VNTB – Truyện Cười: Lá thư của Trump

VNTB – Truyện Cười: Lá thư của Trump

Trần Thế Kỷ

 

1. Gặp TT Trump ở Washington, TT Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan  chìa ra một lá thư:

– Hẳn là cậu còn nhớ bức thư này.

– À…nhớ chứ. Thì sao?

– Thì tớ muốn trả lại cho cậu. Giữ làm gì thứ khỉ gió này.

– Ủa , sao lại khỉ gió?

– Cậu chỉ khéo giả vờ. Chẳng phải trong lá thư này, cậu đã mắng tớ là cứng đầu, ngu ngốc đấy ư.

– À…

– Cái gì của Cesar thì trả cho Cesar

– Tớ không phải là Cesar. Tớ là Trump. Nghe nói là cậu đã vất lá thư này vào sọt rác rồi mà.

– Đúng vậy, nhưng ngay sau đó tớ đã nhặt lên, định bụng sẽ trả lại cho Cesar.

– Đã bảo tớ không phải là Cesar. Mà thôi, tớ đồng ý nhận lại lá thư này.

Trump cầm lấy lá thư. Erdogan nói tiếp:

– Bây giờ cậu nên vất nó vào sọt rác!

 

2. Tổng thống Donald Trump bảo Chủ tịch Kim Jong Un:

– Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa, nếu không cậu sẽ mất tất cả.

– Triều Tiên không có gì để mất. Đừng là một ông già thiếu kiên nhẫn.

– Ngược lại, tớ luôn luôn kiên nhẫn.

– Nhưng sự kiên nhẫn của cậu chỉ có giới hạn, đúng không?

– Đúng vậy , nó chỉ có giới hạn.

– Nghĩa là Mỹ có thể dùng vũ lực với Triều Tiên , đúng không?

– Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

– Mỹ có ngon thì cứ đánh Triều Tiên xem nào.

– Đừng thách.

– Tớ thách đấy.

Kim Jong Un vừa dứt lời thì Donald Trump liền rút ra một khẩu súng lục và bảo Kim Jong Un:

– Biết cái gì đây không?

– Một khẩu súng. Có giỏi thì bắn đi .

Trump liền chỉa súng vào đầu Un rồi lảy cò. Un hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Trump cười hề hề:

-Súng không có đạn!

 

3. Bà Clinton bảo TT Trump:

– Ông là một Tổng thống không chính danh.

– Bà nói hay nhỉ. Tôi được bầu ra một cách đường đường chính chính, sao lại không chính danh?

– Ông luôn bị ám ảnh về tôi.

– Bà nói mà không suy nghĩ. Chính bà mới là người luôn bị ám ảnh về tôi. Cả cái đảng con lừa của bà cũng thế.

– Ông nói quá.

– Tôi nói thẳng nhé, bà mà làm Tổng thống thì cũng chỉ là bản sao của Obama, một kẻ nửa vời, trắng không ra trắng, đen chẳng ra đen.

– Ông có thể thắng tôi một cách may mắn, nhưng năm 2020 may mắn này đừng hòng lập lại.

– Tôi thắng bà vì tôi tài giỏi chứ không vì may mắn.

– Công chúng rồi sẽ hiểu trò chơi của ông và sẽ không tái bầu ông.

– Công chúng đang rất hiểu cuộc chơi của tôi và sẽ lại chọn tôi làm Tổng thống.

– Cứ chờ xem.

– Đúng vậy, cứ chờ xem.

– Thôi, tôi đang mệt, tôi phải về ngủ đây.

– Chúc bà ngủ ngon giấc và có một giấc mơ đẹp. Bà chỉ có thể là Tổng thống Mỹ trong giấc mơ mà thôi!

 

4. Mấy người bạn trò chuyện:

– TT Nga Putin cho rằng chính sách kinh tế không hiệu quả là nguyên nhân chính khiến Liên Xô sụp đổ.

– Nhưng Cựu TT Liên Xô Gorbachev lại cho rằng chính trị mới là nguyên nhân chính dẫn tới sụp đổ này.

– Ai cũng có cái lý của mình , nhưng có lẽ sự tan rã của Liên Xô đến từ cả 2 nguyên nhân chính trị lẫn kinh tế.

– Có lẽ vậy. Lại có ý kiến rằng giới lãnh đạo Liên Xô đã không tuân thủ các nguyên lý trong triết học và kinh tế – chính trị Mác – Lê khiến Liên Xô lâm vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

– Nhưng có ý kiến ngược lại là chính vì giới lãnh đạo Liên Xô quá tuân thủ chặt chẽ học thuyết kinh tế – chính trị của Chũ nghĩa Mác – Lê nên Liên Xô mới sụp đổ.

– Ý kiến nào cũng có lý, nhưng nói gì thì nói, có một sự thật là từ ngày Liên Xô tan rã, thế giới đã bớt đi một hiểm họa vè Thế chiến 3.

– Đúng vậy, mất đi một siêu cường CS là điều tốt cho thế giới . Mong một ngày không xa, TQ cũng sẽ tan rã như Liên Xô, không cần biết nguyên nhân về chính trị – kinh tế.

– Mong lắm thay. TQ mà sụp đổ thì cả thế giới đốt pháo ăn mừng!

 

5. Thầy giáo cho Tom xem hình con cá sấu và hỏi:

– Em thấy gì trong hình này?

– Thưa thầy, em thấy con cá sấu và Barack Obama.

– Ủa, làm gì có Obama trong hình?

– Thưa thầy, ông ấy nằm trong bụng con cá sấu.

Rồi thầy cho Tom xem hình Donald Trump và hỏi:

Em thấy gì trong hình này?

– Thưa thầy, em thấy Donald Trump và con cá sấu.

– Ủa , làm gì có con cá sấu nào trong hình?

– Thưa thầy, nó nằm trong bụng ông Trump!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)