tuyên bố Covid – 19 là đại dịch.

– Quá sá hay. Cả thế giới gần như chẳng còn nước nào là không mắc dịch, vậy mà bây giờ WHO mới chịu tuyên bố là đại dịch.

– Ngu như tớ cũng thừa biết đó là đại dịch từ tháng trước.

– Mang tiếng là một tổ chức quốc tế về y tế nhưng WHO lại không thể hiện được vai trò chính của mình trong ngăn chặn dịch bệnh, toàn lẽo đẽo theo sau.

– Chính việc WHO tuyên bố quá muộn đã làm nhiều nước lơ là trong phòng dịch.

– Đúng vậy. Mới hôm nào chính ông Tổng giám đốc của WHO là Tedros Ghebreyesus còn nói không cần hạn chế du lịch.

– Rốt cuộc, WHO đã làm được gì trước đại dịch Covid – 19?

– Rất nhiều. Thứ nhất là đặt tên mới cho con virus Vũ Hán.

– Gì nữa?

– Thứ hai là công bố đại dịch.

– Gì nữa?

– Chấm hết!

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Theo báo South China Morning Post, cư dân tại khu Yuanin của quận Quingshan, Tp Vũ Hán đã phẫn nộ khi thịt lợn mà họ đặt mua từ các cửa hàng do chính phủ phân phối được chở đến bằng xe chở rác.

– Rõ hay, phương tiện chuyên chở thiếu gì, sao không chọn lại chọn xe chở rác.

– Chọn xe chở rác, các quan đã xem dân như rác. 

– Thà đừng cho còn hơn.

– Ấy , đâu phải hàng cho, mà là người dân bỏ tiền ra mua.

– Mà có cho cũng  không được làm như vậy. Của cho không bằng cách cho.

– South China Morning Post cũng đưa tin 2 quan chức Vũ Hán đã bị sa thải trong vụ này.

– Sa thải là phải. Lũ này đáng bị tống đi bằng xe chở rác!

 

4. Anh năm bảo anh Tư:

– Chính quyền xứ ta đang rất minh bạch trong chiến dịch Covid – 19.

– Rất hay, nhưng minh bạch thế nào?

– Cụ thể là bệnh nhân thứ 21, được báo lề Đảng ghi tắt là N.Q.Th . nhưng không nói gì thêm về nhân vật này.

– Người dân biết gì về nhân vật này?

– Nhờ báo lề Dân, được biết đó là Nguyễn Quang Thuấn , một quan chức cao cấp làm việc tại Hội đồng Lý luận Trung ương đảng CSVN.

– Vậy là ông này là hạng trùm về lý luận của CNCS, về phong trào cách mạng của giai cấp vô sản.

– Đúng vậy. Nhưng ông ta lại đang có một cuộc sống xa hoa: Ăn trưa ở khách sạn 5 sao, chiều đi chơi golf.

– Ấy trời, ăn trên ngồi chốc như thế thì đâu phải là giai cấp vô sản mà là giai cấp bóc lột.

– Đích thị là bóc lột. Vô sản thế giới đoàn kết lại!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– TP.HCM không cho tàu khách Silver Spirit, có nhiều khách ngoại quốc nhập cảnh để ngừa dịch Covid – 19.

– TP.HCM làm vậy là đúng. Mình có thân thì mình phải lo, dù Sài Gòn là nơi hiếu khách.

– Được biết tàu này có 826 người, trong đó có nhiều người Ý là thủy thủ đoàn.

– Ý đang là nơi đại dịch Covid – 19 hoành hành dữ dội nên cấm nhập cảnh tàu này lại càng đúng. Cẩn tắc vô áy náy.

– Vậy là lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trước đây đã bị Thủ tướng trách oan vì không cho nhập cảnh một tàu khách hạng sang.

– Đúng là oan. Bởi vì mình phải lo dịch nạn, cho nên mình đành phải thờ ơ!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)