VNTB – Truyện cười: Chán như con gián

VNTB  – Truyện cười: Chán như con gián

Trần Thế  Kỷ

 

1. Anh Năm bảo anh Tư :

– Đợt nghỉ 1/5 vừa qua, Vũng Tàu phòng chống Covid rất nửa vời.

– Đúng vậy. Dừng quán bar, karaoke … nhưng lại cho tụ tập tắm biển thì đâu khác gì lễ hội tắm sông Hằng bên Ấn Độ.

– Lượng người trong quán bar thì thấm vào đâu so với lượng người ngoài bãi biển.

– Chắc Vũng Tàu tưởng rằng tắm biển thì chống được con Covid. Cái gương Ấn Độ sờ sờ ra đó mà không thấy sợ.

– Có lẽ Vũng Tàu cũng biết sợ nên yêu cầu người tắm biển xong phải … đeo khẩu trang.

– Tắm biển xong phải đeo khẩu trang, nghe có vẻ sai sai. Phải cấm tắm mới đúng.

– Mà đâu chỉ Vũng Tàu, biển Nha Trang, Sầm Sơn … cũng đầy nghẹt người xuống tắm.

– Nói túm lại, chỉ thị 5k của chính phủ không áp dụng cho người tắm biển!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– VinFast báo công an vì Youtuber Trần Văn Hoàng làm clip nói về lỗi xe.

– Uả, xe Lux A2. O của youtuber này hư hỏng thế nào thì anh ta nói thế ấy, sao lại báo CA?

– Vin cho rằng ông Hoàng làm clip đó là “ gây hoang mang dư luận”.

– Làm gì có chuyện dư luận hoang mang. Dư luận còn biết ơn ông Hoàng là đằng khác vì nhờ ông ta mà người tiêu dùng biết rõ hơn về chất lượng xe của Vin.

– Vin hoang mang thì đúng hơn.

– Nói thẳng ra, Vin xử lý vụ này quá kém.

– Đúng vậy. Vin xử lý như thế chẳng hơn gì đốc tơ Ruồi. Nhẽ ra Vin  đền cho ông Hoàng chiếc xe mới thì Vin càng tăng uy tín. Đằng này …

– Vậy là mua xe tặng lịch. Từ nay chẳng dám xài thứ gì của Vin.

– Chơi với thằng mafia chỉ mệt thân.

– Đối với Vin không được chê, chỉ được khen.

– Me xừ Vượng bảo Vin luôn cầu thị. Cầu thị kiểu gì mà bao vụ phàn nàn từ nhà tới xe cứ đăng lên mạng là bị xóa sạch dấu vết.

– Vậy là đối với bác Vượng thì Vin không bao giờ sai, mãi mãi hoàn hảo như Đảng quang vinh.

– Cứ bảo bọn tư bản Phương Tây là bóc lột, là thế này thế kia. Thực tế tư bản đỏ mới là thằng chó nhất!

 

3. Anh Năm bảo anh Tư:

– Nói ngắn gọn thì cuộc chiến VN là gì?

– Một vị đã nói rất hay về cuộc chiến này: “ Hai anh nhược tiểu không chế được súng, đạn. Đàn anh đưa súng đạn xúi đánh nhau đi. Hai bên bắn nhau chí chóe. Cuối cùng một anh hết đạn, thua vì đàn anh không cho đạn nữa . Anh kia còn đạn, thắng”.

– Thắng như vậy thì có gì hay ho.

– Đúng vậy , chẳng hay ho gì cả , nhất là khi người thua lại là anh em ruột thịt, chỉ cầm súng để tự vệ chứ không tham lam , chiếm đoạt như kẻ thắng.

– Âý vậy mà cứ đến ngày 30 tháng Tư, kẻ thắng lại đánh trống om sòm thể như họ là anh hùng dân tội.

– Chẳng có anh hùng nào ở đây cả. Chỉ có một dân tộc Việt Nam thua đau với hàng triệu người thương vong.

– Thiết tưởng , sẽ đúng đắn vô cùng nếu cứ đến ngày 30 tháng Tư , bên thắng cuộc lại tự vả chan chát vào mặt mình rồi dập đầu xuống đất cho tóe máu để tạ tội với nhân dân!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– Hàng triệu người sốc trước tin vợ chồng nhà tỷ phú Bill Gates ly hôn.

– Thế là kết thúc cuộc tình rửa bát tuyệt đẹp.

– Chắc do vợ chê chồng rửa bát không sạch.

– Gía họ chịu chi tiền mua một cái máy rửa bát thì chưa chắc đã ly hôn.

– Có lý . Máy thế nào cũng rửa sạch hơn người rửa . Mà nếu máy rửa không sạch thì cứ việc đổ cho cái máy là xong, chứ vợ chồng hục hặc nhau mãi thì chán lắm.

– Có khi nào Bill Gates đòi mua máy rửa bát mà bà vợ không chịu không?

– Biết đâu đấy. Chia tay nhau, vợ chồng nhà này có lẽ lấy làm tiếc rằng họ đã đến với nhau.

– Chắc vậy. Và hẳn họ nghiệm ra một điều mà ai cũng biết từ lâu, đó là nguyên nhân chính gây ra ly hôn chính là việc kết hôn!

 

5. Mấy người bạn trò chuyện:

– BBC có bài : Tập Cận Bình muốn TQ “ đáng yêu hơn “ để “ mở rộng vòng tay bè bạn” .

– Hẳn vì ông Tập nhận thấy rằng hình ảnh TQ đang trở nên xấu xí trong mắt thế giới.

– Để người ta yêu mình hơn là để người ta ghét mình. Ông Tập bây giờ mới nhận ra chẳng ai chịu chơi thì TQ cô đơn biết chừng nào.

– Chủ nghĩa đại Hán với ngoại giao chiến lang chỉ làm cho thế giới xa lánh TQ. Muốn thế giới yêu mình thì TQ cần có những hành động cụ thể chứ chỉ nói thì không đủ.

– Đúng vậy. Lời nói phải đi đôi với việc làm chứ nói chỉ để mà nói thì chẳng ai tin.

– Ở dơ mà xịt nước hoa thì có xịt đến mấy cũng khó mà giấu được mùi hôi thối. Muốn thơm tho trong mắt bạn bè thì phải tắm rửa thật sạch.

– Mong rằng sau khi tuyên bố như thế, ông Tập sẽ cho rút ngay dàn khoan khủng ra khỏi Biển Đông đồng thời tuyên bố Biển Đông không của riêng ai, cũng như xin lỗi thế giới về thái độ hung hăng của TQ trong thời gian qua.

– Mong như thế liệu có mơ mộng lắm không?

– Mơ là cái chắc. Nhưng cuộc đời mà thiếu mơ mộng thì buồn lắm!


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)