VNTB – Truyện cười: Du thuyền Corona

VNTB – Truyện cười: Du thuyền Corona

Trần Thế Kỷ

 

1. Anh Năm bảo anh Tư :

– Đài BBC hôm 20/2/2020 có đăng bài của nhà báo Bùi Văn Phú . Bài này có đoạn: “…Đại sứ Kritenbrink nói ông rất quan tâm đến tù nhân lương tâm và trong túi ông luôn có danh sách một số tù nhân đáng quan tâm, tuy ông không tiết lộ họ là những ai.

– Nhưng khi một người đại diện cho Câu lạc bộ Nhà báo Độc lập Viêt Nam nêu trường hợp nhà báo Phạm Chí Dũng bị chính quyền ở Hà Nội bắt giam từ mấy tháng qua, ông đại sứ dường như không biết ông Dũng là ai…”

– Rõ hay. Nếu ông Bùi Văn Phú viết đúng thì cần đặt câu hỏi rằng ông đại sứ quan tâm đến tù nhân lương tâm kiểu gì mà lại không biết việc nhà báo nổi tiếng Phạm Chí Dũng bị Hà Nội bắt bớ, thậm chí còn không biết ông Phạm Chí Dũng là ai.

– Vậy có thực là ông đại sứ Kritenbrink quan tâm đến nhân quyền VN hay chỉ là nói đãi bôi?

– Khó nói lắm. Nhưng không chắc là trong túi ông ấy luôn có “ danh sách một số tù nhân đáng quan tâm” như lời ông ấy nói.

– Chắc vậy. Có khi trong túi ông đại sứ chỉ có bao thuốc lá!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư:

– Du thuyền bị hắt hủi Westerdam cập cảng Campuchia, nữ du khách bắt tay Thủ tướng Hun Xen được xét nghiệm là dương tính với Covid – 19.

– Có đúng là bà ấy không?

– Thì nghe nói vậy.

– Nếu đúng thế thì bỏ mẹ anh Hun Xen.

– Hun Xen mà nhiễm Covid – 19 thì phen này hết dám nói cứng.

– Chỉ sợ Hun Xen lây bệnh cho dân Campuchia rồi dân xứ này chạy sang VN xin chữa bệnh thì VN lấy đâu ra giường.

– Đúng vậy, VN chỉ còn nước  bắt đền anh Hun Xen.

– Vài hôm nữa anh Hun Xen mà sang thăm hữu nghị VN thì Thủ tướng Phúc nhà ta thế nào cũng xin miễn ôm hôn, miễn bắt tay.

– Chứ sao . Nếu ASEAN có họp thì có khi phải bắt anh Hun Xen đứng xa vài chục mét dể bảo đảm hội nghị thành công tốt đẹp! 

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Bộ Y Tế Campuchia bác bỏ thông tin Thủ tướng Hun Xen bị nhiễm Covid – 19.

– Vậy là không có chuyện bác Hun mắc dịch.

– Bác Hun chớ vội mừng. Tớ vừa đọc được tin thời gian ủ bệnh có thể lâu hơn 14 ngày.

– Đúng vậy, có thể lên tới 24 ngày hoặc hơn.

– Mà Campuchia test chưa chắc đã đúng. Phải sang VN hoặc Malaysia test mới đáng tin hơn.

– Đường đường là Thủ tướng, bác Hun lỡ có dính cũng phải nói mạnh, chẳng lẽ run.

– Bác Hun từng nói: “Chưa hề có ai chết vì căn bệnh này ở Campuchia. Căn bệnh thực sự đang diễn ra ở Campuchia là bệnh sợ hãi”!

– Vậy là giờ đây có khi ông ấy đang sợ hãi!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– Hong Kong đang mê man vì virus Corona.

– Đúng vậy. Từ là một trong những khu vực sầm uất nhất thế giới, Hong Kong những ngày qua đang chìm trong bầu không khí trầm lắng vì đại dịch Corona.

– Cũng là điều dễ hiểu. Cho đến nay Hong Kong đã có 50 ca dương tính với Covid-19. Du lịch là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chẳng còn mấy du khách viếng thăm đặc khu này. Các khách sạn vắng teo.

– Các trung tâm thương mại thưa thớt người vào giờ cao điểm.

– Vậy là để ngừa dịch lây lan, dân Hong Kong đã hạn chế ra ngoài. Có thể nói đại dịch Corona đang làm cho Hong Kong không còn là chính mình.

– Ấy vậy mà có khi bác Tập lại thích thấy như thế.

– Tại sao?

– Thì nhờ vậy mà đường phố Hong Kong không còn đặc kín hàng vạn người dân xuống đường chửi rủa ông ta hoặc đốt cờ TQ!

 

5. Mấy người bạn trò chuyện:

– Dịch Covid – 19 lây lan trên toàn bộ 17 tỉnh thành của Hàn Quốc.

– Khiếp thật, cứ tưởng Hàn Quốc lành , ai ngờ còn khủng hơn VN.

– Trong mắt thế giới, Hàn Quốc chắc cũng đang đáng sợ như TQ.

– Thì Israel vừa ra lệnh cấm mọi chuyến bay đến từ Hàn Quốc.

– Rồi các nước khác sẽ làm theo Israel cho mà xem.

– Vậy là VN lại phải sợ khách Hàn như sợ khách TQ.

– Cầu cho thầy Park Hang Seo bình an vô sự.

– Ông ấy mà sang VN lúc này thì hẳn phải được cách ly 14 ngày.

– Đúng vậy. Con virus Corona có sức mạnh thật ghê gớm. Nó có thể làm người ta nghi ngờ ngay cả người mình yêu mến nhất!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)