VNTB – Truyện cười: Lên bờ xuống ruộng

VNTB – Truyện cười: Lên bờ xuống ruộng

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Nam quân nhân chết tại đơn vị với nhiều vết bầm tím nhưng đơn vị lại cho là do thắt cổ tự tử.

– Lại chuyện này. Cứ thế này thì còn tuyển dụng quân thế nào được.

– Lại trò ma mới bắt nạt ma cũ.

– Nói tự tử thì vô lý với hoàn cảnh tâm sinh lý. Mà kịch bản tự tử cũng cũ xì. Nhẽ ra nên dàn dựng tai nạn như té cây, rơi lầu hay trượt chân ngã cầu thang …

– Vậy là không chết vì kẻ thù mà chết vì đồng đội.

– Rồi đâu lại vào đó thôi. Chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

– Cứ thế này thì các bậc cha mẹ sao yên tâm cho con mình đi nhập ngũ.

– Theo luật thì vẫn phải đi. Muốn khỏi đi thì phải chạy chọt.

– Rốt cuộc, đúng là chết do thắt cổ nhưng không phải tự thắt mà do đồng đội thắt!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư:

– Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1, nói phải xử lý thông tin xấu độc qui chụp vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong.

– Lúc ấy chưa khám nghiệm tử thi mà ông tướng này đã phán ngay là quân nhân đó “ tự tử” sau khi xin đi vệ sinh thì có phải là qui chụp không?

– Tự tử là thế nào? Xung phong đi bộ đội rồi một ngày đẹp trời treo cổ tự tử, tin được không?

– Thời đại 4.0 mà phán như thế, chó nó nghe.

– Chắc ý ông tướng này là quân nhân Trần Đức Đô đi vệ sinh lâu quá nên gây lõm đầu, bầm mặt ảnh hưởng tới tâm lý dẫn đến treo cổ tự tử.

– Chắc vậy. Điệu này tớ phải lo chữa ngay chứng táo bón!

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Bộ Quốc phòng VN cảnh báo các thế lực thù địch có thể lợi dụng vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong để qui chụp hoặc tạo dựng các trang tin giả.

– Cây ngay không sợ chết đứng, mình không gian thì sợ gì thế lực thù địch qui chụp.

– Đúng vậy . Nếu đàng hoàng thì việc gì phải cúp điện, cúp internet khu vực nhà quân nhân xấu số Trần Đức Đô.

– Nghĩ mà chán, hết treo cổ tự tử ở đồn công an giờ lại tới treo cổ tự tử trong doanh trại quân đội nhân dân anh hùng.

– Dưới một chế độ hay bưng bít thì liệu có cơ quan pháp y nào dám đưa ra kết quả khách quan độc lập hay không?

– Chắc là không. Và nếu như có báo chí độc lập, nếu người dân được tự do lên tiếng thì có thế phanh phui ra sự thật.

– Đúng vậy , một chữ “ NẾU” to tướng.

– Và nếu Đảng cứ tiếp tục cư xử không thẳng thắn, không minh bạch với dân thì e rằng cả dân ta sẽ biến thành thế lực thù địch!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 1, nói: “ Ví dụ khi chúng tôi cung cấp thông tin ban đầu là ‘ phát hiện quân nhân Trần Đức Đô trong tư thế treo cổ ‘ nhưng đã bị xuyên tạc thành ‘ tự tử ‘…”.

– Vậy những tên phản động nào đã xuyên tạc lời Đại tá Thìn?

– Còn ai vào đây, đó là Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1. Ông tướng này nói: “ Nguyên nhân chết ban đầu được anh em xác định là do tự tử”.

– Ai nữa?

– Chính là Đại tá Thìn. Khẳng định với báo Dân Việt, ông tá này nói: “ Không có trường hợp nào bị đánh chết. Quân nhân Trần Đức Đô chết do treo cổ tự tử”.

– Sướng thiệt, mới nói xong rồi lại quên ngay.

– Vậy là mấy ông tướng, ông tá này đich thực là những tên xuyên tạc láo khoét. Pháp luật còn đợi gì mà chưa tống vô tù?!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Đẩy thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân.

– Đúng vậy . Đóng tàu là dân mà tháo tàu cũng là dân. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Tiền nhân đã dạy  như vậy mà những kẻ cai trị xứ ta hiện nay lại không chịu khắc cốt ghi tâm, mà lại học ở bọn lưu manh mấy trò điêu ngoa, lật lọng để đối xử với dân.

– Quan nhất thời, dân vạn đại. Thời thế sẽ thay đổi theo thời gian nhưng dân mới là lâu dài. Trong mọi thể chế chính trị, chỉ dân là trường tồn mãi mãi.

– Đúng vậy. Nhưng những người cai trị xứ ta hiện nay dường như quên điều này.

– Chẳng phải Đảng luôn rêu rao lấy dân làm gốc đấy ư?

– Đảng lúc nào mà chẳng rêu rao lấy dân làm gốc, nhưng thực tế cho thấy Đảng chỉ lấy dân làm vốn!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)