Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười: Đường xa mỏi mệt

Nguyễn Phú Trọng

Trần Thế Kỷ

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Đi 5 cơ sở y tế không được cấp cứu, người bệnh về tới phòng trọ thì chết.

– Việc quá tải y tế đang ảnh hưởng tới các thành phần khác trong xã hội.

– Cái này đã xác định trước rồi, phải chịu thôi.

– Những trường hợp như thế này sẽ còn tăng nhanh vì ngành y tế phải dồn nhân lực chống Covid.

– Chẳng phải chính quyền đã có văn bản  yêu cầu phải nhận và điều trị bệnh nhân rồi sao?

– Biết vậy , nhưng việc quá tải y tế đâu cần biết văn bản là cái gì.

– Giá chính quyền mua vắc xin sớm thì có phải ngon rồi không.

– Hình như xứ mình muốn mua vắc xin từ rất sớm nhưng người ta bảo mình chống dịch giỏi quá nên không chịu bán.

– Người ta bảo mình giỏi hay tự mình cho rằng mình giỏi nên chẳng vội mua?

– Thôi, nói chuyện khác đi, kẻo bị phạt mấy củ thì mệt!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư:

– Có một biếm họa vẽ bác Trọng bảo con chó : “ Đảng kiên quyết chống tham nhũng”. Chó liền đáp: “ Cứ cho Đảng vô lò là hết tham nhũng!”.

– Chí lý, chí lý. Vậy là con chó hiểu được điều mà bác Trọng không hiểu.

– Bác Trọng không hiểu hay không chịu hiểu?

– Bác Trọng cứ hô hào chống tham nhũng nhưng lại không thấy rằng chính Đảng là nguồn gốc của tham nhũng, hết Đảng là hết tham nhũng.

– Bác Trọng đời nào chịu đứng nhìn Đảng bị quẳng vô lò để biến thành món BBQ.

– Hẳn vậy. Nhưng đó lại chinh là món BBQ thượng hạng mà nhân dân ao ước được ăn!

 

3. Anh Năm bảo anh Tư:

– Bác Trọng nói: “ Tiền nhiều để làm gì? Chết có mang theo được đâu”.

– Tiền nhiều để mua chức, mua quyền.

– Mua gì nữa?

– Mua ô tô, biệt thự.

– Mua gì nữa?

– Mua gái đẹp. Thời nay, nhiều cô hễ thấy hơi đồng thì mê .

– Vậy là tiền nhiều thì mua được rất nhiều thứ.

– Đúng vậy. Duy có một thứ tiền nhiều không mua được.

– Thứ gì?

– Đó là sự minh mẫn. Bác Trọng vừa già vừa yếu, dẫu tiền muôn bạc vạn cũng không thể giúp bác Trọng mua được sự sáng suốt để điều hành đất nước.

– Có lý. Vì thế bác Trọng cứ phải mang biệt danh “ Trọng Lú” !

 

4. Mấy người bạn trò chuyện:

– Tiến vào Kabul, nhiều binh sĩ Taliban rủ nhau đi chơi xe đụng.

– Có lẽ họ sinh ra sau khi Mỹ đánh Afghanistan và lần đầu được chơi ở công viên.

– Có lẽ vậy. Họ từ bé tới lớn chắc chỉ được giáo dục phải chiến đấu vì lý tưởng Hồi giáo, chưa hưởng sung sướng bao giờ.

– Chắc vậy, giống như những anh bộ đội Bắc Việt khi xưa được giáo dục lý tưởng CS, hăm hở vào “ giảiphóng” miền Nam.

– Khi tiến vào Sài Gòn, nhiều anh bộ đội ngơ ngơ ngác ngác, nhìn thấy ly cà phê phin mà gọi đó là “ cà phê có cái nồi ngồi trên cái cốc”, hoặc thấy cái bồn cầu mà cứ tưởng là chậu rửa mặt …

– Rất có thể những cái “ chậu rửa mặt” đó của Mỹ Ngụy đã rửa hết cái lý tưởng CS trong người mấy anh bộ đội , giúp họ dần dần tự diễn biến, tự chuyển hóa!

 

5. Mấy người bạn trò chuyện:

– Taliban thiêu rụi công viên giải trí ở Kabul.

– Có khi nào mấy anh lính Taliban chơi xe điện đụng nhau , đụng một hồi thành ra cà khịa nên đốt luôn cho khỏi cà khịa?

– Vậy là thiên đường Hồi giáo bắt đầu.

– Rốt cuộc, lợn lại quay về chuồng lợn. Từ vụ thiêu đốt này, người ta có quyền nghi ngờ những tuyên bố hào nhoáng của Taliban khi vừa tiến vào Kabul: “ Hòa hợp hòa giải dân tộc, ân xá những ai từng cộng tác với chính quyền cũ …”.

– Mong rằng những nghi ngờ này là sai, mong rằng sẽ không có người dân Afghanistan nào phải liều mạng vượt biên hay bị tống vào trại cải tạo!


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: Lên bờ xuống ruộng

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm họa : Lễ Phục Sinh của Putin

Trương Thế Tử

VNTB – Biếm họa : Những kẻ bắt nạt

Trương Thế Tử

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo