VNTB – Truyện cười: Con vịt chết chìm

VNTB – Truyện cười: Con vịt chết chìm

Trần Thế Kỷ

  

1. Anh Năm bảo anh Tư :

– Bác Trọng nói : “ Không liêm , không sạch thì nói được ai !” .

– Bác ấy có lý . Mình đàng hoàng thì người khác mới phục , nói người khác mới nghe. Mình mà bất chính thì chó nó nghe .

– Ở địa vị Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước , hẳn bác Trọng từng lên giọng răn dạy cán bộ , đảng viên .

– Hẳn rồi . Thế tại sao cán bộ , đảng viên cứ thi nhau phạm tội , bỏ ngoài tai lời dạy của bác ấy ?

– Là tại vì lũ chúng nó không chịu nghe lời bác ấy .

– Tại sao ?

– Là tại vì … Khổ lắm , nói ra thì sợ bác ấy buồn . Có một điều mà bác Trọng quên nói, đó là cái chế độ độc đảng tự nó đã là không liêm, không sạch!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện :

– Cứ tưởng tiếp viên hàng không là một nghề như bao nghề khác nhưng hóa ra nó cao quý vô cùng .

– Chắc vậy , cứ đọc cái lời xin lỗi của Viet Nam Airlines là đủ biết nó cao quý dường nào : “ CHÚNG TÔI LÀ AI ??? Hãy nhìn chúng tôi để …” .

– Xin lỗi kiểu này khác nào cha mẹ người ta , thối không ngửi được .

– Tiếp viên hàng không chỉ là một nghề trong hàng vạn nghề của xã hội . Thích thì làm , không thích thì nghỉ , chẳng ai ép . Còn đã làm thì phải tuân thủ pháp luật .

– Đành rằng có những nghề phải hy sinh nhiều hơn những nghề khác nhưng chắc chắn không phải là nghề TVHK .

– Đúng vậy , như nghề công nhân môi trường chẳng hạn , họ phải chui xuống cống để móc bùn lên , hôi thối vô cùng mà lương lại thấp , đâu có cao như TVHK .

– Đọc cái lời xin lỗi của VNA , không thể tin được đó là lời xin lỗi .

– VNA hỏi : “CHÚNG TÔI LÀ AI ?” mà cứ như hỏi : “ Mày có biết bố mày là ai không ?”.

– Xin lỗi thì nên chân thành . Còn xin lỗi mà lên giọng thượng đẳng như vậy thì chẳng thà câm mẹ cái mồm cho thiên hạ nhờ !

 

3. Anh Năm bảo anh Tư :

– Nghề nào cũng có cái khó riêng , không nên kể lể để mọi người phải mang ơn .

– Đúng vậy. Nghề tiếp viên hàng không cũng thế, nếu cực thì xin nghỉ chứ đừng lên giọng ơn nghĩa với thiên hạ, khó nghe lắm.

– Vậy mà có một ông GS Toán lại muốn thiên hạ phải biết ơn đám tiếp viên hàng không của Viet Nam Airlines .

– Ông GS này giỏi Toán chứ chưa chắc đã giỏi việc đời .

– Chắc ông ta được ơn huệ của VNA dữ lắm nên mới lên giọng thầy đời như vậy .

– Thì đúng là ông ta từng được VNA tặng thẻ hội viên danh dự hạng bạch kim . Với thẻ này , ông ta được rất nhiều ưu đãi của VNA .

– Hèn gì . Sau vụ này , thế nào ông ấy cũng được VNA ban thêm nhiều ưu đãi khác .

– Cứ tưởng một ông GS có ý kiến thì phải hay ho lắm , ai dè chẳng hơn gì một anh viết mướn !

 

4. Anh Năm bảo anh Tư :

– Dư luận ồn ào về bức ảnh ông Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc Dân “ chắp tay báo cáo Hoa hậu” .

– Ồn ào là phải. Ai đời thầy lại chắp tay báo cáo trò , quá phản cảm .

– Ông Lê Xuân Sơn , Tổng Biên tập báo Tiền Phong , Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu VN , cho rằng đó là bức ảnh gây hiểu lầm đáng tiếc .

– Có thể như vậy . Nhưng có cần thiết phải tổ chức đón tiếp Hoa hậu rình rang như vậy không ?

– Theo tớ là không . Hoa hậu chẳng qua chỉ là một cuộc thi sắc đẹp , một game show không hơn không kém . Bản thân cô Hoa hậu tài năng chưa có , chưa cống hiến gì cho đất nước .

– Tớ cũng nghĩ vậy . Dù ông Hiệu trưởng có chống chế thế nào thì việc thầy chắp tay nói chuyện trước cô Hoa hậu là rất khó coi . Ông Hiệu trưởng có vẻ thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội .

– Bức ảnh không biết nói dối . Hay là thầy Hiệu trưởng muốn dạy cô Hoa hậu tính … lễ phép ?!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư :

– VN cần 3 ngàn người thử nghiệm vắc xin Covid – 19 “ made in VN” có tên là Nanocomax .

– Đã có bao nhiêu người ghi danh thử ?

– Mới có 100 người .

– Qúa ít .

– Dân mạng kêu gọi đảng viên làm gương đi trước .

– Có lý . Đảng viên đi trước , làng nước theo sau . VN có hơn 5 triệu đảng viên cơ mà .

– Ông Nguyễn Như Phong , Tổng Biên tập báo Petro Times , đề nghị hãy thử nghiệm ngay ở lãnh đạo chủ chốt của Bộ Y Tế .

– Có lý .

– Ông Nguyễn Như Phong đề nghị tiếp là tuyển chọn ngay trong số những ai tham gia ứng cử Ban Chấp hành TƯ Đảng nhiệm kỳ tới .

– Có lý , việc thử nghiệm là cực kỳ quan trọng nên đòi hỏi cán bộ , đảng viên phải phát huy cao độ ý thức trách nhiệm và tính gương mẫu .

– Đúng vậy . Bác Trọng từng nói : “ Đảng viên không gương mẫu , nói ai nghe “ .

– Bác ấy nói rất đúng . Vậy đề nghị bác Trọng là người đầu tiên thử vắc xin này . Bác ấy cũng già rồi , đâu có gì để mất .

– Đây chính là điều mà ông Nguyễn Như Phong không dám nói ra !

_______________________________________________________________________________________

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)