VNTB – Truyện cười: Cán bộ gương mẫu

VNTB – Truyện cười: Cán bộ gương mẫu

Trần Thế Kỷ

 

1. Anh Năm bảo anh Tư:

– Bộ Công An ra quyết định truy nã Trần Duy Tùng , con trai ông Trần Bắc Hà.

– Ủa , Trần Duy Tùng từng bị bắt tạm giam mà sao bây giờ lại truy nã?

– Bộ Công An giải thích rằng: “Trần Duy Tùng bỏ trốn trước khi cơ quan chức năng ra lệnh bắt cho nên cơ quan điều tra chưa bao giờ bắt Tùng. Bởi vậy, Công an ra lệnh truy nã đối với Tùng”.

– Quả là lạ. Tớ nhớ rõ cách đây một năm các báo trong nước đều đăng: “Lãnh đạo cơ quan CSĐT Bộ Công An xác nhận đã khởi tố vị can, khám xét nơi ở và bắt tạm giam ông Trần Duy Tùng ( 34 tuổi ) , chủ tịch HĐQT công ty CP An Phú về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

– Đúng vậy. Lúc đó đài BBC cũng đưa tin là Trần Duy Tùng đã bị bắt giam.

– Vậy là các báo đều đưa tin sai bét , kể cả BBC.

– Cứ tạm cho là các báo đưa tin sai  nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Bộ Công An không ra lệnh truy nã ngay khi Tùng bỏ trốn , mà lại để tận một năm sau mới ra lệnh này?

– Tớ cũng thắc mắc y như cậu. Biết đâu Trần Duy Tùng đã từng bị Công An bắt tạm giam nhưng sau đõ lại tử vong trong tù . Cha đã chết trong tù rồi tới con cũng chết trong tù thì coi kỳ quá, có lý giải thế nào cũng khó mà nghe được nên Bộ Công An mới bày ra cái lệnh truy nã cho vui cửa vui nhà!

 

  1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyên con trai ở ở vùng dịch Covid – 19 của Mỹ trữ thức ăn , ở yên trong nhà 3 tháng.

– Thật là một người cha biết quan tâm tới con cái.

– Ông ấy là một ngườ cha tốt nhưng chưa chắc đã là tấm gương tốt cho cộng đồng.

– Đúng vậy. Ở Mỹ , cũng như ở VN, chính phủ kêu gọi mọi người chỉ nên mua đủ dùng và hãy để người khác mua nữa. Không nên tích cho riêng mình còn người khác không có mà mua.

– Có lý. Vả lại tích trữ 3 tháng thực phẩm chỉ gây lãng phí và gây bất ổn cho xã hội.

– Khuyên con như thế, Nguyễn Đức Chung lộ nguyên hình là một cái bộ bất xứng, chỉ biết nghĩ cho riêng mìnhmà không nghĩ tới cộng đồng!

 

3. Anh Năm bảo anh Tư:

– Tổng thống Trump đổ lỗi cho cựu Tổng thống Obama và Cục Phòng dịch làm Mỹ phản ứng chậm trễ với virus Vũ Hán.

– Đỗ lỗi cho Cục Phòng dịch thì còn hiểu được chứ đổ cho ông Obama thì hơi khó hiểu.

– Cụ thể là ông Trump đổ lỗi cho một quyết định của cơ quan y tế dưới thời ông Obama, cho rằng điều đó làm cho việc cung cấp các bộ xét nghiệm virus Vũ Hán trở nên khó khăn hơn.

– Nếu ông Obama có lỗi thì ông Trump nên làm gì?

– Vừa rồi ở xứ ta, me xừ Lê Thanh Hải đã bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 – 2015. Ông Trump nên theo gương xứ ta mà cách chức nguyên Tổng thống Obama cả 2 nhiệm kỳ của ông này!

 

4. Anh Năm bảo Anh Tư:

– Tân Bình: Án mạng xảy ra sau khi bị chó cắn.

– Lại chuyện chó cắn bậy, quá chán.

– Được biết, một thanh niên đang ngồi trước nhà thì một con chó chạy tới táp vào tay. Anh này cầm dao đuổi theo con chó đến tận nhà. Bị chủ chó cự cãi, anh này thụi chủ chó một nhát .

– Chuyện chó chạy rông cắn người  từ lâu rồi mà sao chình quyền vẫn cứ thờ ơ, để rồi xảy ra những chuyện đáng tiếc giữa người với người.

– Có lẽ chính quyền xem đây là chuyện nhỏ, không đáng quan tâm.

– Văn bản xử phạt chó chạy rông ở xứ ta không phải là không có nhưng dường như chỉ có cho có lệ.

– Đáng tiếc là có nhiều người dân thiếu ý thức cứ thả chó ra đường, không cắn bậy thì cũng phóng uế bừa bãi  hoặc băng qua đường gây mất an toàn giao thông.

– Trường hợp này, chủ chó cũng đáng trách, chó mình cắn thì mình phải xin lỗi người ta, không nên cự cãi làm người ta nổi khùng.

– Rốt cuộc, chủ chó bị ăn dao thay cho con chó!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Bạc Liêu: Cách chức Chủ tịch xã nửa đêm mang “phở” cho vợ tài xế vắng nhà .

– Ủa, Chủ tịch xã đâu có nhiệm vụ phải bưng phở cho dân?

– Vấn đề là ở chỗ đó. Lúc bị phát hiện, ông Chủ tịch xã liền bỏ xe, chạy băng đồng về nhà.

– Vậy là ông Chủ tịch xã trở thành vận động viên chạy điền dã bất đắc dĩ. Mà sao ông ấy lại có lòng tốt mang phở cho dân lúc nửa đêm như vậy?

– Hẳn là vì vợ bác tài dở chứng thèm “phở”.

– Vậy là cả bà này lẫn ông Cshủ tịch xã đều thèm ăn “phở”, chắc do cơm nhà không ngon.

– Mang phở cho dân lúc nửa đêm, ông Chủ tịch xã đích thị là một đảng viên gương mẫu, đi sâu vào quần chúng

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)