VNTB – Truyện cười: Chào Coca Cola

VNTB – Truyện cười: Chào Coca Cola

 

 Trần Thế Kỷ

 

1. Anh Năm bảo anh Tư:

– Giữa lúc cả nước căng mình chống dịch, Thanh Hóa lại muốn xây tượng đài hàng trăm tỷ đồng.

– Vậy là chính quyền xứ Thanh lo chống dịch nhưng không quên nhiệm vụ.

– Nhiệm vụ gì?

– Đó là dân nghèo, tỉnh nghèo nhưng các quan không được nghèo.

– Chắc vậy. Xây tượng một đồng, các quan bỏ túi mười đồng. Tượng đài chỉ là cái cớ cho các quan làm giàu trên xương máu của nhân dân.

– Vậy là không phải vì dịch Covid hoành hành mà dịch xây tượng đài lại ngơi. Nó vẫn tiếp tục bất chấp mức sống người dân ngày càng xuống, nợ công ngày càng tăng.

Rồi anh Tư cất tiếng nghêu ngao:

                                                            Tượng đài rồi lại tượng đài

                                                            Hàng ngàn tỷ bạc đem xài vào đây

                                                            Sao không làm tượng dân gầy

                                                            Còng lưng trả nợ để xây tượng đài!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae in gọi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong un là “ lương thiện”.

– Chắc ông ấy nói mỉa thôi. Đã độc tài thì không lương thiện.

– Chắc vậy. Nếu Ủn lương thiện thì đâu để dân đói khổ còn mình thì mập như con lợn.

– Lương thiện mà giết anh ruột của mình ư?

– Ông Moon Jae in nói thêm: “ Nền hòa bình mà chúng ta có hiện tại rất mong manh”.

– Vậy là rõ. Lời nói thêm này chứng tỏ ông Moon chỉ nói mỉa khi bảo cậu Ủn là “ lương thiện”.

– Đúng vậy. Nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên làm sao có thể bền vững khi mà Kim Jong un thực chất  là một kẻ bất lương!

3. Năm Sáo sậu bảo Tư Cổ cò:

– Tòa Bạch Ốc nói: “ Phát biểu của lãnh tụ Triều Tiên là tín hiệu thú vị”.

– Cụ thể thì ông Kim Jong Un đã nói gì?

– Ông ấy bảo Triều Tiên sẵn sàng cho đối thoại và đối đầu.

– Hay đấy, nhưng chẳng phải đã từ lâu Triều Tiên luôn phải đối đầu với cái đói hay sao?

– Cậu có lý . Hy vọng sau nhiều lần thất bại, Triều Tiên lần này sẽ có đối thoại thành công với Mỹ để thoát khỏi cấm vận, mà nhờ vậy sẽ không còn tiếp tục đối đầu với cái đói!

 

4.Tập Cận Bình bảo Joe Biden:

– Mỹ phải tôn trọng chính sách “ Một Trung Quốc”.

– Đồng ý, nhưng nếu TQ không biết điều thì chính sách “ Một Trung Quốc “ sẽ được hiểu là Mỹ chỉ công nhận Trung Hoa Dân Quốc tức Đài Loan chứ không công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

– Nói vậy mà nghe được sao?

– Sao lại không nghe được? TQ mà đụng vào Đài Loan thì đừng trách Mỹ.

– Đừng hăm dọa. Đài Loan mãi mãi là một phần lãnh thổ của TQ. Sông có thể cạn, núi có thể mòn …

– Mỹ không hăm dọa cho vui đâu. Đài Loan mãi mãi là tiền đồn của Mỹ ở Thái Bình Dương. Chân lý đó không bao giờ thay đổi!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Euro 2020: Vòng bảng, Bồ Đào Nha bị Đức hạ nhục với tỷ số 4-2. Bồ vào sân với đội hình 4-2-3-1 gồm 4 ngôi sao tấn công ở phía trên. Nhưng thực tế, HLV Fernando Santos vẫn lựa chọn chiến thuật phòng ngự. Đó là thứ bóng đá thực dụng đã giúp Bồ lên ngôi ở Euro 2016.

– Đúng vậy. Trong khi đó, các cầu thủ Đức chọn lối đánh thông minh là dồn lực lượng gây sức ép lên một cánh rồi bất ngờ chuyển hướng tấn công sang cánh bên kia có nhiều khoảng trống.

– Vậy là dù có siêu sao Ronaldo, Bồ vẫn không phải là đối thủ của của Đức. Và HLV Fernando Santos tỏ ra dưới cơ HLV Joachim Loew.

– Thua đau trận này, Ronaldo nên tự trừng phạt mình bằng cách nốc hết 10 chai Coca Cola!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)