VNTB – Truyện cười: Lặn lội đường xa

VNTB – Truyện cười: Lặn lội đường xa

Trần Thế Kỷ

 

1. Anh Năm bảo anh Tư:

– Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang bị khiển trách.

– Tại sao?

– Tại vì ngủ với vợ của một cựu Tổng biên tập báo mạng và hiện là Phó ban điện tử báo Nhân Dân.

– Úi trời, cắm sừng đồng chí mà chỉ bị khiển trách thôi sao?

– Thế mới kỳ. Nhẽ ra phải bị đá đít mới đúng.

– Thế mới biết mấy thằng hay nói đạo đức thường vô đạo đức.

– Có lý. Tuyên giáo mà như thế thì nói chó nó nghe.

– Đúng vậy, chó nghe chứ dân không nghe.

– Mà chó là những ai?

– Thì còn ai vào đây. Mà thôi, mình nói thế đủ rồi. Nói nữa coi chừng bị chó cắn!

 

2. Năm Sài Gòn bảo bạn đọc Minh Tangtuyet:

– Kỳ bầu cử vừa rồi cậu bỏ phiếu cho ai?

– Chịu. Tớ không nhớ mình đã bầu ai.

– Vậy là giống tớ. Đảng cử thì đảng bầu luôn cho tiện, tổ chức bầu bán làm gì cho tốn tiền thuế của dân. Bực là thằng dân không muốn đi cứ bị thúc phải đi.

– Dân Hà Nội bảo đi bầu giống như “ đi cầu”…

– Có lý.

– không đi cũng không được mà có khi lại sinh bệnh.

– Có lý.

– Vậy thì cứ “ đi cầu” cho nó xong!

 

3. Tí hỏi Tèo:

– Kỳ bầu cử vừa rồi, cậu bỏ phiếu cho ai?

– Tớ không biết. Gia đình tớ nhất trí: Bố tớ bỏ cho ai thì cả nhà sẽ bỏ cho người đó.

– Cụ thể thì bố cậu bỏ phiếu cho ai?

– Tớ có hỏi bố câu đó. Bố đáp: “ Bố không nhớ. Bỏ phiếu cho ai cũng vậy thôi . Con tưởng bố quan trọng lắm à?”

– Theo Luật Bầu cử, một người đi bỏ phiếu thay cả nhà là phạm luật.

– Tớ thì nghĩ ngược lại: Một người bỏ phiếu thay cả nhà chính là thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ tập trung của Đảng và Nhà nước. Còn cậu, cậu bỏ phiếu cho ai?

– Tớ cũng chả nhớ. Cậu tưởng tớ quan trọng lắm à?!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– Hoài Linh nói gì về số tiền hơn 14 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung?

– Nghệ sĩ hài này bảo số tiền đó vẫn còn nằm trong tài khoản riêng của anh ta và rằng mọi người cứ tin vào sự minh bạch của mình.

– Hơn 14 tỷ đồng , mọi người không nhắc đến thì lờ đi thì còn gì là minh bạch.

– Hoài Linh bảo do dịch nên 6 tháng qua chưa đi phát được cho bà con.

– Nói thế nghe khó lọt tai. Bão dứt lâu rồi mới tới dịch cơ mà.

– Chắc tại anh ta bận.

– Thế anh ta quyên góp để làm gì? Tiền cứu đói mà cứ để từ từ thì chắc chờ đồng bào chết hết mới tới cứu chăng? 

– Netizen vừa soi ra clip Hoài Linh vẫn đi từ thiện cùng nhãn hàng trong 6 tháng qua. 

– Có khi nào Hoài Linh tiếc số tiền 100 tỷ xây nhà thờ tổ nên tính chiếm 14 tỷ này để “ bù lỗ” không?

– Tớ không chắc, nhưng có cảm tưởng Hoài Linh đang diễn hài. Một trò hài rất dỏm .

– Tội nghiệp đồng bào vùng lũ lụt, chờ Hoài mà chẳng thấy Linh!

 

5. Mấy người bạn trò chuyện:

– Wall Street Journal cho hay: Nhiều nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán từng phải nhập viện để điều trị trước khi dịch Covid bùng phát.

– Nếu đó là sự thật thì ông Trump đã đúng khi dùng từ “ Virus Vũ Hán”.

– Nên chờ WHO trả lời về việc này.

– Không cần chờ cũng biết WHO nói gì rồi.

– Từ lâu ai cũng tin con Covid thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

– Có lẽ vì thế mà Viện nghiên cứu virus Vũ Hán âm thầm xóa dữ liệu trên website chính thức.

– Nếu đúng là do loài dơi như anh Tàu nói thì đã tìm thấy dấu vết nguồn bệnh rồi.

– Vậy là loài dơi bị anh Tàu vu oan?

– Chứ còn gì nữa. Phen này Thế giới phải đòi lại công lý cho loài dơi!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)