VNTB – Truyện cười: ích lợi của cafe đá

VNTB – Truyện cười: ích lợi của cafe đá
Trần Thế Kỷ (VNTB) 
 
1. Năm Sài Gòn bảo đồng chí Ts. Đặng Hoàng Giang:
 
– Đề thi Văn Tốt nghiệp Phổ Thông 2017, cậu dùng chữ “thấu cảm”, tớ không hiểu lắm.
 
– Cậu không hiểu là phải. Đây là chữ do tớ sáng tạo, không có trong từ điển tiếng việt.
 
– Thế à?
 
– Đúng vậy. Đây là nói gọn của hai từ “thấu hiểu” và “đồng cảm”.
 
– Hay thật. Cậu thực là nhà ngôn ngữ học tài ba.
 
– Chứ sao.
 
– Thôi, bọn mình ra quán làm ly cà phê đá nào. Hôm nay trời nóng quá.
 
– Có lý, có lý. Cà phê đá giúp giải tỏa cái “bực nực”.
 
– Ủa, “bực nực” nghĩa là gì?
 
– Nghĩa là “bực bội” và “ nóng nực”!
 
2. Thạc sĩ Tủn bảo Năm Sài Gòn:
 
– Suýt nữa là tớ không có con nối dõi.
 
– Chuyện gì thế?
 
– Tuần trước tớ tới phòng khám Trung Quốc để cắt bao quy đầu. Cắt xong vết mổ sưng đau, tới đêm thì máu chảy đầm đìa. Không cấp cứu kịp chắc suốt đời tớ phải tè ngồi!
 
– Cậu là thạc sĩ mà ngu như bò. Việt Nam không còn chỗ nào hay sao mà đút đầu vô phòng khám Trung Quốc? Bà con ta tẩy chay mấy anh Tàu từ lâu rồi.
 
– Đúng là tớ ngu thật.
 
– Chừa nhé. “Súng ống” là vật bất ly thân, phải chọn chỗ nào uy tín chứ ai lại giao cho thợ Tàu bảo dưỡng bao giờ.
 
– Cậu nói đúng. Từ nay tớ phải hết sức cảnh giác. “Súng” mà hỏng thì giống nòi tuyệt tự!
 
3. Tin bảo Tom:
 
– Sở Nội vụ Hà Nội có đến 8 Phó Giám đốc.
 
– Theo Nghị định của Chính phủ, vậy là vượt tới 4 vị.
 
– Nhiều Phó như thế chắc để phục vụ nhân dân tốt hơn.
 
– Nhưng ngân sách nào mà chịu cho thấu. Rốt cuộc chỉ thằng dân là phải còng lưng ra đóng thuế để nuôi mấy ổng.
 
– Sở Nội vụ của Thủ đô mà còn như thế thì trách chi nơi khác.
 
– Sở này là nơi chuyện săm soi người khác nhưng lại quên không soi chính mình.
 
– Làm đầy tớ nhân dân như các vị này sướng thật. Sáng vác xác đi, chiều vác xác về, cuối tháng lãnh lương.
 
– Đúng vậy, vì lấy đâu ra việc cho 8 vị Phó này để làm đủ 8 tiếng một ngày.
 
– Theo tớ, có lẽ nên phát cho các vị đó một đống hạt điều thô. Lúc nào rảnh cứ ngồi mà đập cho đủ 8 tiếng thì thôi!
 
 
4. Bên ly cà phê, mấy người bạn trò chuyện với nhau. Năm Sài Gòn bảo:
 
– Nghĩ mà chán, hết sở Nội vụ Hà nội có tới 8 Phó Giám đốc giờ lại tới đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 2017 có tới 10 Phó trưởng đoàn.
 
– Nhiều thế cơ à. Đông thế chắc là để quảng bá hình ảnh thể thao nước nhà với bạn bè thế giới.
 
– Theo tớ, đây chỉ là cách du lịch miễn phí.
 
– Hèn gì dù SEA Games chỉ là cái ao làng nhưng các quan xứ ta vẫn cố sống cố chết mà đi.
 
– Rõ là cái bánh ngon, mỗi người một miếng.
 
– Từ nay đừng than là ngân sách thiếu hụt nữa nhé.
 
Anh Lý Lèo chợt tới, góp lời:
 
– Điều này cho thấy khối lượng công việc của đoàn Việt Nam lớn hơn nhiều so với các đoàn khác và chưa gì Việt Nam đã lập được một kỷ lục tiền SEA Games.
 
Đề nghị Bộ Thể thao và Du lịch nên đổi tên là Bộ Thể thao và Đi du lịch!
 
5. Đến nhà anh Năm chơi, anh Tư nói:
 
– Việt Nam đang già hóa dân số. Đang có hiện tượng sinh ít con, tính trung bình không đủ 2 con trong một gia đình.
 
– Hèn gì ông Bí thư Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi dân chịu khó đẻ.
 
– Nói thì hay. Đẻ con ra liệu nhà nước có nuôi giùm không hay chỉ mặc xác.
 
– Trẻ mới sinh đã gánh nợ công thì ai dám đẻ.
 
– Thời buổi này nuôi một đứa con đã phát mệt. Nào tiền học, tiền ăn, tiền chữa bệnh và đủ thứ tiền khác.
 
– Muốn tăng dân số mà lương không tăng thì ai dám đẻ. Sợ oxy còn không đủ để thở nữa kìa.
 
Chợt có tiếng bà xã anh Năm ngoài chuồng heo:
 
– Anh ơi, heo rớt giá, mình phải cho bầy heo nái ngưng đẻ để giảm lỗ thôi!
 
6. Anh Năm đến chơi anh Tư, bảo:
 
– Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phán: “Phải phấn đấu có thêm nhiều Viettel. Điều này chứng minh rằng chủ trương xây dựng các doanh nghiệp quân đội của Đảng là đúng đắn”. Nhưng Thứ trưởng Quốc phòng Lê Chiêm lại nói: ”Đã có một chủ trương của Bộ Quốc phòng là quân đội sẽ không làm kinh tế nữa”.
 
– Hay nhỉ. Bộ trưởng nói một đằng, Thứ trưởng nói một nẻo. Rõ là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
 
– Quân đội kiểu này mà ra trận thì thua là cái chắc.
 
– Thôi, anh Năm ở lại ăn cơm với tớ. Bà xã tớ mới mua con gà đi bộ. Mình sẽ ăn món gà quay.
 
– Hết xẩy, tớ rất thích gà quay, không mê gà luộc!
 
Chợt có tiếng chị Tư từ trong bếp nói ra:
 
– Em chỉ ăn gà luộc thôi, không mê gà quay!
 
Anh Tư tiu nghỉu bảo anh Năm:
 
– Vậy bọn mình sẽ xơi gà luộc. Trong nhà này, bà xã tớ là Bộ trưởng, tớ chỉ là Thứ trưởng!
 
7. Thấy Năm Xe ôm xì xồ “ Wait and See”, Tư Xích lô nói:
 
– Ghê ta, mới học mấy bữa mà anh Năm đã nói tiếng Anh như gió. Câu đó nghĩa là gì?
 
– Nghĩa là “Chờ xem”.
 
– Thôi, tụi mình nói chuyện vụ “Sân golf trong sân bay nào”. Có mấy tờ báo đăng tải là “ Dân mừng phát khóc khi nghe sẽ dừng công trình sân golf trong Tân Sơn Nhất”.
 
– Lạ nhỉ, đâu phải xin cho mà bảo là “mừng phát khóc”?
 
– Sân bay là để phục vụ quốc gia, còn sân golf chỉ phục vụ một nhóm người.
 
– Liệu người ta có dám truy tố những ai đã cấp giấy phép xây dựng sân golf này không. Vụ Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung bảo “Phải lấy pháp luật làm trọng” và “Mong dân Đồng Tâm chấp hành”.
 
– Nói hay đấy. Vụ 8B Lê Trực nhỏ như hạt bụi vậy mà mấy năm ròng còn chưa giải quyết được. Vụ sân golf to như trái núi liệu rồi có ra hồn ra vía gì không, hay chỉ là nói xong để đó.
 
– Wait and see!
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)