Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười: Lên voi xuống chó

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện :

– An ninh sân bay Cát Bi phát hiện trong túi quần của hành khách NTA có gói tinh thể màu trắng, nghi là ma túy nên đã bàn giao cho Công an Hải Phòng xác minh, điều tra. Được biết, hành khách này vốn cũng là công an đang công tác tại Công an TP Hải Phòng.

– Kết quả?

– Theo CA Hải Phòng, số tinh thể trên là 29 gram đường phèn, không phải là chất ma túy.

– Tại sao An ninh sân bay Cát Bi là đơn vị nghiệp vụ mà lại không phân biệt được đâu là ma túy, đâu là đường phèn?

– Hẳn là vì đơn vị nghiệp vụ này có nghiệp vụ quá kém, nên mới phải bàn giao đối tượng cho CA Hải Phòng.

– Đường phèn mà máy soi lại phát tín hiệu?

– Đường phèn nhìn biết ngay. Bột tinh thể ma túy khác hẳn đường phèn. Thà bảo là bột mì còn dễ nghe hơn.

– Anh công an đi máy bay mà để trong túi quần 29 gram đường phèn. Tin được không?

– Đường phèn mua ở đâu mà chả có, việc gì phải mang theo trong người ?

– Thôi, không phải bàn nhiều, Công an Hải Phòng bảo là đường phèn thì cứ biết là đường phèn.

– Đồng ý. Thế CA Hải Phòng đã điều tra anh công an kia mang đường phèn đi chào hàng ở đâu chưa?!

 

2. Anh Năm trò chuyện với Ông già Sài Gòn:

– VN yêu cầu nghệ sĩ không làm xấu hình ảnh quốc gia khi đi nước ngoài. Yêu cầu này hẳn là đến từ việc hai ông Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bị tố làm bậy ở Tây Ban Nha..

– Hai nghệ sĩ này từng nói bị gái Anh gài bẫy. Sao họ không kiện ngược lại, biết đâu có tiền bồi thường rồi vinh quang về nước, vào lăng Bác báo công?

– Có lý.

– Báo công xong rồi có khi lại được phong Nghệ sĩ Nhân dân hay được vào Trung ương Đảng cơ đấy.

– Đúng vậy. Nghĩ cũng lạ, giới nghệ sĩ được Đảng và Nhà nước giáo dục chu đáo lắm mà sao lại xảy ra việc đáng tiếc của hai chàng nghệ sĩ trên. Có lẽ không quá lời nếu nói rằng tên của họ từ nay đồng nghĩa với việc nghệ sĩ gái gú lăng nhăng ở nước ngoài.

– Có lý.

– Nói đi nói lại, hai chàng nghệ sĩ kia ắt là sai đứt đuôi. Từ nay, Nhà nước cứ mà giáo dục giới nghệ sĩ rằng : “Này, hễ ra nước ngoài thì chớ mà Hồng Đăng hay Hồ Hoài Anh đấy nhé”!

 

3. Năm Sài Gòn bảo Tư Hà Nội:

– Chỉ vài giờ mưa, đường phố Sài Gòn biến thành sông, dân bì bỏm lội.

– Hà Nội nào kém gì, chỉ sau cơn mưa lớn cũng đã biến thành sông, dân khổ như con chó.

– Vậy sông Hà thành và sông Hồ thành, sông nào lớn hơn?

– Chắc là ngang ngửa.

– Nghĩ mà tiếc, Hà thành và Hồ thành đã bỏ bao nhiêu là tiền chống ngập mà dân vẫn cứ phải sống chung với ngập.

– Đúng là quá tiếc. Rốt cuộc, chẳng hay ho gì khi nói mình là dân Hà Lội.

– Còn tớ tự hào biết bao khi nói mình là dân Thành phố Hồ Chứa Mưa!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– Những ngôi chùa như Phúc Khánh, Ba Vàng …đang làm méo mó Phật pháp.

– Đúng vậy. Nhiều sư quên mình là sư, đã biến cửa Phật thành nơi buôn thần bán thánh. Sư như thế là đồ tiên sư.

– Thật buồn khi những chùa như thế nhiều nhan nhản ở xứ ta.

– Nghĩ cho cùng, “cũng bởi thằng dân ngu quá lợn” nên mới bị bọn ma tăng phỉnh lừa. Bọn này lừa hoài lừa mãi mà chẳng bị làm sao. Anh bạn Tha Nguyen rất chí lý khi viết:

                          Đảng viên đóng giả thầy tu

                          Có gian vẫn được ô dù bao che

                          Lương tâm như rác vỉa hè …

– Mong sao những người dân u mê kia sẽ sớm tỉnh ra mà bảo nhau quét sạch thứ rác bẩn thỉu đó!

 

5. Đang đi dạo ở một vùng quê với Medvedev, Putin nói:

– Tớ mắc tè. Cậu có thấy cái toa lét nào gần đây không?

– Không. Cậu cứ tè ở gốc cây này.

– Không được. Tớ đường đường là Tổng thống nước Nga mà làm như thế thì hơn gì tên đầu đường xó chợ.

Hai người đi tiếp. Chốc sau Putin lại bảo Medvedev:

– Cậu có thấy cái toa lét nào gần đây không? Tớ mắc lắm.

– Không, tớ không thấy. Cậu cứ tè ở gốc cây kia.

– Không được đâu. Tớ đường đường là Tổng thống nước Nga.

Đi thêm một quãng, Medvedev reo lên:

-Có một cái toa lét đàng kia!

Putin nhún vai:

-Không cần nữa đâu. Nhưng tớ sẽ tới đấy để thay cái quần ướt sũng này!


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: Chuyện lùm xùm

Phan Thanh Hung

VNTB – Cần khách quan về cái chết của Ngô Tất Tố

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm họa Chủ nhật: Bom, sân golf, thạc sĩ

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo