Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười: Charlot đến Venezuela

Trần Thế Kỷ (VNTB) 

1. Putin hớn hở đến bắt tay Donald Trump:
– Cậu khỏe chứ?
– Tớ khỏe hơn bao giờ hết. Cậu muốn nói chuyện gì ư?
– Đúng vậy. Hai chúng ta thì thiếu gì chuyện để nói. Cậu chẳng từng khen tớ là bạn tri kỷ đấy sao.
– Tớ khen khi nào vậy?
– Thế cậu quên rồi à?
– Tớ chẳng nhớ gì hết. Đừng nghe những gì Putin nói mà hãy nhìn kỹ những gì Putin làm.
– Một danh nhân từng nói đại loại như thế về cộng sản. Nhưng tớ đâu phải là cộng sản. Tớ là người bạn đáng tin cậy.
– Putin và cộng sản nào có khác gì nhau. Cậu nói nước Nga yêu hòa bình nhưng thực tế là nước Nga luôn hăm dọa nền hòa bình thế giới. Chả trách các nước láng giềng của Nga luôn cần tới sự che chở của Mỹ.
– Cậu quá lời rồi.
– Tớ không quá lời đâu. Đừng quên tớ là Trump. Putin muốn làm nước Nga vĩ đại như thời Liên Xô cũ thì Donald Trump cũng muốn làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Putin nhún vai:
– Thì ra cậu không phải loại dễ chơi.
Donald Trump cười to:
– Hãy lắng nghe những gì Trump nói và hãy nhìn kỹ những gì Trump sẽ làm!
2. Kim Jong Un tới thăm Tập Cận Bình thì thấy Tập đang ngồi bệt dưới đất uống rượu. Kim hỏi Tập:
– Rắn hổ mang có độc không?
– Rất độc, cắn một cái chết liền.
Tập đáp. Kim lại hỏi:
– Rắn hổ mang có độc không?
– Rất độc. Vô cùng độc. Sao mày hỏi hoài vậy?
Tập tỏ vẻ bực dọc. Kim cười hề hề:
– Tại vì em thấy một con hổ mang lớn đang thè lưỡi ngay sau lưng anh.
3. Hơn 100 tay súng tấn công căn cứ của LHQ tại thủ đô Juba, Nam Sudan.
Thay vì bảo vệ thường dân đang lánh nạn tại đây, lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ gồm các binh sĩ Ethiopia và Trung Quốc lại tháo chạy. Lính Ethiopia còn giúp sơ tán thường dân và có lúc bắn trả nhưng lính Trung Quốc chỉ lo thoát thân. Được phóng viên hỏi tại sao lại chạy, một lính Trung Quốc đáp:
– Vì chúng tôi yêu hòa bình?
– ….?
– Vì chúng tôi không muốn bắn giết bất kỳ ai. Chủ tịch Tập Cận Bình từng nói: “Gien hòa bình của Trung Quốc không bao giờ biến dị”.
– Thế lính Trung Quốc tới Sudan chẳng phải để bảo vệ dân chúng hay sao?
– Chủ tịch Tập Cận Bình không dặn chúng tôi như vậy.
– Thế ông ấy bảo sao?
– Ông ấy chỉ nói: “Hẹn gặp lại!”
4. Đứng cạnh con trai là Kim Jong Un, Kim Jong Il phát biểu với nhân dân:
– Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, nhân dân ta ai cũng béo tốt.
Một người dân ngắt lời:
– Xin ngài nhìn kỹ, ở đất nước này người dân ai cũng ốm gầy, chỉ hai cha con ngài là béo tốt mà thôi.
Người dân vừa dứt lời thì ông nội của Kim Jong Un là Kim Il Sung chợt xuất hiện, nói:
– Còn tôi nữa là ba!
5. Charlot tới Venezuela đúng vào lúc nước này đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Người dân đói kém tới mức không có gì để ăn, phải đi mò rác hoặc bắt cả chuột để có cái cho vào bụng. Các cửa hàng thì trống lốc, đến giấy vệ sinh cũng thiếu.
Charlot bèn hỏi một người dân:
– Venezuela đang có chuyện gì vậy?
Người dân đáp:
– Nước tôi đang tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ông tới đây để làm phim hài à?
Charlot lắc đầu:
– Chắc không cần thế đâu. Như thế này cũng đủ hài lắm rồi.
6. Lữ Bố đang đánh kịch liệt với Trương Phi thì Quan Vân Trường chạy tới, trợ lực cho Trương Phi. Dù phải một chọi hai nhưng Lữ Bố không hề nao núng. Lưu Bị bèn hét lớn:
– Hai em đừng đánh với tên khùng ấy nữa!
Nghe thế, Vân Trường và Trương Phi ngưng chiến và chạy theo Lưu Bị trong sự khinh miệt của Lữ Bố. Lưu Bị nói:
– Hai em không nhớ câu: “Hai chọi một không chột cũng què” à.
Trương Phi nói: 
– Anh nói đúng. Em chưa muốn què.
Vân Trương nói:
– Còn em thì chưa muốn chột.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo