Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện Cười: Đồng chí Corona

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ nói rằng bà ta “vô cùng cảm động” vì sự đồng cảm và những món quà Nhật gởi tặng TQ trong lúc khó khăn.

– Nước Nhật luôn cho thấy họ là một quốc gia nhân văn.

– Mong đây là dịp để Bắc Kinh nhìn lại cách cư xử của họ với thế giới bấy lâu nay.

– Đúng vậy, mong TQ thành tâm học hỏi Nhật.

– Bà Hoa Xuân Oánh nói: “Virus vô tình , người có tình . Dịch bệnh là nhất thời , tình bạn là lâu dài”.

– Chí lý, Chí lý. Hẳn TQ cũng rất cảm động trước những món quà trị giá hơn nửa triệu đô la mà VN tặng TQ.

– Chắc vậy. Nhưng e rằng sự cảm động của TQ trước tấm lòng của VN và Nhật Bản chỉ là nhất thời, còn về lâu dài thì Điếu Ngư vẫn là của TQ, Hoàng Sa – Trường Sa vẵn không phải của VN!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư :

– Vận động viên thể hình nổi tiếng của TQ chết vì nhiễm nCoV.

– Thế à?

– Đúng vậy. ông Qiu Jun, người chưa từng bị bệnh cho đến 72 tuổi, vừa chết ở Vũ Hán vì nhiễm virus Corona.

– Thì ra cơ bắp cuồn cuộn không có nghĩa là khỏe.

– Thế mới biết con virus Corona trẻ không tha , già không thương.

– Thật ra có những người sức khỏe loại tầm thường vẫn có thể sống sức dù nhiễm nCoV.

– Không ốm vặt bao giờ chưa chắc đã là điều hay .  Đôi khi mắc bệnh nhẹ sẽ là một “cử dượt” cho hệ miễn dịch.

– Cận có lý. Có lẽ con người ta dễ chết khi nhiễm bệnh nếu chưa ốm bao giờ, vì hệ miễn dịch sẽ bị “chủ quan” .

– Nghĩ cũng lạ, ông Qiu Jun thắng được nhiều lực sĩ vạm vỡ nhưng lại không thắng được con virus bé xíu mắt thường không thấy được!

3. Tổng Trọng bảo Tập Cận Bình:

– VN viện trợ cho TQ, sao TQ không cảm ơn?

– Viện trợ hồi nào?

– Thì mới đây thôi.

– Thế à? Viện trợ bao nhiêu?

– Nửa triệu đô la.

– Nhiều thế cơ à?

– Nhiều chứ sao.

– Tớ nói thẳng nhé: Các nước khác viện trợ cho TQ hàng chục triệu đô la. VN chỉ nửa triệu đô la mà coi được sao?

– Sao lại không coi được? Vả lại tiền bạc là chuyện nhỏ, tình đồng chí mới là chính.

– Ừ, nói có lý đấy. Bây giờ tớ sẽ nói lời cảm ơn VN chịu không?

– Chịu liền.

Tập liền ghé miệng sát vào tai Tổng Trọng rồi hét tướng lên:

– CẢM ƠN !!!

 

4. Năm Xích lô bảo Tư Ba gác:

– Có thuyết âm mưu cho rằng con virus corona là từ chương trình vũ khí sinh học của TQ , và bây giờ TQ bị nghiệp quật.

– Cũng có thuyết âm mưu cho rằng con virus này là do người Mỹ tạo ra để làm hại TQ.

– Thuyết nào nghe cũng có lý . Nói gì thì nói , dịch Corona đã làm dấy lên tâm lý kỳ thị người TQ trên khắp thế giới.

– Mà điều này lại đồng nghĩa thế giới kỳ thị người Châu Á vì nhiều người không phân biệt được người TQ với những người châu Á khác, cứ thấy da vàng mũi tẹt thì tưởng đó là người TQ.

– Rõ là bực. Để tránh sự kỳ thị bất công đó, tớ quyết định hủy chuyến du lịch nước Mỹ tuần tới.

Năm Xích lô quả quyết. Tư Xích lô gật gù:

– Tớ cũng vậy, tớ sẽ hủy chuyến thăm Paris tháng sau!

 

5. Anh Năm bảo anh Ba:

– Hàng trăm người ký kiến nghị kêu gọi ngưới đứng đầu WHO là ông Tedros  Ghebreyesus từ chức.

– Kêu gọi từ chức là đúng vì sự lãnh đạo yếu kém của ông này đã góp phần dẫn tới sự lây lan nhanh chóng của dịch Corona.

– Tớ ủng hộ một chữ ký về sự vô trách nhiệm của ông Tedros.

– Tớ cũng vậy. Ông Tedros nên từ chức. Mọi người có quyền đặt câu hỏi về tính trung lập chính trị của ông ta , người nhiều lần có những lời lẽ bảo vệ Bắc Kinh.

– WHO vừa đặt tên mới cho Virus Corona là Covid – 19.

– Tên mới này hay đấy. và WHO cũng nên có một nhà lãnh đạo mới hay hơn ông Tedros!

 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: Ba chân bốn cẳng

Phan Thanh Hung

VNTB – Vàng và gạo

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm hoạ: Chiến lang và Baguette

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo